PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ ơi , đừng mang ng về....



Phoenix1607
24-08-2009, 06:21 PM
Giấc ngủ đến thật khó khăn và giấc mơ lại về thật nặng nề. Ngày hôm qua ơi xin hãy quay về , tình yêu ơi đừng bỏ ta ở lại. Hình bóng ng cứ hiện về , ngày xưa ấy lại quay về . Ng quay về và ra đi vội vã ra đi ... Giật mình tỉnh giấc , tất cả đều biến mất , bỏ lại mình ta thẩn thờ , mong chờ , 2 hàng nước mắt lăn dài , nóng hổi , rơi xuống lạnh ngắt , trái tim ta đau ng có biết hay k? Ng vô tình hay ta đã làm gì sai? Bao lời hứa nay còn gì đâu hả ng ..
Ta hỏi ng , ta đã làm điều gì , sao lại như vậy với ta,ng đáp rằng ta chẳng làm gì.Ừ , nếu ta k làm gì thì chỉ có thể là ng thôi , ta k biết cái điều đó có đúng k , ta mong là k phải như vậy. Nhưng thật ra thì điều gì làm ng thay đổi quá nhanh đến như vậy , ng nói k yêu ta nữa , ng nói ng chán rồi , ng thích 1 mình , ng muốn thoải mái , ta cứ nghĩ có 1 ng thứ 3 nhưng k phải? Thật sự là tại sao hả?Ta k hiểu , mãi mãi k hiểu , sao ta cứ phải đau đớn vì ng như thế này?Tại sao nói chn với ta như 1 ng xa lạ?Tại sao buông lời chua chát với ta đến như vậy?Ng có đau như ta k? Ng cũng đã yêu ta mà phải k? Ta tin cái cảm giác trong suốt 3 năm qua k phải là giả dối , ta tin ng , tin rất nhiều ,nhưng tại sao , tại sao ng nhẫn tâm xoá bỏ hết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui nhanh đến vậy , ng đang nghĩ gì , tại sao ng có thể làm được mà ta thì k?
Ngoài trời mưa rơi , lòng ta trống rỗng , ta lại khóc nữa rồi...Ta tự hứa rằng sẽ k để rơi thêm 1 giọt nước mắt nào vì ng nữa mà , nhưng sao ta cứ khóc mãi thế thôi. Ta biết giờ ng đã rất vui bên những ng bạn ,những ng bạn ng gần như bỏ quên khi bên ta.Ta thèm lắm 1 tiếng cười thoải mái , 1 ngày k có ng xuất hiện trong tâm trí ta.
Ta chua xót nhìn tình yêu tan vỡ , tình yêu như 1 bông hồng đầy gai , ta bị gai đâm nhưng ta vẫn cố cầm cho được bông hồng ấy , ta là 1 con bé cứng đầu mà...Bông hồng vẫn k thể cầm được còn ta thì bị thương rất nhiều. Ta ước gì ta k nhìn thấy bông hồng đó để rồi cố xác mà đòi cho được , ước gì ta chưa từng gặp ng , chưa từng yêu ng , ước gì tình yêu con gái đầu tiên của ta vẫn còn để ta sẽ trao cho 1 ngkhc xứng đáng hơn ng. Ta tiếc , tiếc tất cả ng biết k? Ta còn muốn trả thù ng nữa, nhưng ta k thể làm được vì... ta sợ ng đau. Ng biết k , k ai muốn làm ng mình yêu phải đau khổ hết , chỉ mong có thể mang đến hạnh phúc mà thôi.Ta yêu ng...Ta ngốk quá...Ta phải làm sao...
Ta và ng giờ đây chỉ còn lại 1 kí ức buồn, kí ức buồn nhất của đời ta ,ta ngồi nghe đi nghe lại bài hát ấy k biết bao nhiêu lần , ta bậc khóc ,có chăng bài hát nói lên nỗi niềm của ta .

Rồi ngày trôi qua, mang theo giấc mơ yêu thương, khi xưa.
Nỗi nhớ anh, tràn về mỗi đêm đông lạnh
Biết bao ngày đã qua, bao kỉ niệm thiết tha
Người trở lại về đây trong từng đêm vắng.
Tiếng nói thân quen, hôm nào ngỡ như vẫn còn mới đây
Ánh mắt anh, dâng lên khúc hát thiết tha, êm đềm
Màn đêm buông, ngày lại mới
Mình em vẫn muốn ôm giấc mơ
Giấc mơ đuợc, bên anh, yêu anh.

Nhớ lắm, tiếc nuối khi xa anh rồi từng giờ
Từng giây phút, lặng lẽ trôi qua thật nhanh
Dù xa cách, đến bao giờ
Dù cô đơn nhớ thương bao ngày
Dấu yêu này, nguyện trao riêng mình anh thôi!

Ngày đó yêu nhau tình yêu, chỉ có anh và em
Đến hôm nay tim em sót xa hiểu rằng
Tiếng yêu đàu, dành cho anh
Đành phải sống với nơi xa vời
Anh vội quên đi hết bao yêu thương.

