Xem đầy đủ chức năng : có một con đường em chẳng thể đi wa...
hoamua
14-08-2009, 10:05 PM
Đêm nay buồn.Nỗi cô dơn vô vàn đưa chân em chông chênh về chốn xưa kỷ niệm.Tấm bảng'' Vọng Hạ quán'' cứ khiến mắt em đau đáu nhìn.Nơi ấy còn đầy kỷ niệm của anh và em.Giờ một mình em đứng lặng giữa màn đêm lạnh giá,trống trơ.Thời jan như ngừng trôi,với em lúc này là cõi lặng.Chẳng ai chạm vào khoảng không jan lạnh ngắt của em.Mỗi em quẩn quanh lăn lóc với nỗi nhớ tột bậc của mình.Anh đã xa thật xa.Giữa chúng ta bây giờ ko đơn giản chỉ là khoảng cách ko jan thời jan,mà đó là cả một thế giới.Anh vẫn vô tư cười vui với hạnh phúc mới trọn vẹn của mình,còn em mãi lang thang những bước vô hồn lạc loài bóng tối...
Mọi chuyện giờ cũng wa.Có còn chăng chỉ là vết thương nơi trái tim em ko thể chũa lành.Có những sự trớ trêu làm người ta khiếp sợ...Có thể cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh hơn em.Có thể cô ấy mới chính là tình yêu đích thực mà anh luôn mong đợi.Và có thể em đã lầm...Ngày mai rồi mặt trời cũng lên, nhưng chắc rằng nắng trong lòng em đã tắt.Sẽ chẳng còn ai có thể hong khô trái tim lạnh lẽo đầy vết thương đang ứa máu của em.Những chặng đường em sẽ đi wa phía trước dù ko còn anh bên cạnh nữa.Em vẫn cứ sống với mình,với những tháng ngày wa.Nơi xa em cầu chúc cho anh bình yên,hạnh phúc.Nơi em đã đến,đã dừng chân rồi sẽ có một ngày em muốn trở về.Nơi ấy có anh và nắng.Có một con đường em chẳng thể bước wa...
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
14-08-2009, 10:32 PM
Con đường em chẳng thể bước qua. Con đường đầy ắp kỉ niệm và nỗi đau lòng em. Chán nản và mệt mỏi.
Em lang thang bước vô hồn như kẻ say. Ko mục đích...và cứ thế em đi...
kristin_limolo
14-08-2009, 11:14 PM
yêu thì ai cũng pải trải qua đau khổ.mình đã từng giống như bạn,cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ vượt qua dc,cứ nghĩ sẽ chẳng có thế rung cảm thêm 1 lần nữa,cứ cho rằng vượt qua là sẽ khó khăn lắm,sẽ nhiều nước mắt lắm,và có lần mình đã từng trốn tránh hiện thực.
nhưng bạn bè và những người quan tâm tới mình đã kéo mình lại và giúp mình vựot qua.giờ đây mình sống ko những cho mình mà còn cho những người mình iu qúy.
dù biết là rất khó khăn ,nhưng mình nghĩ bạn nên giống như mình đi.
yêu hok pải là tất cả đâu bạn ạh.
hoamua
14-08-2009, 11:25 PM
uh mình tin mà.Mình đang sống một cuộc sống giống bạn đây này.Trãi wa những ngày như thế mình nhận ra rằng có những việc ko quá khó khăn để làm được.Đã biết ko thay đổi được j thì có đau lòng cũng vô nghĩa.Thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương...
thienduongtimdau_2310
15-08-2009, 12:17 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/24/11/93111243138989.jpg
Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực !
* Đừng bao giờ quá buồn bã hay lo lắng vì những lời chê bai hay phê bình từ người khác, bạn ạ ! Mỗi người có một cách nhìn và lối suy nghĩ riêng. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chính mình ? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, và làm hết khả năng của mình. Bạn sẽ không phải hối tiếc về những lựa chọn của bản thân.
* Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Và sự thay đổi là điều tất yếu để lớn lên. Hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình !
* Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.
* Đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi cả thế giới thì trước hết, chúng ta nên thay đổi chính bản thân mình.
kristin_limolo
15-08-2009, 09:26 AM
trong ty luôn có sự ích kỉ tuyệt đôi..nếu nói nhìn thấy ngừoi mình iu hạnh púc vs người khác thì mình cũng thấy vui rồi,tất cả chỉ là sự cao cả ngụy biện.
hoamua
15-08-2009, 10:50 PM
có lẽ vậy.Mình đã nghe ai đó nói rằng yêu là mong muốn người mình yêu hạnh phúc.Điều đó chỉ đúng khi hạnh phúc đó là do mình mang lại.Nhưng cũng có đôi khi con người ta cảm thấy bất lực trước số phận,tự dưng lại muốn cam chịu và hướng tới một cái j đó lạc wan,cao thượng hơn bạn à !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.