PDA

Xem đầy đủ chức năng : chỉ mong là gió là mây .. là sao .. là trăng



Ljnhnghy_It's me
16-08-2009, 04:35 AM
chẳng biết sao tp sad cụa mình cứ vô lại như bị virut , đẩy ra , lại vô lại
Bực bội lắm ý
Hôm nay cãi lộn với lão ad
Mình lập ra tp đó dám del với lí do cực ngẩn ngợ : '' Khích bác ''
Hức , rum cụa mình như điên
ứ vô nữa
cho biết tay
Keke , mai là off rồi , định đi nhưng mừ :sr:
Hic , trưa nay ở phủ tây hồ nóng ghê , ở chùa ảm đạm ứ dám nô
Mệt ghê ...
Gìơ đi có việc đã
Lát về cm tiếp ...:chayle:

Ljnhnghy_It's me
16-08-2009, 05:18 AM
Ngại quá, hôm nay như ngẩn ngợ .Thấy tp của anh HoaTrungNguyên cứ nghĩ là anh Nguyên KKN , bực ghê, mắt mũi dạo này như làm sao vậy , thiệt ngại
Chẳng ra làm sao , tự nhiên xông vô lại khoe cả vụ quần áo với hắn
Hức, đang ở HN
sao nóng thế nhỉ ?
Ra Công viên Lê-nin sướng nhưng chẳng quen ai hết sất ..!
Lại đú ở Tây hồ , hờ , toàn đôi ko thỳ lại mấy bô lão đi bộ
Phố lên đèn .!

http://c.uploadanh.com/public/rootImage/1210702011-46f9fcfd_1.jpg
Khứa khứa , nó mà biết nó giết cả đôi , ôi , tuyệt , mai tung lên blog tống tiền :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

Ljnhnghy_It's me
16-08-2009, 05:39 AM
cứ lang thang ..lang thang ...
hồi hôm có người gọi xin cơ hội ..ko ...hết rồi !
Dấu chấm đã đặt
Lắc đầu ..lại khóc
Ko muốn khóc mà cứ khóc thôi ....
đau đầu ... yêu là thế ...khổ cứ yêu ...
Mai về thôi , ở đây chán .!
HN chẳng có gì để chơi ...
có đến phố Phụ Kiện mua đồ rồi biến :chayle:
Ba đang đi công tác - đột ngột
Chị Hai đi du lịch Tuần Châu mai mới về
Thành thử có 2 má con , chạy bá cháy ..mệt .!
Chẳng thấy hắn ... tìm .. lại vô vọng ...!
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W6FAU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ljnhnghy_It's me
16-08-2009, 07:02 AM
cứ ngồi rồi lại đứng
cuối cùng lên phòng onl
Má hỏi nhiều
ù cả tai .. Chị Hai về muộn . hic , lại phải thức đợi
Hôm nay định đi chơi nhưng sợ lạc đường mà đi đêm phải đi xe máy mới sướng chứ ngồi ôtô nghẹt thở lắm
Muốn đi chơi .. muốn đi cơ ...

Ljnhnghy_It's me
23-08-2009, 05:06 AM
lâu lâu vô H2t , ko còn cảm hứng post bài như ngày xưa . mới bị đẩy từ smod xuống mod nên hơi chán
Nói túm lại là cực kì chán
Vô đây thấy mình làm mem cứ buồn buồn tay :D
Mấy bữa nay cãi lộn với anh Hậu , tâm trạng bực bội
Lên nét cũng chỉ cop mấy bài hát vô Ipod rồi đi ngủ
Mai mốt lên SG học
Nhớ ..................
Haizz , điện thoại hết tiền
Nhiều người nhắn mà ứ có tiền reply lại
ôi ! .. chán .. buồn
Cứ nghĩ đến ngày mai là lại thở dài
Chắc mình ko onl nữa...
Qua rồi cái tuổi đệ nhất vua sì pam ..!
Kẻ đã chết - nghĩa là ko tồn tại nữa
Chỉ mong được là gió là mây là trăng và là sao ...
http://www.nhaccuatui.com/m/rSd8W66Uf5

Ljnhnghy_It's me
24-08-2009, 05:26 AM
Có một người mang trong mình một trái tim bị tổn thương ... chỉ vì một chữ tin....

Có một người tập quen dần sống với cuộc sống âm thầm ... cam chịu ....

và...

Có một người đến đánh thức trái tim đang ngủ wên của một người....

Có một người cho một người biết thế nào mới là tình yêu thật sự...

Có một người .. mỗi ngày đều mang đến cho một người tiếng cười....

Có một người ... bảo với một người ... hãy dẹp bõ những đau khổ và tiếp bước đến hy vọng về một ước mơ....

