Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ╬o^i ╬>ã ??????



thienduongtimdau_2310
15-08-2009, 01:03 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/24/11/93111243138989.jpg



Đúng là tình yêu, nó là một phép nhiệm màu, có thể đưa con người lên tới đỉnh cao của niềm hạnh phúc và cũng có thể nhấn chìm ta vào vực sâu đau khổ. Có thể nói rằng tình yêu đẹp và có một ma lực mạnh mẽ, niềm đam mê và khao khát khi nói rằng" Tôi yêu em". Tình yêu ta không thể đo đếm được thời gian và cũng không thể nói tãi sao lai yêu nhanh như vậy hay là phải có sự tìm hiểu nhau mới có thế tiến đến tình cảm. Tình yêu là tiếng nói con tim, nó xuyên sâu vào cơ thề, xé nát trái tim khô. Như thể chúng ta yêu không một lý do, không một lời giải thích chỉ vì yêu và chúng ta có thể chết vì nó trong hạnh phúc, vui vẻ và mãi mãi. Tình yêu của tôi cũng thế nó vội vàng cháy bỏng, chẳng bao giờ hòa tan mà chỉ có hòa nhập, trái tim là lý lẽ của cuộc sống. hãy yêu hết mình, hãy vì niềm vui đó chúng ta cho nó là một niềm vui, niềm hạnh phúc đang tràn ngập trái tim yêu! Có người khi đã trải qua tình yêu va nếm mùi đau khổ nhưng nói thế thôi, làm sao ngăn cản được trái tim, ai nói không thể yêu, không tin vào bất cứ ai thì điều đó là dối trá. Tình yêu mãi là một nguồn sống mãnh liệt, hãy cho ta những gì ta cần và hãy cho ta những gì ta muốn để đạt đến hạnh phúc, thoải mái và yêu thương.