Xem đầy đủ chức năng : Giá như..
hoamua
14-08-2009, 05:14 AM
Giá như là giấc mơ thôi
Và như mọi lần em đang ghi lại những j mình đã thấy
Giá như chỉ là một lần như mọi lần hờn dỗi
Anh lại trở về bên em
Giá như là giấc mơ thôi
Để tỉnh giấc em chợt mừng đến khóc
Anh vẫn còn đây bên em ấm áp
Ôi !giá như em đang nằm mơ...
Ướt j chỉ là một giấc chiêm bao
Dù anh thật sự ra khỏi cuộc đời em mãi mãi
Để em biết trân trọng những điều còn ở lại
Giá như...anh bây giờ chỉ là của giấc mơ em...
bachhacdangvan
14-08-2009, 08:06 AM
trong giấc mơ anh có hình bóng của em
trong giấc mơ em chỉ còn bờ bến vắng
anh đi tìm hạnh phúc của tình yêu
Gặp em giữa mùa đông, lạnh giá, tiêu điều
Anh không sợ trái tim mình không mang đến được mùa xuân
mà chỉ sợ mùa xuân có em mà trở nên lạnh giá
Bởi ngọn lửa trong anh là không đủ
Cần ngọn lửa trong em cùng cháy mới đủ ấm áp cho hạnh phúc thế gian này
hoamua
14-08-2009, 11:07 PM
Ôi giấc mơ em một thời bong bóng vỡ
Anh ra đi chẳng ngoảnh lại một lần
Chẳng cần biết đời em ko phanh giữ
Mất anh rồi em trượt mãi giữa mênh mông
Giấc mơ anh giờ gia đình,cơm áo
Giấc mơ em mãi chỉ một nỗi niềm
Lỡ một bước chân anh em rơi vào quên lãng
Em lầm lỡ một lần mà suốt kiếp đau thương
Em chờ anh-mùa xuân ko hẹn
Trãi mấy đông băng giá lạnh lùng
Anh ra đi ko một lần ngoảnh lại
Để mặc em trên những nẻo trượt dài...
bachhacdangvan
15-08-2009, 05:20 AM
Trong giấc mơ anh có hình bóng của em
Trong giấc mơ em có hình bóng khác
Anh muốn bên em với giọt nắng mùa Xuân ấm áp
Em lại để mùa Xuân đượm buồn bởi còn vương vấn nổi Đông qua
Không phải tình yêu diệu kì không có ở đôi ta
Mà bởi đôi ta không làm cho tình yêu là kì diệu
Tình yêu cũng như đất trời và cây cỏ
Hết Đông buồn rồi Xuân mới sẽ sang qua
hoamua
15-08-2009, 11:20 PM
Em vẫn hiểu sự tuần hoàn tạo hóa
Hết ngày mưa nắng ấm sẽ lại về
Em vẫn biết tình yêu là kì diệu
Nhưng chỉ là thấp thoáng những phút giây...
Vẫn mặn nồng,vẫn tha thiết trong tay
Mà đổi thay lạnh lùng như đông giá
Anh đã biết nỡ lòng nào vội vã
Màu thời gian nào đã xóa dấu rồi?
Em vẫn tin vào tinh yêu,hạnh phúc
Nhưng hoang mang giữa thật_giả vô cùng
Anh đã biết xin anh đừng vội vã
Bởi trò đời...em sợ nỗi lao đao
lukhachmuathu
17-08-2009, 07:24 PM
Em vẫn còn tin ư, định luật của tự nhiên
Đến gần nhau, là sẽ có xa nhau
Là sẽ có những khoảng trời của nỗi đau
Không thể ghìm giữ nổi
Anh để mặc thời gian trôi
Qua những cơn mưa, qua cả mùa dài hoang dại
Tìm trong hư vô của ngày xưa xa ngái
Chút bình yên còn sót lại chờ đau
Nếu tự hