Xem đầy đủ chức năng : TÔi muỐn Đi hỌc
Hôm nay khi nhìn mấy đứa nhóc gần nhà tung tăng đến trường, chợt có một cảm giác thực lạ. Có lẽ là cái cảm giác ghen tỵ vì tôi đã không còn là học sinh.Bất giác thời gian trôi đi, sắp là sinh viên rùi, ko còn cái thời tung tăng chạy nhảy, phá phách, vui chơi, buôn chuyện của tưổi học trò nữa,...Ký ức đẹp mãi trong tim, tình bạn sẽ mãi mãi đẹp cho dù bao cách trở, và tôi cũng mãi là chính tôi thôi, sao mọi người không hiểu.
bLueseasun
16-08-2009, 06:28 PM
Hôm nay khi nhìn mấy đứa nhóc gần nhà tung tăng đến trường, chợt có một cảm giác thực lạ. Có lẽ là cái cảm giác ghen tỵ vì tôi đã không còn là học sinh.Bất giác thời gian trôi đi, sắp là sinh viên rùi, ko còn cái thời tung tăng chạy nhảy, phá phách, vui chơi, buôn chuyện của tưổi học trò nữa,...Ký ức đẹp mãi trong tim, tình bạn sẽ mãi mãi đẹp cho dù bao cách trở, và tôi cũng mãi là chính tôi thôi, sao mọi người không hiểu.
Hjhj. Mỗi thời kỳ có một kỷ niệm khác nhau mà bạn, Đừng buồn nhé, đến khi bạn tốt nghiệp Đại học rồi cũng sẽ có nhiều kỷ niệm lắm, Hãy giữ mãi trong lòng nhé, Đó là quy luật của cuộc sống mà, Có buổi tiệc nào mà không có lúc chia tay chứ, Cuộc sống là phát triển, chúng ta phải đi lên chứ đâu có ai đi lùi lại
Còn bây giờ, hãy bắt đầu một môi trường mới, ngôi trường đại học cũng thú vị không kém đâu bạn ơi, hãy giữ lấy nhé, sống chan hoà, sống hết mình, Khi bước ra cuộc sống, không còn ai bên mình nữa thì cũng còn kỷ niệm mà
Nhớ lắm thời cắp sách đến trường
Nhớ lắm buổi chiều tan lớp tà áo bay bay
Nhớ lắm cây đàn ghita
Nhớ lắm.... tuổi học trò
missfrienld91
14-09-2009, 07:27 AM
miss thèm được mặc trên mình chiếc áo dài thời học sinh sinh viên quá ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,miss cũng rời bỏ trường
mưa_buồn
19-09-2009, 05:28 AM
Năm nay Tôi 12......buồn.
Nhớ mới đây , đọc bài viết về ngày tổng kết của một trường trên thành phố , nhìn cảnh các anh chị kí tên lên áo cho nhau làm kỉ niệm , họ nhìn những tá áo trắng muốt thấm dần vết mực với nụ cười hạnh phúc và sau đó là ôm nhau khóc.....
Tôi mường tượng đến "mình của ngày hôm đó" , chắc cảm xúc cũng tương tự thế...
Nhớ lúc trước , cứ đến ngày tổng kết là mừng , vì được nghỉ....nhưng năm nay không muốn đâu , không muốn chia tay mọi người , cũng không muốn nghỉ hè , vì thực chất lúc đó là nhào vào học và vắt hết sức để đậu đại học , Tôi biết , mình sẽ khóc rất nhiều , cho dù là vì "...."...hay là vì "...."
Tôi nhớ anh chị nào đó đã nói một câu..."Hôm nay là ngày cuối cùng trong đời mình được gọi là học sinh...."
.....Uhm......đột nhiên cảm động lắm....qua một thời từng là bao kỉ niệm vui buồn , một thời ngây dại...
Có lẽ phải cố gắng thật nhiều để năm cuối cùng này là năm đẹp nhất....hix....:rain:....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.