PDA

Xem đầy đủ chức năng : học giỏi có quyền chảnh???



thu tim
14-08-2009, 11:21 PM
ở trường của em học , một trường ngộp vì nội quy ,...thầy chủ nhiệm em nói , ở đây các em có quyền " chảnh " , nhưng các em phải có một tài năng j đó như hát hay , học giỏi ,...Lúc đâù em ko tin , nghĩ thầy nói giỡn , ai dè ,..anh Phước ở trường em , trời , chỉ vì đc nhất quý 1 trong cuộc thi olympia mà ra vẻ ta đây , vênh mặt , tự đắc , chào hỏi cũng ngẩng mặt mà đi ko thèm để ý ai hết ,khác hẳn lúc trên tivi , ngoài đời thật kiêu ngạo...học giỏi là vậy sao , giờ mới biết học sinh trường chuyên là vậy , tự dưng thấy buồn khi mình cũng là hs trường đó , anh chị nghĩ sao về chuyện này...

Kira17
14-08-2009, 11:42 PM
ra đời khó mà sống dc, nên nhớ 1 câu rằng nếu mình giỏi thì sẽ có ng` giỏi hơn mình. Anh cũng không biết thầy chủ nhiệm em là thầy kiểu gì mà nói vậy. Chứ giỏi mà dc chảnh thì không xứng đáng dc chữ giỏi

.:*~Tawny~*:.
14-08-2009, 11:44 PM
THeo ý kiến cá nhân của T, cái suy nghĩ đầu tiên nếu T là em là :" CHắc mọi người cũng sẽ nghĩ mình chảnh chẹ." KHông có gì là khó hiểu khi em cảm thấy hổ thẹn khi xung quanh em là những người có "bệnh" " tự dán mác, đề cao bản thân", nhưng đấy chỉ là hổ thẹn về 1 tập thể thôi . Cứ học hết sức của em & mặc kệ họ. DĨ nhiên con người ai cũng phải tự hào; học sinh & giáo viên trường em tự hào vì những thành tích; người ngoài sẽ phục tài học rộng của họ, nhưng e rằng họ khó mà nhận dc cái kính trọng từ xã hội. Em cứ chú ý vào bản thân mình & cố lên; Hãy tự hào vì những nỗ lực & cách sống của em . Nếu em cố gắng học thật giỏi mà ko kiêu căng thì còn gì bằng . Người ta cần dc chú ý nên phải chơi nổi, nhưng đôi khi, giữa 1 rừng màu loè loẹt, 1 đốm trắng nhỏ lại là thứ đẹp nhất em à ^_^

ShiningSakhalin
15-08-2009, 12:08 AM
Mấy đứa đó lúc trên đỉnh thì ngườii người tán dương, khi đã tụt dốc rồi thì chẳng ai thèm đếm xỉa tới đâu :sr: Cho nên bạn cứ yên tâm.

motngaynhoem
15-08-2009, 03:33 AM
học giỏi cũng là cái hay.. nhưng khi ra đời người nào kiếm tiền nhiều thì người đó mới gọi là giỏi... còn mới thi đc olypia mà chào còn ghênh mặt nữa ra đường dễ bị ăn đòn lắm đó... ko có gì bạn phải buồn đâu tại bạn ko đc siêng năng như anh ấy thôi... cũng là con người với nhau mà cũng có 1 cái đầu thôi... hihi chúc bạn học thật tốt

»‡«Mischio»‡«
15-08-2009, 03:42 AM
Tớ nghĩ chắc thầy bạn đùa :D Chứ làm gì có giáo viên nào lại dạy học sinh như thế bao giờ.

Còn cái gã nhất Quý Olympia gì đó, nếu hắn cư xử kiểu ấy thì quả thực tớ không hiểu hắn giỏi giang chỗ nào, được cái nết gì mà đòi vênh mặt lên. Loại người ấy thì phải để cuộc đời dạy. Mặc kệ hắn bạn ạ, mình lo chuyện mình là chính, để ý mấy người ngứa mắt ấy làm gì.

tienu
15-08-2009, 05:20 AM
Chào bạn thu tim,


Thầy của bạn chắc động viên mấy bạn hs trong lớp thôi. Người ta bảo: Lấy độc trị độc. Thứ các bạn trẻ muốn luôn là danh vọng, được mọi người kính nể, đề cao <---- thầy bạn đánh vào điểm yếu này để khuyến khích các bạn. Hoặc, khả năng thứ 2: thầy bạn nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng riêng của cá nhân nhưng lại dùng sai từ -> gây ra lối hiểu lệch lạc cho học sinh.