Có một người .. nói với một người phải dành lấy những gì thuộc về mình... nhưng liệu người đó có phải là của mình...

Có một người .. đến bên một người và không biết khi nào trở thành một cái gì đó quan trọng trong tim một người....

Có một người cho một người có một cảm giác....


để rồi....


http://media.vietboom.com/files/2008-09/02/1220321973-2435544715e653e4ede.jpg




Có một người thường cười một mình khi nghĩ tới một người...

Có một người thương hay ngồi suy nghĩ về một người... và tự hỏi lòng có phải ta đã yêu...

Có một người có cảm giác nhớ .. nhớ thật nhiều một người... khi ai đó quên thật nhiều....

Có một người luôn chờ một người đến ...chỉ để nhìn .. chỉ để như vậy mà thôi...

Có một người .... muốn nói với một người... nhưng thôi ...chẵng thà là một chữ bạn còn hơn không là gì...

Có một người ... mún hỏi một người... trong tim người đó đang nghĩ gì...mà biết đâu lại chẵng có gì cả ...


Có một người sẽ mãi im lặng ....

Có một người thật sự đã chấp nhận một người...

Có một người ... sẽ phải khóc một mình

Có một người lại way về cuộc sống lúc trước....và thôi cái mơ ước ấy

Có một người ... sẽ đợi ... đợi lời hứa của một người...

Có một người sẽ mãi mãi không còn có thể vô tư mỗi ngày...

Có một người sẽ..không wên được cái hương vị ngọt ngào đó...


http://media.vietboom.com/files/2008-09/02/1220321994-riboom_waiting_4682.jpg


.. Nhưng mãi mãi ..có một người ..không thể nói ra những điều mình muốn nói...không thể yêu người mình đã yêu... không thể đứng bên cạnh người mình muốn... không thể nhìn thẵng vào mắt người mình muốn nhìn...

Ljnhnghy_It's me
24-08-2009, 10:45 PM
Nếu kó ngày ...


[Taz mất nhau]


♥ Em ♥

... vẫn lại nà ng` kó lỗi ... vẫn bị coi nà vô tâm
... vẫn ngồi ngắm mưa một mỳnk ...
... vẫn thầm khóc ... một mỳnk
Thỳ vẫn thế thôy ... k thay đổi đc zỳ ... vì trái tym đã quá tổn thươg



♥ Ank ♥

... tiếp tục bước trên kon đườg của ank ... thiếu bóg em
... tiếp tục vs người kon gái khác ... hoặc người đã từg quen
... tiếp tục nà ank ...
Kó lẽ kũg chỷ nà nhữg phút jây thoág qua ...




Nếu kó ngày



[Taz tỳm được nhau]


♥ Em ♥

... kó lẽ kũg vẫn một mỳnk ... để khóc ... để ngắm mưa
... nhưg vẫn kó thể hiểu ... nhưg vẫn đủ tạo kái kảm giác bỳnk yên ... dù chỷ nà 1 chút



♥ Ank ♥

... thực sự kũg k pjk nữa
... kó thể kảm giác hơi đặc biệt ... hoặc kó chăg kũg jốg như nhữg người kon gái khác
... và em mún pjk đáp án kủa nó




♥ I'll never get the chance again ... Miss u ♥





Có pao jờ ... taz lại thuộc về nhau ..

Ljnhnghy_It's me
25-08-2009, 02:41 AM
Hôm nay liều mềnh post bài ma ma ma mà mình và Bu thu 3 tháng trước
chưng cầu ý dân đã rồi mới post tiếp bài mưa trong anh !
Thiệt sự mình chẳng hìu nổi đầu óc giờ làm sao nữa
đi rõ là chuẩn bị đầy đủ mà vẫn quên sạc pin ĐT
quên ko nạp thẻ ĐT
quên mấy thứ linh tinh nữa
đến là nản
Gìơ mới thấy buồn nà
Chán chết ...
Thôi , kệ
Ngủ ........
Để nick y!m treo , ai pm thì pm ... đek quan tâm

Ljnhnghy_It's me
26-08-2009, 04:03 AM
Sáng nay , ĐT rung và kêu quá trời
Lồm cồm bò dậy vơ đại
Tít
1 Tin nhắn 195
Quái , lại gì nữa trời
Hớ !
Mắt ứ tin nổi
Bà Kòi nạp cho mềnh 100k
Hức , chưa kịp xúc động anh Hải Đoan lại nạp cho mềnh 50k
Anh Heo nạp cho 50k nữa
Trời , sao zậy mọi người
Thành thử Jjn được 430k
Hu hu Hu
tiền đã trở về với em
Hôm nay khuyến mại mà
Gọi địên mọi người cứ nói là quà
CHả hiểu gì hết sất
3 người này chuyên làm những chuyện ... động trời :D
hôm nay tham gia 1 rum mới
ừm , nói chung là cũng thân thiện
Nhiều bạn mần quen .. !
Mới có 5 ngày đã post đựoc 500 bài thì .. hè hè .. !
Thôi .. ngủ .. nhức cả đầu ...

viggo
26-08-2009, 04:11 AM
:D do.c len' lưu bút ...te' :chayle:

Ljnhnghy_It's me
26-08-2009, 04:17 AM
Đồ đỉu .. :andon:
đọc xong rùi té hử

viggo
26-08-2009, 04:25 AM
>.<" hix....ko bít comment gì mà >.<:! đọc xong thấy you là 1 cô pé có tính cach + giÀu có
đam mê âm nhạc ...nói chung thì là 1 cô pe' xinh đẹp và may mắn .,..!

=> ps : dừng cởi quần mìn giữa phố đông người vậy chứ ...:rain:

Ljnhnghy_It's me
27-08-2009, 05:12 AM
Mưa..
Mưa rơi rồi đấy...
Em thích mưa lắm...Em thích đi dưới mưa...

http://i105.photobucket.com/albums/m240/manuxinhdep/Loverain.jpg

Sẽ chẳng ai thấy được em khóc....

Sẽ chẳng ai thấy được nước mắt em đang rơi...

Chỉ có con pé đi trong mưa...



em thích mưa rơi thật to... thật to...

Để gọi tên anh mà hok ai nghe thấy...
Để nhớ thương anh mà chẳng ai hay...

Mưa rơi giấu kín tâm hồn em...

Mưa mềm lắm.. mát lắm...

Mưa rất nhẹ

http://flashlinh.files.wordpress.com/2007/09/rain.JPG?w=460

Rất nhẹ nhàng thấm vào tim...
Mưa rơi nhiều quá... ướt nhòa mắt em...

Mưa rơi... mưa đến... Mang anh đến bên em...

Anh đến bên em cùng với mưa...

http://i111.photobucket.com/albums/n159/icon__pesweet/iconzzz/xanga%20xinh%20xinh/Supper%20Sweetie/021.gif
Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào...

nhưng lạnh ngắt...




Và quá nhanh...

em hok đuổi kịp...


Anh đến và đi như mưa rơi ngày ấy...

http://blog.muctim.com.vn/images/users/3209/mưa%202.gif

Bỏ em lại với mưa...


Một mình em trong mưa...


Một mình em khóc trong mưa...

http://i98.photobucket.com/albums/l255/rain_yu208/fj.jpg

Một mình em gửi thương nhớ vào mưa...

Em mang chút lệ buồn trên mắt hòa vơi mưa...


Sẽ hok còn nữa..... hok còn lệ rơi trên mắt em...


Thế mà sao đi trong mưa, mắt em vẫn ướt...

vẫn đau... vẫn cay


Sao mưa lại mang anh đến.....???


Sao lại mang anh đến để rồi lại cuốn anh đi...

Sao chẳng để anh ở lại bên em..?



Lạnh.....

Lạnh lắm...
buốt giá.....


Con tim cũng lạnh... từ từ đóng băng...
Nghe em nói nè anh... một lời ....
" Em yêu Anh"............................/

Ljnhnghy_It's me
28-08-2009, 04:00 AM
Từng chút, từng chút bình yên rón rén len nhẹ vào trong. Từng giọt, từng giọt hạnh phúc ngọt ngào trôi vào miền thương miền nhớ trong tim anh hòa nhịp theo từng ngón tay anh mà ấm áp... đến lạ...

Khi nắm lấy tay anh,

Em thôi không còn để những vẩn vơ lo âu làm vương sầu trên đôi mắt, mềm cả tâm hồn với cảm giác được yêu thuong. Tình cảm của em đâu có sâu nhưng tình anh quá nặng, êm đềm bước qua khung cửa trái tim em... Cho một ngày, đầy ắp những tình yêu...




Khi nắm lấy tay anh,




Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng anh bên em sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay ... không rời...




Khi nắm lấy tay anh

Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh đưa em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên em ...




Khi nắm lấy tay anh,

Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh gửi cho em. Anh biết ko.., một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu rằng: ko gì sâu nặng bằng tình yêu…

Ljnhnghy_It's me
29-08-2009, 05:28 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/67/0.506494001240219462.bmp
1 chút , 1 chút thôi
Đêm nay nằm thấy lạnh
thấy trống trải
Nhớ sóng biển , gió biển , bọt biển và những kỉ niệm quá tuyệt vời của biển
Xa 1 ng .... chán