Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giả vờ yêu...



.:_charlotte_:.
22-08-2009, 09:44 PM
Vậy là mình đã chia tay. 2 năm qua, em cố gắng vun đắp cho tình yêu này, yêu anh bằng tình yêu chân thành, sâu đậm nhất của 1 người con gái.

Cái ngày mình đến với nhau, em biết, anh đang đau khổ vì cuộc tình đơn phương kia, anh không nói, nhưng qua ánh mắt anh - em hiểu ! Em đã cố gắng khiến anh hiểu rằng nỗi đau nào rồi cũng qua, tình yêu em dành cho anh sẽ chứng minh điều đó ! Cả anh và em đã làm được ! Em hạnh phúc biết bao, 2 kẻ thầm hiểu, không ai nói với ai lời nào về điều đó !

Rồi mình không còn gần bên nhau nữa, anh và em còn nhiều việc phải thực hiện, gần bên anh không còn là em nữa. Rồi anh yêu 1 người con gái khác nơi đất thị thành ấy - người hay gần bên anh. Em nhận ra sự khác lạ nơi anh, em hiểu điều gì đang xảy ra. Rồi em lại lao vào như con thiêu thân, em cố gắng kéo anh về phía em, cố gắng hiểu anh hơn, em cố gắng rất nhiều vì anh, vì tình yêu này.

Nhiều lần em biết, anh đang nói dối em, vì yêu em bỏ qua tất cả, lại yêu anh chân thành, sâu sắc hơn, em muốn anh nhận ra anh đang cần điều gì.

Anh có nhận ra rằng mình đang chạy theo điều gì phù phiếm, cái bóng mờ của hạnh phúc mà chối bỏ hạnh phúc thật sự không ?

Tất cả những gì anh đã dành cho em - chỉ là giả dối, những hạnh phúc giả tạo được tạo nên từ những dối gian ! Sao em nghe xót xa quá, sao anh nỡ đành lòng như thế ?

Em đã buông tay anh, em mệt mỏi, 2 năm em cố gắng giờ đây em chẳng còn sức mạnh để đi tiếp và cũng chẳng còn dũng khí để tiếp tục yêu anh.

Mình đã chia tay, tim em đang rất đau, cái ngày em nhận câu chia tay, em đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt sau cùng em khóc cho anh, món quà cuối cùng em dành cho anh !

Tình yêu đầu tiên của đời con gái - em đã dành tất cả cho anh, cầu chúc anh hạnh phúc !


Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt một thời thơ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi anh nói đôi mình xa nhau...

lovelygjrl
23-08-2009, 01:40 AM
love is blind, quả hok sai
dù sao bạn cũng đã bít buông tay, chúc bạn mau chóng tìm dc hạnh phúc của chính mình
quên 1 ng` hok dễ nhưng cố lên bạn nhé

TỬ THẦN
23-08-2009, 03:19 AM
sr ss
hôm trước dì tâm sự với ren mà con đã ko nghe dì ><
tại hôm đó con có chút bực tức trong người , dì thông cảm ><
dì cũng đừng buồn nữa nhá
dù con biết để quên 1 người là rất khó ><:(
rùi có ji thì dì với con onl yh nói chuyện sau :rain:

ps: con là R.E.N , đêy là nick khác của con :rain:

Cánh Đồng Hoa
23-08-2009, 03:30 AM
Ngày anh bước vào đời em! Em biết! Anh đang yêu một người khác! Em đã chấp nhận điều đó... và em cũng đã nghĩ đến những giọt nước mắt như hôm nay!
Ngày em chấp nhận tình yêu gian dối của anh, em đã khóc, khóc thương cho tình yêu của em!
Giờ đây!
Anh đi bên người khác, câu chia tay là điều gì đó không thể nào tránh khỏi!
2 Năm! 2 năm! Một khoảng thời gian, em cứ phải gian dối, gian dối với chính bản thân em! Em cứ tự lừa gạt mình là em có thể thay đổi được anh! Em có thể làm cho anh yêu em, yêu thật sự và không gian dối! Nhưng...
Kết quả em nhận lại là gì hả anh! Chỉ là chút đắng ngắt trên đầu môi! Là cái lạnh lẽo và cô đơn trong lòng!
Sài Gòn... Mưa... Lạnh lẽo, nước mắt em hoà cùng những giọt mưa! Anh sẽ không bao giờ biết, và em sẽ không bao giờ để anh phải nhìn thấy những giọt mưa đó nữa! Em sẽ để cho anh... đến 1 ngày, anh sẽ thấy ân hận vì hôm nay, anh đã rời xa em! Đơn giản thôi... em đã tự huyễn hoặc bản thân mình!
Em đã tự lừa dối mình! Cái mà em đang có với anh là tình yêu!
Em đã nhầm anh à!
Tình yêu không bao giờ bắt đầu từ 1 phía!
Cái thứ tình cảm mà anh dành cho em không phải là tình yêu! Nó chỉ là 1 chút lợi dụng, 1 chút lòng thương, một chút gì đó gian dối của anh!
Anh không hề yêu em, anh chỉ ở bên cạnh em mỗi lúc anh buồn và cần có 1 người con gái để xua đi cái hình bóng trong đầu anh!
Lúc anh tìm được người khác! Anh không còn ở bên cạnh em nữa! Bởi đơn giản! Anh không muốn ở bên cạnh người con gái mà anh không yêu phải không anh?
Em hận anh! Hận sự gian dối của anh!
Em mạnh mẽ hơn anh tưởng anh à! Em sẽ chẳng vì cái thứ tình cảm chết tiệt này để gục ngã đâu!
Em sẽ đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Đứng dậy để đi mở những cánh cửa khác!
Đừng bao giờ quay lại anh nhé! Vì nếu anh quay lại, nói lời xin lỗi hay níu kéo anh sẽ xấu đi rất nhiều trong mắt em đấy! Dù cho có đau đớn! Em cũng sẽ không bao giờ quay lại cái thời gian đó nữa đâu!
Em hứa đấy!
Em không ngốc như anh nghĩ đâu!
Em sẽ ko ngã quỵ đâu! Bởi em biết, giờ đây, chỉ cần gục ngã! Em sẽ mất tất cả!
Anh không xứng đáng để cho em phải đổi lấy tất cả phải không anh!
Anh chỉ là 1 chút gió lạnh về sớm đầu mùa thôi!
" Em sẽ không cố quên, em sẽ nhớ, sẽ đau, sẽ nhớ đến những kỷ niệm vui mà em đã có với anh! Để ngày mai, em có thể nhận ra được đâu là tình yêu, đâu là được yêu, đâu là sự gian dối! Bài học hôm nay, anh dành cho em, cái giá có thể đắt lắm, nhưng em nhận ra được rất nhiều điều phải không anh! Cảm ơn anh nhé! Cảm ơn anh vì bài học ngày hôm nay của anh! Em tin, em sẽ gặp được những mối tình đẹp hơn mối tình mà em dành cho em rất nhiều! "
Tạm biệt anh! Tạm biệt nhé! Anh... mối tình của em! Giờ chỉ còn là kỷ niệm!
Em sẽ đứng vững trên đôi chân mình! Em sẽ để anh thấy! Con nhóc ngày nào của anh! Giờ trưởng thành như thế nào anh nhé!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Music/Van-mai-yeu-anh.mp3