Anh bạn kia tuổi trẻ, hiểu kém về đời, về đạo nghĩa nên mới cho mình là no.1. Những người như vậy vinh quang sẽ không đc bao lâu vì sinh ra tính ỷ lại. Đó là vấn đề của anh ta. Bạn thu tim hãy cố gắng học tập, luôn có tinh thần khiêm tốn, hài hòa với các bạn trong trường. Tớ bảo đảm bạn chiếm đc nhiều sự tin yêu và tôn trọng từ việc đó!

Cảm thấy bất bình khi thấy một hiện tượng ko hay là tốt. Bạn hãy phát huy, lên tiếng phản ánh tình trạng đó nha! Nhưng mà cẩn thận một chút, khôn ngoan một chút kẻo người ta hiểu lầm hoặc sinh lòng ganh ghét ^^

Chúc bạn thu tim luôn giữ đc niềm tin vững chắc vào cuộc sống :D

..::peony::..
15-08-2009, 05:25 AM
ngưòi ta thường nói người thông minh và tài giỏi nhất là người biết khiêm tốn mặc kệ họ.Mình cứ là mình là được dù gì không có họ thì mình vẫn tốt cơ mà.Đúng không?

sangvan
15-08-2009, 05:45 AM
nè bạn,, nếu người ta chảnh thế thì mình tỏ ra don't know họ đi,lờ tờ phờ lun bạn vào đc trường khủng thì bạn cũng đâu có thua kém ai, bạn có quyền khinh thường những kẻ không tôn trọng bạn và những người sung quanh

whitemouse108
15-08-2009, 06:31 AM
các em có quyền " chảnh " , nhưng các em phải có một tài năng j đó như hát hay , học giỏi Thầy mình cũng từng dạy mình như vậy đầy và mình thấy câu này ko sai nhưng mà để thực hiện thì khó lắm. Tại sao bạn lại khó chịu khi thấy người ta vênh mặt chẳng thèm nhìn ai và lại bưồn khi học trường đó? Có lẽ bạn đang suy nghĩ rằng anh ấy quá kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì vì anh ta đã đạt được giải nhất quý I đường lên đỉnh Olympia, anh ta có quyền tự hào về điều đó nhưng lại quá phô trương thành ra kiêu ngạo. Bạn thấy khó chịu vì thái độ ko coi ai ra gì của anh ta nhưng bạn có thể làm đc như vậy ko? Nếu làm đc hoặc làm tốt hơn thì bạn có quyền chỉ trích anh ta về thái độ đó. Không phải bạn học giỏi mới có quyền phê bình anh ta mà là anh ta có chịu nghe bạn nói ko khi anh ta lưôn nghĩ rằng trình độ của bạn kém hơn thì lấy gì mà lên mặt dạy đời. Những người này nếu ko sửa đổi mai này sẽ ko ai dùng đến đâu vì họ thiên về mặt cá nhân rất nhiều khó hoà đồng với mọi người Bác Hồ đã từng nói:" Có tài mà ko có đức là người vô dụng, có đức mà ko có tài làm việc gì cũng khó" cho thấy tài đức luôn phải đi song song nếu anh có tài mà ko có đức sớm mưộn gì cũng bị xã hội đào thải thôi. Khi mình đã học giỏi rồi thì bạn nên khiêm tốn vì người ta thường nói:" cao nhân tắc hữu cao nhân trị" nghĩa là mình giỏi còn có người giỏi hơn và đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong nha bạn vì có một số người nhìn bề ngoài thấy nó khù khờ nhưng mà nó lại học giỏi đấy chẳng qua là người ta ko mưốn phô trương thôi chứ đụng vào là bọn nó "xổ nho" liền đấy.
học giỏi cũng là cái hay.. nhưng khi ra đời người nào kiếm tiền nhiều thì người đó mới gọi là giỏiV ý kiến này mình ko đồng ý bạn kiếm nhiều tiền nhưng là tiền bất chính thì ko phải là giỏi mà là phạm pháp. Giỏi thì kiếm đc nhiều tiền nhưng kiếm đc nhiều tiền chưa chắc là giỏi.

letue
15-08-2009, 07:13 AM
Giỏi có nhiều loại mà :sr:
kiến thức cũng dc chia thành nhiều loại :sr:
ai giỏi nói dóc , ai giỏi tán gái :sr:...
Nói chung làm người thì phải biết mình biết ta :)
Cái quan trọng chính là nhâm phẩm của 1 con người chu ko phải vẻ bề ngoài hay là 1 phần kiến thức ve 1 cái gì đó :D
Con người ai cũng vậy , người giỏi về cái này...người kia lại giỏi về cái khác mà :D
Đúng hông nè :sr:

Đại hiệp mỏ nhọn
15-08-2009, 02:04 PM
tại sao học giỏi lại ko dc chảnh ??
hì hì nghe bạn nói về cái chàng gì đó hay thật. Anh chàng này chỉ dc có cái về học vấn hiểu về sách vở thôi chứ mà cách đối xữ đời thường thì.... tck... tck...
Ai cũng có quyền chảnh nhưng mà chảnh thì phải để trong lòng, chảnh cho khôn lanh chứ chảnh kiểu này tớ ko có ham.
Thôi thì bây giờ bạn cứ phớt lờ anh ta đi, coi như ko thấy, ko nghe, ko biết.

xX_GirL XaU_xX
15-08-2009, 02:07 PM
nó giỏi thì no chảnh hahah chuyện bt` :(

motngaynhoem
15-08-2009, 06:01 PM
mình ko nói là kiếm tiền nhiều là phải bước vào con đường bất chính đâu... thấy ông chủ tịch number one ko học mới có cấp 1 thôi mà vẫn làm đc chủ tịch... ông chủ lớn.... chủ yếu mình có tài hay ko thôi và bik thời cơ để kiếm tiền ko hay

aveterit
15-08-2009, 06:52 PM
Con người có quyền kiêu hãnh khi mình giỏi 1 cái nào đó nhưng cũng chỉ có mức độ thôi
Nếu vượt quá thì kết quả sẽ ngược lại chỉ làm mọi người ghét mà thôi

nhok quj
20-08-2009, 09:03 AM
mình nghĩ hoc giỏi không có gì để chãnh cả, càng chãnh thì càng bị ghét có được lợi gì đâu, đừng ngốc vậy......đâu phải 1 mình anh ấy thi olympia có giải đâu, cả khối người ấy kìa, mặc dù bạn không bằng anh ấy nhưng bạn ko có tính chãnh thì ai cũng phải ngước nhìn bạn đấy. try học thật giỏi để dạy cho thằng nhok ấy 1 bài học

Trư Bát Giới
20-08-2009, 06:17 PM
ở trường của em học , một trường ngộp vì nội quy ,...thầy chủ nhiệm em nói , ở đây các em có quyền " chảnh " , nhưng các em phải có một tài năng j đó như hát hay , học giỏi ,...Lúc đâù em ko tin , nghĩ thầy nói giỡn , ai dè ,..anh Phước ở trường em , trời , chỉ vì đc nhất quý 1 trong cuộc thi olympia mà ra vẻ ta đây , vênh mặt , tự đắc , chào hỏi cũng ngẩng mặt mà đi ko thèm để ý ai hết ,khác hẳn lúc trên tivi , ngoài đời thật kiêu ngạo...học giỏi là vậy sao , giờ mới biết học sinh trường chuyên là vậy , tự dưng thấy buồn khi mình cũng là hs trường đó , anh chị nghĩ sao về chuyện này...

Đó ko fải là tất cả đâu bạn à! Có lẽ đây là số ít thôi. Tuy rằng tớ cũng đã từng học chuyên nhưng mà ko chảnh gì hết à, cũng có thể do tính cách con người nữa đấy! Bạn đừng nghĩ vậy mà sai lầm đó nghe! Thôi, fải tự hào chứ, ko fải chảnh đâu bạn ạ. :thatall:

nhõ_péo
22-08-2009, 04:01 AM
Theo mình thì không nên chảnh nhiều, nhưng cũng phải nên tự kiêu lên một chút,tự cao lên chút cơ, như vậy thì mới được đó.Bởi lẽ, có như vậy người ta mới hiểu, đánh giá đúng, đánh giá cao bản thân mình.. Chứ mình mà cứ lùi đùi, hok tự tin, tự cao, đánh giá đúng bản thân mình thì sẽ chẳng có ai đánh giá đúng bản thân mình đâu.

haynoiyeuanh_9x
30-08-2009, 08:30 AM
toi chắc chắn thằng đấy ko vênh dc bao lau nên bạn ko phai wan tam nua mà hãy cố gắng học tập tốt, tôi tin điều đó sẽ giúp bạn tự tin hơn ki đối diện với mọi người trong trường và cả người mà bạn gọi là "thầy".....

wests
10-09-2009, 01:42 AM
uh
học giỏi thì chảnh
kệ họ đi
quan tâm đến họ làm gì hả bạn
những người như vậy đáng để bạn quan tâm sao
Họ nên nhớ rằng:" cao nhân tắc hữu cao nhân trị"
Mà chắc gì họ đã là "cao nhân"
Cứ sống thật với chính mình là dc rồi
Chúc bạn vui ve..

kođăngký
11-09-2009, 10:08 AM
bong bóng ấy mà, phồng lên rồi vỡ tan , còn lại j đâu
để tâm làm j chứ