Xem đầy đủ chức năng : [myfic] Call lover
ron-ron
23-08-2009, 07:52 PM
Tác giả : Ron Ron
Tên fic : Call lover
Tình trạng : on going
Thể loại : Tình cảm
Rating: K
disclaimer: Là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi. Và cũng là giấc mơ của tôi mà nhân vật chính là họ - thần tượng của tôi.
Casting: Ella Chen , Selina Ren , Hebe Tian
Wu Chun , Calvin, Jirro Wang , Aaron Yan
Ron sẽ không giới thiệu nhiều về các nhân vật trong Fic này . Bởi vì họ đã quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng có lẽ lần này họ ở trong một trường hợp đặc biệt hơn một chút chăng ?
Mọi người có thấy mô típ này quen thuộc .
Chap 1
- Giám đốc , đây là thư được gửi đến cho anh ngày hôm nay .
Wu Chun ngẩng đầu nhìn lên cô thư ký của mình đang đặt xuống bàn một chồng thư . Chắc chắn phần lớn trong số đó là thư mời dự tiệc
của các công ty , các doanh nghiệp , hoặc là mới thành lập , hoặc kỷ niệm gì đó ... nhưng tóm lại tất cả đều muốn có quan hệ làm ăn với
Pr.cor của anh . Thật là mệt mỏi.
Ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài , Chun lần lượt cầm từng bức thư lên xem . Quả nhiên như dự đoán : Nào là tiệc ngoài trời của công ty A ,
tiệc từ thiện của công ty B , lễ kỷ niệm tại công ty C ...
Chun gạt đống giấy mời đó sang một bên , suy nghĩ ...
Năm nay đã hơn 30 tuổi , chính xác là Wu Ji Chun , tổng giám đốc của Pr.cor năm nay đã 32 cái xuân xanh vậy mà vẫn còn độc thân.
Một người đẹp trai , lại có gia thế và tiền tài như Chun tất nhiên là không thiếu các mĩ nhân luôn mời gọi xung quanh . Vậy mà vẫn độc
thân , kể cũng là điều lạ .
Không hiiêủ sao , đối với tất cả bọn họ Chun không hề có cảm giác. Chun chỉ luôn xem họ hoặc như đối tác làm ăn cần tiếp xúc , hoặc bạn
bè bình thường. Gần 30 năm , không một cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của chàng công tử đẹp trai nhà họ Wu.
Chính điều đó là một điều đáng để bàn.
Thực ra đối với Chun , có người yêu hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới. Nhưng những người xung quanh Chun lại
không cho là như vậy.. Và thế là .. Họ bắt đầu xì xào về giới tính của Chun.
Đã có rất nhiều người ác khẩu cho rằng .. hoặc Chun bị yếu sinh lý .. hoặc Chun bị đồng tính ... mà cũng có thể là cả hai...
Việc Chun luôn xuất hiện ở các buổi tiệc một mình luôn là đề tài bàn tán của họ.
Ban đầu Chun cũng chẳng để ý đến điều này , nhưng lâu dần , khi ánh mắt mọi người cứ đổ dồn về phía anh như vậy , anh cảm thấy rất
khó chịu .
Đã có đôi lần , Chun có dự định mời một người đẹp nào đó sánh vai cùng mình tới dự hội , thì người đẹp đó sẽ hiểu lầm , tưởng Chun có
tình cảm với cô ta ,ẻồi báo chí ỳ xèo ... Chun không thích những chuyện như vậy .
Bởi thế , nên mấy năm gần đây , Chun ít khi xuất hiện trong các buổi tiệc . Chỉ trừ trường hợp không thể không tới thì anh mới xuất hiện.
Điện thoại reo làm cắt ngang suy nghĩ của anh :
- Alo , có chuyện gì vậy cô Sa ?
Tiếng thư ký của Chun vang lên trong điện thoại .
- Thưa giám đốc , bên tập đoàn địa ốc ZTine vừa có lời mời anh đến dự lễ kỷ niệm ngày thành lập .
"Lại tiệc tùng , mà lại không thể từ chối được mới chán . "
Chun thở dài nghĩ :
- Tôi biết rồi , cảm ơn cô.
Thật là muốn yên mà chẳng cho yên .
Chun đưa mắt nhìn vvề phía màn hình máy tính đang bật sáng của mình . Trên màn hình đang hiển thị trang web tìm kiếm của Soso - một
trang web do Zuan , một người bạn của anh lập ra. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào , Chun lại nhập vào mục tìm kiếm 2 chữ " Người
yêu ". Một trang web hiện ra trước mặt Chun.
Có phải bạn đang đau đầu cần có một người bạn gái đi cùng mình tới một buổi dạ tiệc trong khi bạn chưa có người yêu họăc không thể
nhờ ai đi cùng ? Có phải bạn chưa muốn lập gia đình nhưng cha mẹ bạn thúc ép , bạn muốn tìm một người để ra mắt với họ ? Có phải ....
Mời bạn đến với chúng tôi , chúng tôi sẽ cũng cấp cho bạn một người hoàn toàn phù hợp với bạn , một người sẽ giúp bạn thoát khỏi tình
trạng bế tắc mà bạn đang gặp phải .
Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại : 0304xxxxxxx
" Thật là buồn cười " Chun thầm nghĩ. Đến cả tình yêu người ta cũng đem ra kinh doanh được sao ?
Nhưng ...
Chẳng phải trong hoàn cảnh của Chun bây giờ thì đây là cứu cánh sao ?
Suy nghĩ thật lâu , Chun quyết định gọi đến số điện thoại mà trang web đã cho.
- Alo , dịch vụ call lover xin nghe .
- Xin chào , tôi cần tìm một người phù hợp để đi cùng trong một buổi tiệc tối nay .
- Ồ vâng , cảm ơn ông đã gọi cho chúng tôi. ông có thể cho biết ông cần một người như thế nào không?
Chun suy nghĩ , một người như thế nào ư?
- Uhm .. Ngoại hình ko cần quá nổi bật , chỉ cần ưa nhìn một chút , biết cách ăn mặc và giao tiếp trong bữa tiệc. Phải hiểu biết một chút ,
nếu đólà một cô gái tinh tế thì tốt.
- Vâng , vậy người của chúng tôi sẽ gặp ông ở đâu ?
- Nếu được , 6h tối nay tôi sẽ đợi cô ấy ở quán cà phê Light gần Town Taiwan được chứ ?
- Vâng, người của chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Hy vọng ông hài lòng .
Coi như là một trò đỏ đen đi . Chun thầm nghĩ như vậy ? Bởi vì không biết mặt mũi của người đó ra sao , chỉ là gọi điện yêu cầu một người
dự tiệc cùng mình như vậy ? ... Liệu có nên hy vọng chăng ?
Mặc dù nghĩ như vậy , nhưng 6h , Chun vẫn có mặt tại Light để gặp mặt người của Call Lover . 7h buổi tiệc ở Ztine sẽ bắt đầu. Chun nghĩ 1
tiếng đồng hồ là đủ để anh gặp và tìm hiểu người đó.
Chun đến sớm hơn 5'. Người phục vụ vừa kịp mang đến cho Chun Menu thì đã thấy có một người con gái đẩy cửa bước vào . Người ấy đi
thẳng tới bàn số 5 , là bàn mà Chun đã nói với người nhận điện thoại của Call Lover.
