luanminhvopy
24-08-2009, 12:06 PM
Chào mylove anh đã yêu!
Em ơi có lẽ nào ta lại mất nhau, ta lại chia tay nhau dù anh đã cố gắng vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc tình chúng mình. 6 Năm rồi đấy em bao nhiêu cách trở đã qua đi, để rồi đêm nay dù lòng cố không muốn điều này xảy ra, nhưng em hãy tha thứ cho anh, a vẫn còn nhiều việc phải làm, còn nhiều việc phải suy nghĩ và con đường anh chưa đi hết em à, cho dù điều này đối với anh không mấy là đơn giản để đưa ra quyết định. Anh đã cố gắng và cố gắng để không phải mất em từng giờ từng phút , anh còn nhiều việc mà anh dự định chưa làm cho em được, anh muốn thực hiện nó rồi anh sẽ xa em, nhưng giờ chắc là anh không thể nào bước tiếp cuộc tình này rồi. mai nay em vào rồi, em không tưởng tượng được anh đã đấu tranh tâm lý đến mức nào để nói lời chia tay em, anh cũng muốn cho em cơ hội để về lại với anh, để anh và em sau những ngày xa nhau em sẽ nhận ra em đang làm gì trong cuộc tình này em à, anh cũng muốn và rất muốn em hiểu anh yêu em đến thế nào, anh đã phải trả giá cho điều này rồi! anh k trách em, anh chỉ trách tại vì mình không thể , anh cứ nghĩ điều gì khó khăn có đươc thì rất có ý nghĩa và khó mất nhau, nhưng điều ấy giờ này chắc sẽ không thể xảy ra nữa rồi ! anh sẽ phải bước tiếp con đường mà nếu không có em anh phải đi, anh phải làm vì gia đình và vì bản thân anh. ở đâu đó thì anh cũng luôn ở bên cạnh em, anh sẽ nhìn em lớn khôn và thành đạt. đừng trách anh nhé em. anh làm điều này cũng vì muốn tốt cho em và tốt cho cả anh, anh không thể nhìn em đau khổ, nhìn anh càng lúc càng đánh mất đi chính mình. rồi một ngày nào đó em có như thể nào thì anh cũng mãi cảm ơn em đã cho anh một kỹ niệm, cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là mong đợi và thất vọng. đáng giá đến gường nào khi anh sẽ bước tiếp trên đường đời mà không ai trải lụa cho anh đi nữa, em hãy cố lên, hãy làm vì em, hãy sống vì em và biết quan tâm đến người em yêu giống như anh đã quan tâm đến em nhé em, có như thế hạnh phúc sẽ đến với em. dù gì đi nữa anh cũng sẽ nói với bố mẹ em a cảm ơn họ rất nhiều trong chuỗi thời gian qua đã yêu quí anh, đã ủng hộ anh. Những gì anh có được ngày hôm nay anh cũng phải cảm ơn em đã cho anh sức mạnh và nghị lực để đi đến thời điểm này. Em yên tâm anh cũng sẽ sống thật tốt và anh cũng sẽ yêu một người họ biết quan tâm anh hơn em, biết anh nghĩ gì những đêm cô đơn một mình.
Ngày mai anh sẽ buôn tay nhau ra để anh và em bước tiếp con đường mà em đã chúc phúc anh. đến lúc nào em và anh nhận ra cần nhau thì ta đã mất nhau thật rồi.
Chào tạm biệt tình yêu của anh. :timvo:
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS9mYS85ZmE4NTIxODgwY2NmOTEzNmE4YWI1YWRjNDliNjI4Z C5cUIbaBmUsICDN8TOG7nWkgVOG7qyBCaeG7h3QgVMOsWeBmgg WmUsICOqdXxMw6ogSGnhdUngr91fHRydWU
Em ơi có lẽ nào ta lại mất nhau, ta lại chia tay nhau dù anh đã cố gắng vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc tình chúng mình. 6 Năm rồi đấy em bao nhiêu cách trở đã qua đi, để rồi đêm nay dù lòng cố không muốn điều này xảy ra, nhưng em hãy tha thứ cho anh, a vẫn còn nhiều việc phải làm, còn nhiều việc phải suy nghĩ và con đường anh chưa đi hết em à, cho dù điều này đối với anh không mấy là đơn giản để đưa ra quyết định. Anh đã cố gắng và cố gắng để không phải mất em từng giờ từng phút , anh còn nhiều việc mà anh dự định chưa làm cho em được, anh muốn thực hiện nó rồi anh sẽ xa em, nhưng giờ chắc là anh không thể nào bước tiếp cuộc tình này rồi. mai nay em vào rồi, em không tưởng tượng được anh đã đấu tranh tâm lý đến mức nào để nói lời chia tay em, anh cũng muốn cho em cơ hội để về lại với anh, để anh và em sau những ngày xa nhau em sẽ nhận ra em đang làm gì trong cuộc tình này em à, anh cũng muốn và rất muốn em hiểu anh yêu em đến thế nào, anh đã phải trả giá cho điều này rồi! anh k trách em, anh chỉ trách tại vì mình không thể , anh cứ nghĩ điều gì khó khăn có đươc thì rất có ý nghĩa và khó mất nhau, nhưng điều ấy giờ này chắc sẽ không thể xảy ra nữa rồi ! anh sẽ phải bước tiếp con đường mà nếu không có em anh phải đi, anh phải làm vì gia đình và vì bản thân anh. ở đâu đó thì anh cũng luôn ở bên cạnh em, anh sẽ nhìn em lớn khôn và thành đạt. đừng trách anh nhé em. anh làm điều này cũng vì muốn tốt cho em và tốt cho cả anh, anh không thể nhìn em đau khổ, nhìn anh càng lúc càng đánh mất đi chính mình. rồi một ngày nào đó em có như thể nào thì anh cũng mãi cảm ơn em đã cho anh một kỹ niệm, cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là mong đợi và thất vọng. đáng giá đến gường nào khi anh sẽ bước tiếp trên đường đời mà không ai trải lụa cho anh đi nữa, em hãy cố lên, hãy làm vì em, hãy sống vì em và biết quan tâm đến người em yêu giống như anh đã quan tâm đến em nhé em, có như thế hạnh phúc sẽ đến với em. dù gì đi nữa anh cũng sẽ nói với bố mẹ em a cảm ơn họ rất nhiều trong chuỗi thời gian qua đã yêu quí anh, đã ủng hộ anh. Những gì anh có được ngày hôm nay anh cũng phải cảm ơn em đã cho anh sức mạnh và nghị lực để đi đến thời điểm này. Em yên tâm anh cũng sẽ sống thật tốt và anh cũng sẽ yêu một người họ biết quan tâm anh hơn em, biết anh nghĩ gì những đêm cô đơn một mình.
Ngày mai anh sẽ buôn tay nhau ra để anh và em bước tiếp con đường mà em đã chúc phúc anh. đến lúc nào em và anh nhận ra cần nhau thì ta đã mất nhau thật rồi.
Chào tạm biệt tình yêu của anh. :timvo:
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS9mYS85ZmE4NTIxODgwY2NmOTEzNmE4YWI1YWRjNDliNjI4Z C5cUIbaBmUsICDN8TOG7nWkgVOG7qyBCaeG7h3QgVMOsWeBmgg WmUsICOqdXxMw6ogSGnhdUngr91fHRydWU