Vội tàn tình yêu khi em đã khắc sâu hình bóng anh yêu vào tim
Và nơi đay, không gian hiu quạnh riêng em
Vẫn mong sao, tình anh
Sẽ mãi không đổi thay
Để yêu em, bên em mãi suốt cuộc đời
Đó mãi là một điều ước, tìm trong những giấc mơ đêm về
Tàn rồi ngày mai nắng lên, xa xăm
Nhớ anh nhiều nơi đó, mãi mong chờ nơi đây
TÌnh yêu đâu? Tình yêu đã đi qua.
Mong một ngày, nắng ấm
Anh sẽ về với em, và bên em.
Tình yêu chỉ riêng em.
Muốn nói với anh rằng em rất yêu anh,em vẫn chờ 1 ngày anh sẽ thay đổi , sẽ quay về bên em , yêu thương em , đó mãi là 1 điều ước, điều ước của riêng em . Nếu điều ước có thể thành sự thật em sẽ đợi ,bao lâu cũng sẽ đợi nhưng nếu k thể thì xin kỉ niệm ngày nao đừng về trong giấc mơ của em nữa,để thời gian xoá đi những kỉ niệm buồn đó anh nhé...Đừng để em gặp lại anh vì tim em vẫn sẽ loạn nhịp khi đứng trước anh , vì em mãi chỉ yêu anh thôi biết k???

Phoenix1607
30-08-2009, 08:12 PM
Hôm nay ta lại nhớ đến ng. Trước kia khi yêu nhau , có bao giờ mà sáng nào ta cũng thấy nhớ ng đâu , chỉ thỉnh thoảng thôi. Vậy mà sao chia tay rồi ta lại nhớ nhiều đến vậy. Mệt mỏi quá.Thật sự thì ng có đáng để ta nhớ tới đâu ,k đáng để ta phải rơi lệ vì ng ,nhưng sao...Ta k biết..Ta chán ghét ng , ta mệt mỏi lắm rồi.Ng hãy biến mất mãi mãi cho lòng ta nhẹ nhàng hơn được k? Tại sao ng vô tình và lạnh lùng đến thế... Ng bảo là yêu ta cơ mà , sao ng nhanh chóng xóa mọi hình ảnh của ta vậy.. Nếu như có 1 ng thứ 3 thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nhưng lại k có...Nên ta cứ phải suy nghĩ tai sao ng lại làm vậy với ta...Ta mong k phải là cái điều mà ta nghĩ , ng k phải như vậy đúng k???Thật ra là tại sao hả????

Phoenix1607
12-09-2009, 06:46 AM
Đã lâu lắm rồi đã k còn nt cho anh nữa.Kể từ lúc anh chửi em ,em thề sẽ k bao giờ nghĩ cho anh nữa.Em k biết nên hận anh , nên xem như chưa bao giờ quen biết anh hay là cứ âm thầm theo dõi cuộc sống của anh , tiếp tục giúp đỡ anh.Nói cứ như em cao thượng lắm vậy.Thật sự thì bản thân em cũng mâu thuẫn lắm.Anh biết k.Hận anh ,em k thể , ghét anh em càng k thể và tiếp tục thương anh , đơn phương...có lẽ cũng k ,trái tim em mệt mỏi lắm rồi và cả đầu óc em nữa. Em k pít phải làm sao hết , cái cảm giác còn lại trong em là chua xót cùng 1 ít luyến tiếc.Tại sao vậy nhỉ?k pít nữa...Đúng là con ngốc thì cũng chỉ là con ngốc.Hôm nay bạn thân của anh đã hỏi em 1 câu.Cundefineu này bạn thân của em cũng đã hỏi 1 lần rồi , đó là j anh pít k? Nếu 1 ngày anh quay trở lại e có đồng ý quay lại cùng anh k.Câu trả lời em cũng chỉ có 1 " k pít nưã ", cái điều duy nhất em biết nếu anh muốn quay lại đó là em sẽ k fải sợ yêu nữa , em sẽ biết được con người k bạc bẽo đến như vậy vì với anh , sau những năm tháng yêu nhau , điều cưối cùng em nhận ra đó chính là sự bạc bẽo , tàn nhẫn , điều đó thật phũ phàng , nó làm em sợ , sợ ai cũng như anh , sợ khi kết thúc với ai đó em lại mất đi 1 ng thương yêu , sợ lắm con người trên thế gian này, sợ lắm anh biết k?

thienthantim
12-09-2009, 09:40 PM
Sao ta cứ phải suy nghĩ và mệt mỏi như thế dẫu biết rằng điều đó thật ko đáng.Phải chăng trái tim ta mỏng manh,dễ vỡ đến thế sao?

tieuthu_vuitinh747
13-09-2009, 05:47 AM
anh mún bước đi.........đi rồi để lại trong lòng em một vết nứt của con tim....con tim nhuốm máu của tình yêu.......đơn phương.

em hứa sẽ hok phiền anh nữa đâu....em hứa sẽ hok bộc lộ cảm xúc của em nữa đâu........em hứa sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh.....dù bik là rất khó...nhưng mong rằng em sẽ làm đc....vì chỉ có như thế mới làm anh hạnh phúc....mới làm anh yên lòng.......tạm biệt....người em yêu......

for_you
13-09-2009, 12:03 PM
Chạy trốn một con người cho đến hết một cuộc đời, thời gian sẽ làm phai mờ một tình yêu hay đó chính là tình yêu??