- Chào anh , tôi được cử tới đây để gặp ....
Chun lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô gái và nói :
- Tôi là Wu Chun , cô cứ gọi tôi là Chun.
- A vâng , ông Chun . Có phải ông là người đã gọi cho chúng tôi.
- Đúng vậy.
Chun ngồi xuống ghế của mình, anh đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Thực sự là Chun đã không hy vọng nhiều , nhưng cô gái trước mắt anh làm Chun thực sự không thể tin vào mắt mình. Cô ấy rất đẹp ,
không phải là một cái đẹp sắc sảo như những cô người mẫu hay diễn viên đã từng xum xoe quanh anh . Ở cô có một vẻ đẹp mà Chun
không thể diễn tả nổi . Chun chỉ biết rằng cô rất đẹp. Bộ váy màu hồng ngọc trai cô mặc , chiếc kẹp tóc hình hoa Cách hợp cài lên mái tóc
ngắn ôm sắt bộ mặt dễ thương . Đôi mắt to tròn với viền mi hồng nhạt hoà tông cùng bộ váy... Tất cả đều mang một vẻ đẹp dịu dàng và
rất nhẹ nhàng. Chun thầm nhận xét , quả cô gái này rất có khiếu ăn mặc.
- ông Chun , xin tự giới thiệu , tôi là Ella Chen. Tôi đã đọc nhiều bài báo về ông , tôi không nghĩ khách hàng của mình hôm nay lại là giám
đốc của Pr.cor danh tiếng.
Chun mỉm cười
- Tiếc rằng đó lại chính là tôi , thưa cô Chen.
Chỉ 20 phút nói chuyện cùng Ella Chen , Chun kinh ngạc nhân ra rằng , cô quả rất có đầu óc và rất am hiểu nhiều lĩnh vực .
Quả thật , kể cả khi mới gặp mặt Ella, Chun vẫn nghĩ rằng , những cô gái trong dịch vụ cho thuê người yêu này chẳng qua cũng chỉ dùng
nhan sắc của mình kiếm tiền , cũng chỉ thuộc loại hữu sắc vô hương mà thôi.
Nhưng sau khi nói chuyện với Ella thì suy nghĩ của anh đã hoàn toàn khác. Chun nhận ra rằng mình hoàn toàn sai lầm. Ella là người rất am
hiểu , lại biết cách cư xử , nói năng nhỏ nhẹ. Nếu như cô không phải do dịch vụ Call Lover cử đến , nếu như không phải Chun đã gọi điện
cho họ .. Thì có lẽ Chun sẽ nghĩ rằng Ella là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá nào đó.
Rất nhanh chóng , Chun cùng Ella lái xe tới dự bữa tiệc tại Ztine.
End Chap
**Sweet_Sunday**
23-08-2009, 11:12 PM
Tem, hay !!! Nội dung ko có j bàn, chỉ có cái phần trình bày là nên cách dòng cho dễ đọc [cái này bị mắc phải nhiều rồi nên ghi nhớ kĩ lắm, tiện thể đi nói vs những mem khác luôn ^^]
Ko tem nhưng rối quá! mấy nv của bạn tôi chẳng bik người nào hết! Đâu phải ai cũng biết hết đâu bạn! Người như tôi này, ko hề coi phim tình cảm Đài Loan, Hàn quốc gì cả! Nhạc cũng ko nghe! Cổ lỗ sỉ phải hok? Chấp nhận! Nhưng mà cách dòng đi bạn! Rối quá!
Thân
Ozhi~
¶³QH_candy
24-08-2009, 01:18 AM
truyện khá hay
pạn post típ dey
lion_108
24-08-2009, 01:37 AM
Ối má ơi, vừa nhìn là tớ đã thấy sợ rồi, bạn làm ơn chỉnh lại phông chữ và viết cách dòng nhé, rồi tớ sẽ vào đọc sau T____T
ron-ron
24-08-2009, 07:16 PM
Chap 2
Sáng nay Chun dậy hơi trễ và vì thế anh đi làm hơi trễ hơn mọi ngày. Đến công ty , Chun
nhận được rất nhiều lời chúc mừng của nhân viên mà khhông hiểu lý do tại sao ?
Bước vào phòng, Chun nhìn vào chồng báo được cô thư ký của mình đặt sẵn trên bàn anh
mới hiểu.
Hầu như trên toàn bộ trang đầu của các báo ở Đài Loan đều đăng tải tấm hình chụp Chun
cũng Ella - cô người yêu thuê tại buổi tiệc tối qua của Ztine.
Thả mình xuống ghế , Chun cầm 1 tờ báo lên xem , đó là một tấm hình khá tình cảm của
anh và cô ấy .
http://img1.qq.com/ent/pics/5676/5676388.jpg
Nhìn cô gái trong bức ảnh đang cười rạng rỡ , Chun thầm nhận xét :
" Cô ấy thật đẹp "
Ngả người trên ghế, Chun mỉm cười cầm tờ báo , anh nhắm mắt nhớ lại buổi tiệc tối qua.
Trên đường tới toà nhà chính Ztine , Ella yêu cầu Chun dừng xe tại một cửa hiệu thời trang
nhỏ. Cô bước xuống , cười vui vẻ với nhân viên đang đứng ở quầy và biến mất vào bên
trong. Chun còn chưa hiểu lý do tại sao thì cô đã xuất hiện trở lại với một bộ váy bó màu
đen hở ngực khá gợi cảm.
- Ồ , tôi thấy bộ váy khi nãy cũng được mà?
Chun nói khi mở cửa xe cho Ella. Cô quay lại nhìn anh mỉm cười.
- Ông Chun , ông không thấy rằng nếu mặc bộ đồ đó đến một buổi tiệc như vậy thì trông
quá trẻ con sao? Tôi nghĩ bộ đồ này sẽ rất hợp khi đi cùng với bộ vét đen sang trọng mà
ông mặc trên người. Tôi muốn mình khi ở bên cạnh ông thật hoàn hảo , như thế mọi người
sẽ không thể chê trách được điều gì, và tôi cũng hoàn thành tốt công việc của mình.
Ella ngồi lên xe , cô cẩn thận cài khoá dây an toàn trong khi Chun mở khoá và cho xe chạy.
Thỉnh thoảng Chun đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình , ánh đèn đường hắt vào
sợi dây trên cổ óng ánh , trông Ella thật quyến rũ.
Suốt cả qũang đường dài , Ella không hề liếc mắt nhìn về phía Chun hay có bất kỳ một cử
chỉ, động tác nào nhằm quyến rũ anh. Chun cảm nhận được rằng người con gái bên cạnh
anh khá nghiêm túc.
Cô ấy khác tất cả các cô gái mà Chun đã gặp. Bởi họ luôn luôn làm một cái gì đấy , hoặc
cử chỉ , ánh mắt , hoặc nhữnglời nói lả lơi .. cốt để làm Chun chú ý , để quyến rũ Chun.
Nhưng Ella thì hoàn toàn không!
" Chẳng lẽ đối với cô ấy mình không có một chút quyến rũ gì sao ? "
Chun thầm nghĩ, và cảm thấy lòng tự tôn của mình có chút tổn thương. Chẳng gì anh cũng
là Giám đốc một công ty lớn , lại đẹp trai thế này , vậy mà cô ấy chẳng hề quay lại nhìn
anh lấy một chút nào .
Vậy mà khi bước xuống xe, Ella lại có những động tác rất tình cảm. Ngay khi Chun mở cửa
xe , Ella bước xuống, cô đã nhẹ nhàng khoác tay Chun một cách tình tứ làm cho tất cả
những người có mặt ở cửa lúc ấy đều quay lại nhìn.
Nhưng những ánh mắt ấy không hề làm Ella lúng túng, cô mỉm cười nhìn Chun và cất giọng
thỏ thẻ :
- Chúng ta vào chứ , anh yêu.
Chun mỉm cười khoác tay Ella bước vào trong.
Và suốt cả bữa tiệc ấy, Ella đã đưa Chun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô tỏ ra
mình khá tự nhiên và thành thạo trong việc tiếp chuyện những nhân vật lớn , có mắu mặt
của nên kinh tế Đài Loan.
- Một người đẹp hoàn hảo.
Chun quay lại nhìn người vừa vỗ vai anh , đó là Calvin - ông chủ Ztine.
- Chun , từ bao giờ cậu sở hữu một bông hồng tuyệt vời đến vậy ? Thế mà lâu nay cứ giấu
biệt nàng .
Calvin vừa nói vừa nháy mắt với Chgun. Anh không nói gì , chỉ lấy một ly sâm panh chúc
Calvin.
- Chúc mừng cậu, Calvin. Chúc cho mối quan hệ của Ztine và Pr.cor ngày càng phát triển.
Cánh cửa phòng Chun bật mở làm cho anh choàng tỉnh.
- Chun , cô gái xinh đẹp nào đây ?
Jiro vừa bnói vừa đặt tờ báo xuống nhìn cậu bạn với anh mắt dò xét.
Chun nhìn Jiro , chỉ ậm ừ mà không nói gì.
Jiro ê a đọc :
- Wu Ji Chun - tổng giám đốc Pr.cor , người được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng đã
làm tan nát không biết bao nhiêu cô gái nay đã tìm được một nửa đích thực của đời mình .
Một bông hồng đen quyến rũ , xinh đẹp nhưng bí hiểm Nào Chun , nói cho mình biết
đi , 30 năm làm bạn với cậu tớ chưa bao giờ gặp qua người con gái này .
- Thì giờ cậu đã nhìn thấy rồi đấy thôi. Tớ chả có gì để nói cả
- Á à , Chun , cậu dám giấu cả tớ à.
Nói rồi Jiro bổ nhào về phía Chun , và cù lét anh chàng.
Từ nhỏ Jiro đã thế , lần nào đấu không lại Chun đều giở ngón đòn cù lét này ra .
2 anh chàng to như 2 con voi , đã 30 tuổi đầu rồi mà chơi trò chọc lét nhau như hồi mới 9 ,
10 tuổi. Ai nhìn thấy cảnh này chắc không nói được lời nào mất.
Chợt điện thoài của Chun reo vang. CẢ Jiro và Chun cùng dừng lại . Chun đi đến bàn cầm
máy lên : " Là cô ấy "
Anh nhìn về phía Jiro .
- Thôi được rồi , tạm tha cho cậu , tớ về phòng đây. Nhưng tớ chưa bỏ qua chuyện này
đâu. Chỉ khi nào cậu kể rõ đầu đuôi cho tớ .
Cánh cửa phòng khép lại , Chun mới mở máy nghe điện thoại. Từ phía bên kia vang lên
một giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc.
- Ông Chun .
- Tôi đây , Ella , có chuyện gì không ?
- Tôi có chuyện cần gặp ông.
Sau khi đã hẹn địa điểm , Chun ngay lập tức xuống gara của công ty để lấy xe. Mặc dù
không biết Ella cần gặp Chun có việc gì , nhưng được gặp lại cô ấy , Chun cảm thấy rất vui.
Trông anh bây giờ hệt như một đưa trẻ con vừa được bố mẹ tặng cho món quà mà nó rất
thích vậy. Chun vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát một bài hát vui.
Đẩy cửa bước vào, Chun nhanh chóng nhận ra Ella đang ngồi gần cửa sổ.
Trông thấy Chun , Ella đứng dậy mỉm cười.
- Xin lỗi vì đã làm phiền ông , ông Chun.
Chun mỉm cười - nụ cười rạng rỡ
- Không có gì , tôi cũng rảnh mà!
Sau khi gọi cho mình một ly cà phê nóng , Chun nhìn Ella như chờ đợi .
Ella nhấp một ngụm nước cam nhỏ , cô nhìn Chun rồi nói :
- Ông Chun ạ , thực ra ngày hôm qua , khi tôi nhận công việc đi cùng ông tới buổi tiệc ấy ,
tôi không nghĩ mình sẽ gặp rắc rối như thế này .
Chun tròn xoe mắt nhìn Ella. Cô ấy gặp rắc rối gì sao ?
- ông cũng biết tôi làm nghề gì mà . Nay trên tất cả các báo đều đăng tải thông tin tôi là
người phụ nữ của ông , vậy thì ... làm sao tôi có thể tiếp tục công việc của mình.
Chun như tỉnh ra . Anh ngẩn người nhìn Ella , rất nhanh , trong đầu anh hiện lên một kế
hoạch.
- Ella , tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô. Tôi sẽ đền bù cho cô , vậy được chứ.
Lần này đến lượt Ella tròn xoe mắt nhìn Chun. Chun không để ý mà vẫn tiếp tục nói:
- Tôi sẽ thuê cô làm người yêu của tôi , và cùng tôi xuất hiện trước mọi người. Được chứ .
Tôi sẽ không để cô thiệt đâu.
- ông nói tôi chưa hiểu lắm.
- Như thế này , từ bây giờ cô sẽ trở thành người yêu của tôi , tất nhiên chỉ là trong mắt
người ngoài thôi . Cô sẽ chuyển về sống ở nhà tôi , Ella . Cô yên tâm , tôi sẽ không làm gì
hại tới cô cả . Chúng ta có thể làm một bản hợp đồng nếu cô không yên tâm.
Ella cắn môi suy nghĩ .
Rất lâu .
Cô mngước mắt lên nhìn Chun. Nói giọng dứt khoát :
- được , tôi đồng ý .
End Chap
»‡«Mischio»‡«
25-08-2009, 03:57 AM
Tớ com.
Một fanfic về các Idols from Taiwan (phải không ta?). Thấy trên kia ss Ozhi có nói là nhân vật của bạn ss ý chẳng biết người nào cả, và tớ... me too -____-" Tớ không xem phim Đài Loan (phim Hàn thì họa chăng có bập bõm, nội dung fic làm tớ liên tưởng đến bộ Famous Princesses xem trên kênh KBS của HQ), không nghe nhạc Trung Quốc (vì đơn giản là tớ chẳng bao giờ nghe những gì mình không hiểu) --------> Nhân vật hoàn toàn xa lạ với tớ +_____+
- Trong bài post đầu tiên có nhiều chỗ bạn xuống dòng... búa xua, giữa dòng sau dấu phẩy hay chẳng có dấu má gì cũng xuống luôn --------> Cái này là lỗi type hay là chủ đích của bạn thế bạn tác giả??????
- Thấy bài này giống như một bài copy bị lỗi. Tớ không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng nhìn cái lề bên phải cứ thò ra thụt vào nằm lưng lửng giữa dòng, đầu không ra đầu, cuối không ra cuối -----> Tớ liên tưởng đến mấy lần hì hụi copy text từ Acrobat ra =.=
- Có đôi chỗ sau dấu gạch đầu dòng bạn chưa viết hoa. Trong bài mắc khá nhiều lỗi type (dấu "," "." đặt sát vào ký tự đứng trước nó, không có space đâu nhé bạn), kể cả lỗi chính tả =.=
- Thấy bạn diễn đạt còn đôi chỗ khá vụng về. Đây là vài ví dụ:
Bởi thế , nên mấy năm gần đây , Chun ít khi xuất hiện trong các buổi tiệc . Chỉ trừ trường hợp không thể không tới thì anh mới xuất hiện.
Sáng nay Chun dậy hơi trễ và vì thế anh đi làm hơi trễ hơn mọi ngày.
Sau khi đã hẹn địa điểm , Chun ngay lập tức xuống gara của công ty để lấy xe. Mặc dù
không biết Ella cần gặp Chun có việc gì , nhưng được gặp lại cô ấy , Chun cảm thấy rất vui.
Trông anh bây giờ hệt như một đưa trẻ con vừa được bố mẹ tặng cho món quà mà nó rất
thích vậy. Chun vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát một bài hát vui.
- Bạn không cần phải bold hết cả bài lên thế này đâu. Chỉ cần trình bày thoáng ra như kia là được rồi.
Tạm thời, hết ^^
sakura21
25-08-2009, 06:02 AM
trời lại kiểu hợp đòng yêu giả rùi lại thành thật đây
ron-ron
25-08-2009, 05:39 PM
Chap 3
Một ngày nữa lại trôi qua.
Dạo này tâm trạng của Chun khá là tốt , anh cười nhiều hơn trước. Nhân viên Pr.co ban đầu khá ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Chun dạo gần đây , chưa bao giờ họ thấy Tổng giám đốc Wu Chun lạnh lùng của họ như thế. Nhưng như thế thì có sao đâu ? Tốt chứ sao ? Có lẽ giám đốc thay đổi là vì cô gái đó.
Mọi người vẫn chưa quên người con gái đi cùng với Wu Chun tới dự bữa tiệc hôm nào. VÀ cũng từ sau hôm đó , Wu Chun có nhiều thay đổi mà có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Hôm nay Ella sẽ chuyển đến nhà Chun ở . Vì thế Chun muốn về nhà sớm để chuẩn bị một số đồ đạc. Đáng lẽ ra cô ấy đã chuyển đến sớm hơn , nhưng Ella đã nói với anh cô cần một tuần để chuẩn bị , vì thế mãi tới hôm nay căn nhà của Chun mới được đón tiếp sự hiện diện của vị nữ chủ nhân tương lai xinh đẹp.
Không hiểu sao , 1 tuần chờ đợi làm Chun cảm thấy bồn chồn , anh cứ sợ Ella sẽ thay đổi quyết đinh. Nhưng bây giờ thì không còn lý do gì để Chun lo lắng nữa. Ella đã gọi điện thông báo chiều nay cô sẽ có mặt. Bất giác , Chun huýt sáo một làn điều khá vui tai .
- Ồ , tôi có nghe nhầm không đây, từ khi nào Wu Chun lạnh lùng bạn tôi lại trở nên đáng yêu đến thế này nhỉ?
Calvin đứng ngoài cửa tròn mắt nhìn Wu Chun đang say sưa huýt sáo với vẻ yêu đời hiếm có mà không khỏi kinh ngạc.
Nhìn thấy Calvin ở cửa , Chun bất giác cảm thấy xấu hổ , ngượng ngùn như vừa bị bắt qủa tang khi đang làm việc xấu , mặc dù việc Chun huýt sáo vui vẻ chẳng có gì là xấu.
- Calvin.
Trông thấy vẻ mặt của Chun , Cal cười hả hả và càng trêu già :
- ô hô , tôi có nhìn nhầm không ? Tổng giám đốc lừng lẫy của Pr.co lại biết thẹn thùng đỏ mặt như thiếu nữ nữa sao? Ôi ôi ôi .
Calvin vừa nói vừa giơ hai tay ôm đầu như thể rất đau khổ :
- Tôi không thể tin nổi ông trời ơi .
- đùa thế đủ rồi Cal.
Chun nói hơi gắt , Cal ngồi phịch xuống ghế , vẫn chưa tha cho Chun .
- Có phải là vì tiểu thư Ella Chen không ta ?
Chun không nói gì , anh lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày của mình . Chun biết là mình càng nói thì Calvin càng trêu , nên tốt nhất là nói sang chuyện khác .
- Cậu tới có việc gì không Cal ?
- Thì cũng có . Cũng may là tới đây gặp cậu mới được chứng kiến chuyện kỳ lạ có một không hai này . Jiro và Aaron mà biết chắc không tin đâu
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tớ đang có chút việc.
- HA ha , hẹn với nàng àh ?
Chun không nói gì mà chỉ im lặng .
- Im lặng là đồng ý . Thôi tôi biết rồi , không làm phiền thời gian của ông nữa . Định qua rủ ông với Jiro đi uống chút bia , nhưng ông bận rồi thì thôi . Hôm khác.
Calvin đứng dậy đi ra cửa , trên môi vẫn tủm tỉm cười , quay lại nhìn Chun với ánh mắt lạ lạ . Chun biết , chuyện này chắc Calvin phải lôi ra nói hàng năm sau chứ đâu dễ tha cho Chu.
Bất chợt đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã khá muộn rồi , Chun cần phải nhanh chóng trở về nhà kẻo Ella đến mất.
Chun sống một mình.
Bố mẹ và em gái Chun hiện đang bên Mĩ. Chỉ có mình anh ở Đài Loan điều hành công ty Pr.co. Ngôi nhà của Chun - hay nói chính xác là biệt thự của Chun là một căn nhà kiểu cách khá đẹp. Căn biệt thự được đích thân Calvin chỉ đạo xây dựng theo bản thiết kế của Chun - một căn nhà hài hoà tới từng đường nét và đem đến cho người ta cảm giác dễ chịu .
Ella đưa mắt nhìn bao quát một lượt toàn bộ khu biệt thự. Quả nhiên rất đẹp , chủ nhân của ngôi nhà này chắc chắn là một người có óc thẩm mĩ khá cao , và phải là một người tinh tế. Cô đưa tay bấm chuông cửa , không tới 1 phút , chủ nhân của ngôi nhà - cũng là vị khách hàng mang tới xui xẻo cho cô xuất hiện với nụ cười tươi rói và khuôn mặt sáng bừng lên sau cánh cửa.
- Ồ , Ella , chào mừng cô đã đến.
Nói đoạn Chun nhanh nhẹn chạy ra kéo chiếc vali của Ella vào nhà.
- Đồ đạc của cô chỉ có từng này thôi sao ?
Ella không nói gì mà gật đầu mỉm cười.
.......
Ngày đầu tiên của Ella trôi qua khá là thoải mái. Wu Chun không bắt cô phải làm gì , mọi việc nhà đã có người giúp việc lo . Theo như những gì anh ta đã thể hiện , cô nhận thấy rằng anh ta là một người khá nghiêm túc , kể từ khi cô bước chân vào ngôi nhà này , người đàn ông đó luôn giữ khoảng cách với cô chứ không hề có bất kỳ một hành động nào làm cô nghi ngờ.
Dù sao , Ella nghĩ , có lẽ anh ta là một người tốt.
Nhưng chỉ mới như vậy cũng chẳng nói trước được điều gì. Chỉ có như thế mà chấp nhận anh ta thì cô đâu có xứng đáng là Ella Chen chứ.
Vì điều gì mà cô phải làm việc này ... vì thế nên đã làm là phải làm tới nơi tới chốn.
Ella đã sống ở đây được 2 tuần
Điều đó làm Chun cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khi từ công ty trở về nhà , anh lại được nhìn thấy cô , thấy nụ cười tươi như hoa hàm tiếu , những cử chỉ dễ thương , ánh mắt , giọng nói ... làm tim anh xao xuyến.
Chun nhận thấy không biết từ khi nào mà trong trái tim anh đầy ắp hình ảnh của Ella. Cô ấy cứ từ từ , nhẹ nhàng , khẽ khàng xâm chiếm toàn bộ trái tim anh mà chẳng hỏi anh lấy một lời xem có đồng ý hay không. Đến khi Chun nhận ra thì trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về cô ấy rồi.
Nhưng Ella dường như chẳng có cảm giác gì với Chun cả. Cô vẫn vui vẻ , nhưng luôn giữ một thái độ đúng mực , một khoảng cách đủ an toàn với Chun.
Theo như những gì trong hợp đồng mà hai người ký kết, việc của Ella là cùng Chun xuất hiện trước mọi người với tư cách là người yêu . VÀ Ella làm rất tốt nhiệm vụ của mình , không một ai có thể nghi ngờ hai người khi nhìn thấy ánh mắt họ nhìn nhau , thấy cách họ quan tâm chăm sóc cho nhau .
Đi bên cạnh Ella , Chun vừa hạnh phúc mà lại vừa đau lòng , bởi Ella tuy gần mà lại rất xa anh . Anh phải làm gì để có được trái tim cô ?
Lại 1 tuần nữa trôi qua .
Một buổi sáng , Chun thức dậy và như thường lệ anh xuống phòng ăn để cùng Ella dùng bữa sáng. NHưng ngày hôm nay dường như mọi việc không hoàn toàn giống mọi ngày , bởi Ella không ngồi ở chiếc ghế mà ngày thường cô vẫn ngồi để đợi Chun vào buổi sáng.
Chun nhíu mày , lẽ nào Ella đang còn ngủ ?
Nghĩ vậy nên anh quay trở lại lên phòng , đến trước cửa phòng Ella . Chun đưa tay gõ cửa .
- Ella .
Không có tiếng đáp lại .
- Ella .
Chun tiếp tục gọi cửa nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Lo sợ có chuyện không hay xảy ra với Ella , Chun vội phá cửa.
CÁnh cửa bật tung , Chun lao vào phòng và đứng lại sững sờ .
Mọi đồ đạc biến mất . Ella không có trong phòng ...
Căn phòng hoàn toàn trống không , như thể Ella chưa bao giờ ở đó .
Tại sao ??
Chun thất vongj ngồi sụp xuống giường , bất chợt anh nhìn thấy một tờ giấy được gấp làm tư đặt trên giường . Tờ giấy chỉ có vỏn vẹn hai chữ " Xin lỗi "
Chun như phát điên, anh vồ lấy điện thoại , bấm số của dịch vụ Call lover , hy vọng tìm kiếm được hút thông tin gì đó của Ella.
NHưng ...
Câu trả lời của nhân viên trực điện thoại đã làm tan nát hết nmọi hy vọng của Chun.
- Xin lỗi ông Chun , nhân viên của chúng tôi không có ai tên là Ella Chen cả.
Vậy là sao ?
Chẳng phải Chun gặp cô ấy nhờ Call lover sao ? Nhưng tại sao họ bảo họ không có nhân viên nào tên là Ella Chen ?
Chun thực sự không hiểu
ron-ron
26-08-2009, 05:15 PM
Chap 4
1 tuần trôi qua và Chun gần như phát điên khi không có bất cứ thông tin gì về Ella. Rốt cuộc thì cô ấy là ai ?
1 tuần , Chun đã tung biết bao thám tử đi thu thập tin tức .. vậy mà vẫn biệt vô âm tín. Ella như tan biến vào không khí . Cô ấy biến mất mang theo tất cả những gì liên quan đến mình.
1 tuần không có bất cứ thông tin gì ... nhiều khi Chun cũng nghi ngờ chính bản thân mình . Liệu có phải Ella không tồn tại hay không? Tại sao cô ấy lại xuất hiện trong cuộc đời mình, làm thay đổi trái tim lạnh lùng của mình thành một trái tim biết rung động , biết yêu . Để rồi bây giờ cô ấy ra đi ... Tại sao lại như vậy ?
Ella Chen , rốt cuộc em là ai ?
Jiro ngồi vò đầu bút tóc nghiêm cứu hợp đồng mới của Pr.co . 1 tuần Ella bỏ đi cũng là 1 tuần Chun bỏ bê công việc công ty cho Jiro.
Chống tay lên cằm , Jiro ngồi thừ ra nghĩ về cô gái kỳ lạ màn tên Ella đó.
Mới tuần trước , Jiro còn thầm cảm ơn trời phật vì đã mang Ella đến bên Chun.
Còn tuần này ... Jiro đang ngôif đó nguyền rủa ông trời sao lại hành hạ người bạn tội nghiệp của mình như thế.
Nhìn Chun như vậy Jiro cảm thấy đau lòng. Chưa bao giờ Chun suy sụp đến mức như thế ? Nhìn thằng bạn thân ban ngày thì như một người điên đi khắp nơi tìm kiếm cô ta . Đêm về thì đắm chìm trong men rượu , suốt ngày lảm nhảm : " Ella Chen , em ở đâu ? " . Jiro chỉ mong người phụ nữ tên Ella Chen đó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Chun.
Nhìn đồng hồ , giờ đã là 10h đêm. Jiro biết chắc giờ này Chun đang uống rượu ở nhà . Anh lái xe đi dọc con đường tiến về phía nhà Chun. Jiro không thể giúp Chun tìm ra cô ta , nhưng ít ra thì anh cũng có thể uống rượu cùng Chun.
Mở cửa vào nhà. Đập vào mắt Jiro là Chun đang nằm gục trên bàn , dưới sàn lăn lóc 2 , 3 vỏ chai . Trông Chun rũ rượi thật thảm hại.
- Chun , sao cậu phải hành hạ bản thân mình như thế ? Ella Chen thì có gì hay hả ?
Bực mình , Jiro chạy lại xốc bạn dậy và quát vào mặt Chun.
Chun lơ mơ mở mắt và cất tiếng lè nhè . Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt Jiro.
- Sao .... Ella ... Chen ... hả ? ... Cô ... ấy ... ở .... đâu ?
- Cậu điên rồi .
Phải cố gắng lắm Jiro mới đưa được Chun vào phòng. Chẳng thèm để ý gì đến thằng bạn , Chun nằm vật xuống giường lăn lộn , luôn miệng lảm nhảm gọi tên Ella .
Những ngườ biết Chun hay đã từng gặp gỡ Chun có lẽ chẳng bao giờ tin được có một ngày Chun lại trở thành thế này.
.. Sau khi chắc chắn Chun đã ngủ say , Jiro mới ra về . Ra đến cửa anh rút điện thoại gọi cho Calvin.
