PDA

Xem đầy đủ chức năng : kon gái thì có j` sai đâu??????



p3 h30 k0n
14-08-2009, 08:06 PM
tai seo kon trai luc nào cũng dc moi người iu quí, còn kon gai cho dù co thành công đến mấy thì người ta cũng nói là sẽ lấy chồng rùi theo chồng, ngày nay tuy đã không còn trọng nam khinh nữ, nhưng tui vẫn cảm nhận vẫn còn cái khoảng cách giữa kon trai và kon gái trong gia đình, nhà tui đã có hai chi em gái, ba me thương tụi tui nhìu lắm, tui tưởng mình là người hanh phuc nhứt , nhưng rùi môt ngày má tui nói là tui sẽ có em và là em trai.........:khocnhe: tui nghĩ moi thư sẽ tốt thui, nhưng từ khi sinh nó ra ba má cưng nó một cách kì la, cái j1` cũng chiều nó. cái gia đình mà tui yeu thương, giờ như môt cái lò lửa chiến tranh, nó là em mà chửi tui như một kon chó, đánh tui, tui chửi thì pa ma tui lai nói là đụng tới nó là đuổi tui ra khỏi nhà tui tức nhưng không làm gì và giờ đây điều tui nghì là sẽ ra đi khỏi cái nhà này, ra di mãi, không về nữa, vì cái nhà đó không có tui thì tốt hơn...:ow::ow::ow::ow::ow::ow::ow:

letue
14-08-2009, 08:09 PM
Đúng là 1 chuyện buồn nhưng chỉ là 1 chướng ngại vật nhỏ trên con đường đời này thôi em à :)
Sau này còn nhiều và nhiều chướng ngại như vậy nữa khi em ra đời va chạm và khi em biết yêu....
Còn nhiều chuyện đau đầu lắm :D
Điều quan trọng là mình phải nhìn nhận hoàn cảnh và cố gắng để sống tốt.

supper_love_you
14-08-2009, 08:34 PM
bạn ui bạn chưa nghe ông bà hay nói à? có con trai để nói dõi tông đường.... trước đó papa mama bạn có 2 người con gái là 2 chị em bạn.... chưa biết mùi vị của con trai ! nên đứa bé này sẽ nhận hạnh phúc gấp đôi 2 chị em bạn thôi ! cưng em trai này quá nên có lúc quên đi là nên quan tâm đến 2 chị em bạn...còn về việc đánh em trai bạn mà bi papa hay mama la thì đó là do papa mama cưng quá và có thể nếu nó còn nhỏ thì chưa bjk gì nên pa ma bạn bênh vực thôi............ bạn hãy thữ hôm nay về nhà dẫn em trai đi chơi... quan tâm... và cứ thương yêu nó như papa mâma bạn thì mọi chuyện sẽ khác đó....bỗng đưng quan tâm và quý em trai mình thì papa mama bạn cũng thấy bạn cần được quan tâm và họ sẽ làm điều đó cho bạn ( mình từng trải qua chuyện này nhìu lần rồi ) chuc bạn thành công..thân supper n2 !

letue
14-08-2009, 08:37 PM
Cứ sống vui vẻ hòa đồng , đối xử tốt rồi sẽ gặp nhưng chuyện may mắn...
còn về thằng cu kìa dù gì nó cũng là em của bạn mà , chấp nó làm gì :D...đợi khi nào nó lớn lên rồi sẽ hiểu chuyện :)
Chỉ sợ là ba mẹ kưng chiều nó quá đâm ra hư thôi :D

Ms Clover
14-08-2009, 08:52 PM
dù sao cũng nên hiểu cho phụ huynh nhà bạn,chắc mong ngóng mãi mới được một thèng ku,còn việc hay "được"chưởi thì mình nghĩ ở tuổi này đó là chuyện bình thường,ai chả bị thế,nhiều khi lâu lâu không được nghe lại thấy thiếu thiểu cũng nên:::P bố mẹ nào chả thương con,bạn đừng có nghĩ bi quan thế

supper_love_you
14-08-2009, 09:01 PM
đúng ùi đó ! hãy thử quan tâm em bạn và thử yêu thương nó xem thì pa ma bạn sẽ nhìn khác về bạn... có thể họ nghĩ con gái nhà ta luôn biết yeu6 thương mọi người trong gia đình thì sao !

bedautay love
15-08-2009, 06:53 AM
Chập nhận thui, đời là thế mà chỉ cần sống hòa đồng $ chan hòa với mọi người là đc mà
Lúc nào mọi người cũng nói với mình la '' con gái la con người ta''

motngaynhoem
15-08-2009, 07:22 AM
bạn nghĩ vậy là sai về ba mẹ bạn rồi... theo mình nghĩ thì ba mẹ nào mà chẳng thương con. ba mẹ bạn đẻ ra đứa em trai thì cũng là em ruột của bạn mà... nếu bạn thương nó thì đừng ganh tỵ với nó làm gì.. nó còn nhỏ có bik gì đâu... mình nghĩ thì ba mẹ bạn chỉ nói như vậy thôi.. làm gì mà đuổi bạn ra khỏi nhà đc hả... "
mình dám chắc là ba mẹ bạn ko đuổi bạn đi đâu... vì đánh thằng em trai và chửi nó mà đưởi bạn đi thì đâu có đáng... bây giờ là thế kỉ 21 rồi trọng nam khinh nữ đã hết.. có những thứ con gái làm đc mà con trai làm đâu có đc đâu sao bạn ko nghĩ vậy...

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
15-08-2009, 07:53 AM
Thời này còn cái quan niệm đó nữa sao. Con gái thì cũng làm đại sự đc vậy. Ai khinh thường đàn bà con gái

thì hãy coi chừng đấy. Nên nhớ đàn ông con trai trước khi cưới được vợ thì phải đeo đuổi chịu khổ dài dài.

Tớ luôn tự hào mình thuộc phái đẹp. Dù ai nói ngả nói nghiêng , lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

:D:D:D

step by step
15-08-2009, 06:33 PM
thật là bất công nhỉ? hix xon gái thật khổ? bn nhỉ?

girlkute2009
16-08-2009, 08:35 PM
con trai sắp hết thời uj`. tui nghe mama nói đến 2030 là 10 thằng boy mới lấy được 1 G
lúc đó tha hồ mò hành hạ tui con trai
hahaha