P/s: Bài viết được dành tặng cho chủ TOPIC!

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 12:39 AM
Send Cánh Đồng Hoa : từng con chữ bạn viết dường như mang hận nhiều quá, điều đó ngược lại với C, C không hận chỉ giận thôi ! Giận vì người ta dối gian C, chỉ thế thôi !

Hy vọng rồi tất cả những người như C rồi sẽ lại hạnh phúc, nụ cười sẽ lại nở trên môi dù hiện giờ, C đau, đau lắm !

Nhưng hãy cứ tiếp tục hát lời tình yêu có lẽ rồi hạnh phúc thật sự sẽ dừng chân ! C hy vọng vậy lắm !

meo_buon
22-09-2009, 02:05 AM
Mình thật sự khâm phục bạn
cũng mong rằng những người như bạn như mình..........những người đã chỉ biết cười khi trái tim đau nhói.........nhưng người đã thật lòng nhưng chỉ nhận được sư dối gian............tất cả sẽ hạnh phúc
Hạnh phúc sẽ tim về và xóa mờ đi vết cắt đau nhói của ngày xưa............

cauvongbaysac
22-09-2009, 02:46 AM
Tình yêu đầu bao giờ cũng khó quên . Nhưng chỵ làm được rùi mà . Chỵ mạnh mẽ hơn em nhiều đấy . E ngưỡng mộ chỵ . Nhưng đừng để sự hận thù tồn tại mãi chỵ à . Chúc chỵ sẽ tìm được hp thực sự .

motngaynhoem
22-09-2009, 04:27 AM
khi bước vào tình yêu thì luôn có nhiều rắc rối mà... nhất là mối tình đầu bao giờ cũng ko quên đc mà đến với tình yêu thứ hai... khó lắm.. nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà... đến lúc nào đó hết chờ đợi đc thì cũng sẽ tìm đc cho mình một hạnh phúc thật sự thôi mà... các bạn gái công nhận là chờ đợi hay thiệt mặc cho người khác lừa dối mình.... còn bạn gái mình thì chắc ko bao giờ chỉ muốn trả thù cho hả giận thôi.cô ấy nói anh làm đc thì tôi cũng làm đc và tôi cho anh bik cảm giác thế nào yêu nhau mà ko tha thứ cho nhau gì hết.... cuối cùng chia tay...

phonglinh709
28-09-2009, 04:11 AM
uh cố gắng lên nhé bạn tui là con trai thật nhưng cũng không ủng hộ tên đó được ! Hắn bạc quá và cái giá hắn phải trả chắc cũng không rẻ chút nào đâu ! chúng ta cung đợi xem nhé! chúc mọi sự an lành

.:_charlotte_:.
28-09-2009, 07:54 AM
Mọi chuyện đã qua, tất cả đã chấm hết. Dù đau lắm nhưng phải cố quên chứ biết sao bây giờ ! Chấp nhận thôi - không cách nào khác !

Người đó đã trả giá khá đắt ! Bao nhiêu đau khổ người ta gánh chịu, C biết người ta đang đau khổ, rất đau khổ, C biết nhưng C không bước đến nữa, không còn đủ mạnh mẽ để xoa dịu nỗi đau của người ta, người ta đã từng làm C đau khổ mà !

Đôi lúc C thấy mình độc ác, nhẫn tâm quá, nhưng... những gì người ta đã gây ra cho C nhiều hơn những niềm vui người ta đem đến, C không đủ lý do để khiến mình không vô tâm nữa !

C...

buzzbuzz0000
10-10-2009, 03:56 AM
biết iu là đau nhưng không thể không iu ^^