- Cal àh, cậu cũng biết tình hình hiện giờ của Chun rồi đúng không? ... Ùh .... Nhưng Chun đã tìm mọi cách mà không có được bất cứ thông tin gì ... Ùh, vậy nhờ cậu nhé!
Cất điện thoại vào túi , Jiro thầm cầu trời khấn phật cho Calvin có thể tìm ra tung tích của Ella Chen.
Nhưng đến cả Calvin cũng không thể tìm được bất cứ thông tin gì về người đẹp quyến rũ Ella Chen. Mặc dù đã nhờ đến phòng thông tin của Interpol nhưng tất cả đều vô ích.
1 tháng trôi qua.
Mặc dù Chun rất đau khổ nhưng anh nhận ra rằng không thể cứ vật vã như vậy mãi được. Biết bao công việc , bao hợp đồng của Pr.co cần Chun duyệt và ký.
Tình yêu ... nhiều lúc Chun tự hỏi tình yêu là gì ? Tại sao có thể khiến cho con người ta thay đổi như thế ? ... Một vị thần trẻ con cầm mũi tên suốt ngày bay lượn để bắn vào trái tim người trần gian ... Chỉ có như vậy thôi mà Chun đã đầu hàng , đã thua hoàn toàn.
Chun chỉ biết rằng mình yêu Ella . Yêu Ella rất nhiều .
Nhưng Ella là ai ?
Liệu Ella có phải là tên thật của cô ấy không ?
Chun hoang mang ... Ngoài cái tên Ella Chen ra , Chun không có bất kỳ một thông tin gì về bản thân người con gái đó.
Dịch vụ Call Lover cũng báo rằng họ không có nhân viên nào tên là Ella Chen. Hơn nữa , đơn đặt hàng của Chun đã bị huỷ sau đó hai tiếng . Mà theo như lời một nhân viên ở đó thì chính Chun đã gọi điện lại để huỷ. Tại sao lại có chuyện đó ? Rõ ràng đã có một ai đó đã mạo danh Chun. Nhưng họ làm vậy để được gì ?
Mà hơn nữa , làm sao họ biết Chun sẽ gọi điện cho dịch vụ đó??
Tất cả là những bí ẩn mà Chun hoàn toàn không thể khám phá ra được.
- Giám đốc , đến giờ rồi. Xe đã được chuẩn bị ạ.
Nhận được thông báo của thư ký , Chun ngước mắt nhìn đồng hồ. Quả thật , chỉ còn ít phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Chun cần phải ra sân bay ngay mới kịp.
Hôm nay bà Wu , mẹ của Chun từ Mĩ về thăm con trai.
Tiếng là vậy , nhưng Chun thừa hiểu rằng mẹ anh về nước với mục đích gì.
- Lâu lắm không gặp bác Wu. Lần này tự nhiên về nước , chắc lại mới tìm được mối nào cho ông rồi. Hê hê.
Jiro vừa lái xe vừa chọc thằng bạn mặt mày nhăn nhó ngồi bên cạnh. Chun thở dài. Quả thật là như vậy . Mẹ Chun khá là lo lắng cho cậu con trai đã ngần ấy tuổi đầu mà chưa có một mối tình vắt vai nên bà rất nhiệt tình trong việc xúc tiến giới thiệu tiểu thư nhà nọ nhà kia cho Chun. Nhưng đã bao mối tốt đi qua rồi mà Chun chẳng thèm động đậy . Thật là đáng lo.
Chuyến bay USA - TAIWAN đang hạ cánh , Từ xa , Chun đã trông thấy mẹ mình và nhanh chân chạy đến.
- Ôi , mẹ rất nhớ con Chun à!.
Dang rộng bàn tay ôm cậu con trai vào lòng , bà Wu mỉm cười nhìn Jiro.
- Con cũng rất nhớ mẹ.
Chun vừa nói vừa hôn lên má bà . 3 người nhanh chóng rời sân bay trở về biệt thự.
Gần 1 năm rồi bà Wu mới về Đài Loan. Bà mỉm cười khoan khoái khi đẩy cửa vào nhà.
- Thật là thoải mái khi được ở Đài Loan. KHí hậu ở đây luôn luôn dễ chịu.
Sau một thời gian nghỉ ngơi . Bà wu cùng Chun và Jiro đi ăn tối. Thực ra Jiro muốn về sớm để không làm phiền bữa ăn đoàn tụ của mẹ con Chun. Nhưng bà Wu đã bắt Jiro ở lại cùng ăn với hai người . Bởi từ nhỏ Jiro chơi thân với Chun , bà Wu cũng luôn coi Jiro như con cái trong gia đình.
- Bác Wu , cháu thấy lần này về Đài Loan bác trẻ ra nhiều đấy ạ .
J- Làm sao mà trẻ được Jiro , thằng Chun đến tận bây giờ chẳng thèm nói năng gì tới việc lập gia thất . Bác lo đến già người nè .
Nói đoạn bà quay qua nhìn Chun.
- Chun này , lần nay mẹ về là muốn giới thiệu với con một người. Đó là một tiểu rất xinh đẹp của một nhà tài phiệt ở Mĩ....
Chun thở dài ngắt lời mẹ .
- Mẹ à , con chưa muốn lập gia đình mà . Mẹ đừng giới thiệu người nọ người kia nữa được không?
Bà Wu giận dỗi , bỏ dao niữa xuống bàn , ngồi nhìn con với ánh mắt trách móc. Sau đó , giọng bà trở nên cương quyết.
- Ba mẹ đã quyết định rồi. Ccon bé cũng là một cô gái tốt. Chẳng có lý do gì để con từ chối cả. 2 ngày nữa cô ấy sẽ từ Mĩ sang gặp con. Thế thôi.
Nói xong , bà đứng dậy.
- Mẹ ăn đủ rồi . Mẹ muốn về nghỉ . Hai đứa cứ ăn tiếp đi. Mẹ tự về được.
Bóng bà Wu khuất sau cánh cửa , để lại hai người với hai suy nghĩ khác nhau.
Jiro nghĩ , lần này có lẽ nên ủng hộ bác Wu . Bởi Chun đã quá đay khổ khi Ella bỏ đi , hy vọng lần gặp gỡ này sẽ là một chuyển biến tốt. Biết đâu , gặp cô tiểu thư này Chun chả bị tiếng sét ái tình và quên đi người con gái kia thì sao ? Phải biết hy vọng chứ .
Đối với Chun thì anh cảm thấy thực sự mệt mỏi . Nỗi đau của Chun vẫn còn đó , mà người gây ra chính là Ella . Dù vậy , Chun biết rằng trái tim mình đã thuộc về Ella và chẳng bao giờ thay đổi được.
ELla , em ở đâu ?
Nguyễn Trần Diễm Phương
27-08-2009, 05:36 AM
- Giám đốc , đến giờ rồi. Xe đã được chuẩn bị ạ.
Nhận được thông báo của thư ký , Chun ngước mắt nhìn đồng hồ. Quả thật , chỉ còn ít phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Chun cần phải ra sân bay ngay mới kịp.
Hôm nay bà Wu , mẹ của Chun từ Mĩ về thăm con trai.
Tiếng là vậy , nhưng Chun thừa hiểu rằng mẹ anh về nước với mục đích gì.
