Biệt ly
20-08-2009, 07:16 PM
Ai đã từng một lần yêu chắc hẳn các bạn không thể quên được vị ngot của tình yêu. Ai cũng nói mối tinh đầu sẽ không bao giờ thành. Khi tôi nói ra câu này tôi có lẽ phải xin lỗi tất cả những ai đang yêu và đó đang là mối tình đầu của các bạn.
Cuộc sống luôn là một tờ giấy trắng. Không thể chắc chắn ngày mai ta sẽ ra sao. Tôi đã từng ước và mơ mộng rất nhiều. Nhưng tất cả đều là giấc mơ. Nhưng chúng ta đều có quyền mơ mộng. Tại sao lại không nhỉ?
" Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại là ngay bạn có thể thay thế được tương lai. Đó là món quà của kì diệu cuộc sống, khi chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc đó"
Chúc các bạn luôn là nguoi hạnh phúc
:santa3:
Cuộc sống luôn là một tờ giấy trắng. Không thể chắc chắn ngày mai ta sẽ ra sao. Tôi đã từng ước và mơ mộng rất nhiều. Nhưng tất cả đều là giấc mơ. Nhưng chúng ta đều có quyền mơ mộng. Tại sao lại không nhỉ?
" Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại là ngay bạn có thể thay thế được tương lai. Đó là món quà của kì diệu cuộc sống, khi chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc đó"
Chúc các bạn luôn là nguoi hạnh phúc
:santa3: