Xem đầy đủ chức năng : Điểm tựa !
ne_emquayqua
18-08-2009, 03:55 AM
“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên!” ( Acsimet )
Tôi luôn cần 1 điểm tựa, và bạn cũng vậy...ai cũng cần có 1 điểm tựa để có thể vượt qua mọi chuyện lo âu, mọi bộn bề cuộc sống…Chỉ cần một điểm tựa để nói cho hết mọi buồn vui, rồi sau đó tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra…Chỉ cần một điểm tựa để cảm thấy được vững tâm ,để cảm thấy mình ko còn nhỏ bé trước cuộc sống mênh mông…Chỉ cần một điểm tựa để thấy mình không cô đơn,để thấy bên cạnh vẫn còn một bàn tay khi mình gục ngã…Chỉ cần một điểm tựa bình yên để lắng đọng từng nhịp thở…Chỉ cần …chỉ cần... ở bên cạnh tôi, lúc này…
Giá như trên thế giới này, tất cả mọi người đều có điểm tựa thật sự cho riêng mình...lúc đó, thế giới đẹp biết bao nhiêu.:)
Và...>Special<...
Chỉ cần nghĩ về >Special<, tôi có thể làm được mọi việc, có thể vượt qua mọi khó khăn và buồn chán
Vì...từ lâu, tôi đã nhận ra rằng...>Special< chính là điểm tựa lớn nhất của tôi ! Cũng như tôi sẽ mãi mãi là điểm tựa của >Special<, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu
mưa_buồn
20-08-2009, 07:20 AM
Đồng ý với bạn.....:rain:....."một điểm tựa"....nghe nhỏ nhặt và nhảm nhí quá ha...nhưng nó thật sự quan trọng. quan trọng.
Có một điểm tựa , Tôi có thể tự mình bước tiếp mà không lo vấp ngã , nếu đã vấp ngã , Tôi có đủ tự tin rằng mình có thể đứng dậy và đi tiếp....dù gặp khó khăn , tôi không sợ mình cô đơn đương đầu...
congchua_trasua_9x
22-08-2009, 11:50 PM
chà......... nhưng nếu mõi khi gặp khó khăn hay đau khổ đều có điểm tựa thì....chúng ta sẽ chả bao giờ tự đứng trên đôi chân của chính mình được....chả bao giờ tự đối diện với những điều đó và chiến đấu để vượt qua chúng.....
mọi thứ luôn cân bằng...sẽ có lúc ta tìm được điểm tựa cho riêng mình....nhưng sẽ có lúc hok....bất kể lúc nào ta cúng phải học cách đối mặt với nó bởi đơn giản đó là cuộc sống...!
ngaymua_vt1011
23-08-2009, 05:37 AM
có lẽ nếu có điểm tựa sẽ vượt qua mọi chuyện dễ dàng hơn. nhưng nhiều khi mình lại gặp rắc rối với chính điểm tựa đó và mình trở nên lạc lõng. biết làm sao để tự vượt qua đây.
missfrienld91
18-09-2009, 05:12 PM
miss cho mượn bờ vai nè
nếu ai đó tặng bạn một cuộc sống hãy tự đứng bằng chính mình sẽ thấy ý nghĩa hơn ,nếu bạn cần điễm tựa mà bạn tin hãy tìm người mà bạn tin nhá
TTV_89
18-09-2009, 05:47 PM
Dù thế nào đi nữa mỗi ngưới trong đời cần có 1 điểm tựa để lấy đó dựa vào vượt qua những khó khăn, những đau khổ...trong cuộc sống mà lúc đó đơn giản chỉ cần 1 bờ vai để dựa vào lấy sức mạnh đứng lên đi tiếp con đường đời đầy chông gai phía trước.Nếu mất đi điểm tựa ta sẽ trở nên lạc lõng,chơi vơi giữa dòng đời,"ngã" vào những vực thẳm mà chúng ta ít có cơ hội thoát ra khỏi đó.
Điểm tựa vững chãi nhất mà ta đang có là gia đình xin đừng để mất nó.
****violet****
19-09-2009, 12:26 AM
"Một điểm tựa",nghe thì nhỏ bé thật đấy nhưng có người tìm kiếm cả cuộc đời vẫn không tìm ra một điểm tựa.Mà có khi người ta lại tránh xa cái "điểm tựa" đó để rối mang nó vào trong tim.Cuộc đời này nhiều điều không thể hiểu,giống như cái vòng tròn lớn rồi tất cả mọi thư như cuốn ta vào vòng tròn ấy,lẩn quẩn trong đó,không cách nào thoát được.
Nhàm chán..............Mệt mỏi..........Lúc này lại cần "một điểm tựa".
peli215
19-09-2009, 01:09 AM
_ Đúng bất cứ ai cũng cần điểm tựa , để khi vấp ngã ta có thể đứng dậy rồi tiếp tục cố gắng , peli nghĩ ai cũng có điểm tựa cho riêng mình. Hãy cố gắng trân trọng điểm tựa ấy có nghĩa là ta giữ cho bản thân không gục ngã
tiểu bối
20-09-2009, 12:49 AM
Cũng đã gần 1 tháng rồi giờ lại mới vào đây..............và cũng là lúc đang cần 1 điểm tựa.Tb cứ như đang ''chênh vênh " trong cuộc sống này vậy đó.
Sụp đổ ư? Chưa đâu...........nhưng sao "chơi vơi " lắm............khó hiểu quá.Chắc đến lúc cần dừng lại và tựa vào 1 cái gì đó.Thèm lắm 1 điểm tựa để dừng lại và suy nghĩ để hiểu ra rằng ta vẫn đang "sống " trong cuộc sống này chứ ko phải đang "tồn tại"
t0904008246
22-09-2009, 07:56 PM
Gia đình ~~~Đừng cố đi tìm những cái hư ảo.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.