- Lâu lắm không gặp bác Wu. Lần này tự nhiên về nước , chắc lại mới tìm được mối nào cho ông rồi. Hê hê.
Jiro vừa lái xe vừa chọc thằng bạn mặt mày nhăn nhó ngồi bên cạnh. Chun thở dài. Quả thật là như vậy . Mẹ Chun khá là lo lắng cho cậu con trai đã ngần ấy tuổi đầu mà chưa có một mối tình vắt vai nên bà rất nhiệt tình trong việc xúc tiến giới thiệu tiểu thư nhà nọ nhà kia cho Chun. Nhưng đã bao mối tốt đi qua rồi mà Chun chẳng thèm động đậy . Thật là đáng lo.
Chuyến bay USA - TAIWAN đang hạ cánh , Từ xa , Chun đã trông thấy mẹ mình và nhanh chân chạy đến.
- Ôi , mẹ rất nhớ con Chun à!
Dang rộng bàn tay ôm cậu con trai vào lòng , bà Wu mỉm cười nhìn Jiro.
- Con cũng rất nhớ mẹ.
Chun vừa nói vừa hôn lên má bà . 3 người nhanh chóng rời sân bay trở về biệt thự.
Gần 1 năm rồi bà Wu mới về Đài Loan. Bà mỉm cười khoan khoái khi đẩy cửa vào nhà.
- Thật là thoải mái khi được ở Đài Loan. KHí hậu ở đây luôn luôn dễ chịu.
Sau một thời gian nghỉ ngơi . Bà wu cùng Chun và Jiro đi ăn tối. Thực ra Jiro muốn về sớm để không làm phiền bữa ăn đoàn tụ của mẹ con Chun. Nhưng bà Wu đã bắt Jiro ở lại cùng ăn với hai người . Bởi từ nhỏ Jiro chơi thân với Chun , bà Wu cũng luôn coi Jiro như con cái trong gia đình.
- Bác Wu , cháu thấy lần này về Đài Loan bác trẻ ra nhiều đấy ạ .
- Làm sao mà trẻ được Jiro , thằng Chun đến tận bây giờ chẳng thèm nói năng gì tới việc lập gia thất . Bác lo đến già người nè .
Nói đoạn bà quay qua nhìn Chun.
- Chun này , lần nay mẹ về là muốn giới thiệu với con một người. Đó là một tiểu rất xinh đẹp của một nhà tài phiệt ở Mĩ....
Chun thở dài ngắt lời mẹ .
- Mẹ à , con chưa muốn lập gia đình mà . Mẹ đừng giới thiệu người nọ người kia nữa được không?
Bà Wu giận dỗi , bỏ dao niữa xuống bàn , ngồi nhìn con với ánh mắt trách móc. Sau đó , giọng bà trở nên cương quyết.
- Ba mẹ đã quyết định rồi. Ccon bé cũng là một cô gái tốt. Chẳng có lý do gì để con từ chối cả. 2 ngày nữa cô ấy sẽ từ Mĩ sang gặp con. Thế thôi.
Nói xong , bà đứng dậy.
- Mẹ ăn đủ rồi . Mẹ muốn về nghỉ . Hai đứa cứ ăn tiếp đi. Mẹ tự về được.
Bóng bà Wu khuất sau cánh cửa , để lại hai người với hai suy nghĩ khác nhau.
Jiro nghĩ , lần này có lẽ nên ủng hộ bác Wu . Bởi Chun đã quá đay khổ khi Ella bỏ đi , hy vọng lần gặp gỡ này sẽ là một chuyển biến tốt. Biết đâu , gặp cô tiểu thư này Chun chả bị tiếng sét ái tình và quên đi người con gái kia thì sao ? Phải biết hy vọng chứ .
Đối với Chun thì anh cảm thấy thực sự mệt mỏi . Nỗi đau của Chun vẫn còn đó , mà người gây ra chính là Ella . Dù vậy , Chun biết rằng trái tim mình đã thuộc về Ella và chẳng bao giờ thay đổi được.
ELla , em ở đâu ?
===> Cách dòng như thế này là hay nhất đó Ron à. :huglove:
Ủng hộ fic của bạn:huglove:
sakura21
28-08-2009, 01:35 AM
có lẽ người mà mẹ Chun định giới thiệu rất có thể là Ella đây
copestrawberry_dangiu
13-02-2010, 08:20 AM
có lẽ người mà mẹ Chun định giới thiệu rất có thể là Ella đây
Mình cũng nghĩ vậy đó, truyện hay lắm ráng post tiếp nha Ron, luôn ủng hộ bạn
ron-ron
17-02-2010, 05:44 AM
Chap 5
(Happy ending couple CE này )
Hai ngày sau khi bà Wu về nước....
Vậy có nghĩa hôm nay là ngày tiểu thư con gái nhà tài phiệt bên Mĩ sẽ về nước để gặp mặt Chun.
Chun thực sự không thấy thích việc này một chút nào.
Nhưng ... lệnh bà wu đã ban ra thì không ai có thể thay đổi được.
Wu phu nhân - mẹ của Chun bình thường là một người hiền dịu , nhiều khi nhí nhảnh nhưng một khi bà đã quyết điều gì rồi thì đừng ai có thể thay đổi được điều đó. Với nhà họ Wu , một khi bà Wu đã quyết thì có nghĩa đó là luật bắt buộc phải tuân theo.
Chun nhớ , sáng nay khi vừa bước chân ra khỏi nhà bà đã nhắc nhở Chun:
- Hôm nay con phải về sớm. Con biết hôm nay là ngày gì rồi chứ ?
Chun chán nản gật đầu , chào mẹ rồi đến công ty.
Ngày hôm nay quả thật là một ngày dài đối với Chun.
Ngán ngẩm ngước lên nhìn đồng hồ đã thấy kim giờ chạy đến số 4.
Điện thoại Chun reo vang , không cần nhìn cuộc gọi đến Chun cũng biết đó là ai . Chắc chắn mẹ anh gọi về ... có lẽ ... cô tiểu thư nọ đã hạ cánh xuống sân bay Đai fLoan.
Mệt mỏi ...
Chun vươn vai đứng dậy. Mặc kệ điện thoại nhấp nháy giục giã Chun trả lời . Anh đi lại gần bên cửa sổ nhìn bâng quơ xuống đường.
Chun thấy lòng mình quay quắt nhớ....
NHớ nụ cười ấy ...
Nhớ ánh mắt ấy ...
Nhớ tiếng cười vang tinh nghịch ấy ...
Nhớ đôi mắt nâu to tròn ...
NHớ mái tóc ngắn tung bay trong gió ...
NHớ tất cả ...
Tất cả những thứ đó đối với Chun chỉ như là một giấc mơ ... NHưng sao Chun nhớ thế ?
Người con gái đó rời bỏ Chun mang theo tất cả những tình cảm cháy bỏng mà trái tim anh trót trao về người. Trái tim Chun bây giờ chỉ còn thoi thóp sống ... chờ đợi ... hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về.
Hơn 1 tháng trôi qua rồi mà Ella vẫn bặt vô âm tín ....
Chun đã nhiều lần tự hỏi mình mà không sao tìm ra được câu trả lời . Tại sao lại thế ?
Tại sao cô ấy đến ... rồi đi không một lời từ biệt ?
Tại sao ?
Ella Chen ...
Bây giờ em đang ở đâu?
Bất chợt ....
Một cái gì đó vừa thoáng qua khỏi tầm nhìn của Chun.. Bóng dáng ấy quen thuộc quá .... Chẳng lẽ .....
Chun bổ nhào ra khỏi phòng , hấp tấp lao vào thang máy .
Chun dừng lại , thở hồng hộc bên đường và mắt dáo dác nhìn xung quanh ... Nhưng ... bóng dáng ấy có lẽ đã khuất xa rồi . Đập vào mắt Chun chỉ là dòng người hối hả ngược xuôi.
Một chiếc Limousin trờ tới bên cạnh Chun. Bà Wu từ trong xe bước ra nhìn con trai mình với ánh mắt thương hại .
- Chun , có chuyện gì xảy ra với con vậy ?
Chun thở gấp .
- Không có gì đâu ạ.
- Con chuẩn bị xong chưa , chúng ta cần phải tới nhà hàng A ( tạm gọi thế , vì không biết đặt tên thế nào ) bây giờ. Tiểu thư đã tới rồi.
Bà Wu giục Chun mau lên xe để cùng bà tới buổi gặp mặt.
Nhà hàng A là một nhà hàng sang trọng bậc nhất tại Đài Loan. Đây là nơi chuyên dùng để tiếp đãi các thượng khách quốc tế , tổ chức các buổi tiệc của giới thượng lưu.
Toàn bộ nhà hàng hôm nay đã được bao trọn gói . Điều đó chứng tỏ thân thế của người con gái mà Chun chuẩn bị gặp mặt . Gia đình cô ta có lẽ là rất giàu có.
Điều đó cũng đúng thôi. Bởi vì gia đình Chun là một gia đình kinh doanh, hơn nữa lại khá có tiếng tăm ở Đài Loan. Vì thế chắc chắn cha mẹ anh phải chọn một chỗ tương xứng với anh để trợ lực cho nhà họ Wu phát triển trên thương trường.
Chun ngỡ ngàng ....
Dường như anh không tin vào mắt mình ....
Người con gái đang ngồi đó ... chẳng phải ... đó là ....
Bỏ mặc mẹ mình đằng sau , Chun chạy như bay về phía bàn tiệc lớn đặt giữa tiền sảnh. Chun muốn tận mắt nhìn thấy , tận mắt xác nhận ...
Người phụ nữ đó có phải là ....
- Ella .
Chun nói như thét :
- Ella Chen
Cô gái mặc một đầm hồng ngọc trai , trên đầu cài chiếc kẹp tóc hoa bách hợp âiMí tóc tém ôm sát gương mặt bầu bĩnh ... đôi mắt nâu to tròn ngước lên nhìn Chun rồi nhoẻn miệng cười. Một nụ cười tươi như hoa hàm tiếu ... nụ cười mà đã trăm lần Chun thấy trong giấc mơ..
- Chun.
Chun muốn hét lên... Muốn hét lên thật to . Có ai biết anh đã nhớ cô nhiều thế nào ? Đã đau khổ thế nào khi cô bỏ đi... ĐÃ bao lần Chun mơ ước ngày được gặp lại Ella ...
Thật quá ngỡ ngàng ... Chun cứ đứng đó bất động nhìn Ella , như không thể tin vào mắt mình.
- Chun , con biết Chen tiểu thư àh ?
Chun hỏi lại như không thể tin vào tai mình :
- Chen tiểu thư sao ạ ?
BÀ Wu gật đầu xác nhận .
- Phải , cô ấy là Ella Chen , con gái độc nhất của gia đình nhà họ Chen . Cô ấy là vợ tương lai của con đấy.
Chun cảm thấy ngộp thở trước những gì anh được nghe , được thấy. Laỏ đảo ngồi xuống ghế , anh nhìn Ella .
- Ella , tại sao ?
Cô gái một lần nữa ngước dôi mắt nâu to tròn lên nhìn , nhưng không phải nhìn Chun mà là nhìn bà Wu . Cô nói nhỏ :
- Bác Wu , có thể cho cháu gặp riêng anh Chun một chút không ?
- 2 con cứ tự nhiên.
Chỉ chờ có thế , Ella đứng lên kéo Chun ra ngoài . Cả hai đi lênsân thượng của nhà hàng , Nơi đây là một vườn cây khá xinh đẹp dành cho các đôi tình nhân đi dạo.
Ella ngập ngừng :
- Chun , có lẽ anh trách em nhiều lắm . Nhưng ..
Chun im lặng nhìn Ella . Đối với anh , chỉ cần sự có mặt của Ella cũng đủ làm Chun cảm thấy hạnh phúc rồi. Chun chỉ cần Ella mà thôi. Chính vì thế , dù có chuyện gì đi nữa Chun cũng đều chấp nhận , miễn là Ella sẽ không bao giờ bỏ đi như vậy.
Ella nhìn Chun , nói tiếp :
- Cách đây hơn 1 tháng , em nhận được tin của papa thông báo về chuyện hôn ước giữa em và anh. Em được biết tên anh , và có một ập hồ sơ khá chi tiết của anh. Vì thế em đã sang Đài Loan.
Anh biết đấy , em và anh gặp nhau do anh đã đăng ký dịch vụ Call Lover đúng không ?
- Nhưng .... sau khi em bỏ đi , anh đã gọi đến dịch vụ đó .. người ta bảo không có ai tên Ella Chen cả.
Ella gật đầu xác nhận.
- Phải . Em nhận được thông tin rằng anh đăng ký với Call Lover. Em đã bảo vêk sĩ của em gọi diện từ chối. Sau đó đến gặp anh. Em muốn tìm hiểu về người chồng tương lai của mình.
- Vậy tại sao em lại bỏ đi không một lời từ biệt?
- Em xuất hiện trước anh với thân phận là một người yêu thuê. Vì thế em cần chấm dứt thân phận đó và đường hoàng xuất hiện trước mặt anh... Hơn nữa - Ella ngập ngừng - Em muốn xác định tình cảm của mình dành cho anh. Sau khi về Mĩ , em biết anh đã cố tìm tung tích của em . Nhưng với vị thế của gia đình em , tất nhiên toàn bộ thông tin đều được bảo mật.
Ella ngừng lại 1 chút , nhìn Chun rồi hít một hơi thật sâu , cô nói nhanh.
- Em về Mĩ , và em nhận ra rằng , em nhớ anh biết chừng nào . Vì thế ... vì thế .... ngày hôm nay em có mặt tại đây . Chun. Em muốn nói với anh rằng .... Em yêu anh .
Ella nói xong thì cúi gằm mặt xấu hổ.
Chun xúc động nâng mặt Ella lên rồi nhanh chóng đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Chun nói trong tiếng thở gấp gáp :
- Ella . Em có biết anh đã phát điên như thế nào khi em bỏ đi không ? Anh yêu em ... Anh yêu em nhiều lắm Ella ạ .
Có lẽ không cần nói mọi người cũng biết kết thúc như thế nào phải không ? Họ sinh ra là để dành cho nhau. Dù cho một người ở Mĩ , một người ở Đai fLoan . Cách nhau hàng trăm nghìn cây số thì họ vẫn là của nhau. Ông trời đã sắp đặt như thế. Chun và Ella sinh ra để dành cho nhau .
Có lẽ couple CE tôi nên dừng lại ở đây.
Tôi muốn kể cho bạn nghe về một couple khác. Liệu bạn có hứng thú muốn nghe hay không ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.