PDA

Xem đầy đủ chức năng : !!!!!!! RỐi ren rỐi rẮm, cẦn giÚp ĐỠ lẮm !!!!!!



HBK320
22-08-2009, 02:37 PM
mình yêu cô ấy nhiều lắm, 1 cô gái rất dễ thương và năng động nhưng lại rất kén chọn bạn bẹ cô ấy đã trải wa nhìu cuộc tình (thậm chí cả những cưộc tình trên mạng), và đau đớn rằng: trong wá khứ, chỉ vì sự tin tưởng mù wáng mà cô ấy đã bị cưỡng đoạt. mình nói với cô ấy rằng mình ss bỏ wa tất cả mọi chuyện trong wá khứ, cố gắng cùng cô ấy chữa lành nhưng vết thương ngày xưa, tạo lập cho cô ấy nhìu kỉ niệm đẹp trong tương lai. nhưng cô ấy luôn miệng nói rằng cô ấy chỉ mưốn mình là bạn, mình hãy kiếm 1 người con gái khác xứng đáng hơn cô ấy. thậm chí cô ấy còn nói rằng suy nghĩ của mình trẻ con wá, nông nổi nữa, wá mang tính lí thuyết mà ko có thực tế (điều này có lẽ đúng bởi vì mình đã trải wa 1 "mối tình đầu kinh khủng", cô ấy là người mình cảm thấy y thật sự sau "mối tình đầu" kia).
xin hãy giúp mình cách nào để thay đổi suy nghĩ của mình và của cô ấy, để cô ấy có thể chấp nhận tc của mình dành cho cô ấy.

lovelygjrl
23-08-2009, 01:23 AM
hành động y.................

nhungngaybuon
23-08-2009, 02:08 AM
nói bằng miệng ai mà tin... con gái mà khi người khác tỏa tình thì luôn vậy mà...tạo sự bất ngờ cho cô ấy... chúc bạn thành công

chilovephong
23-08-2009, 06:12 AM
vậy bạn hãy cứ làm theo tình cảm của bạn đi , mình tyn ty và thời gian sẽ làm cô ấy hiểu và tyn bạn , chọn bạn là người để cô ấy đặt niềm tyn thỳ sao ?????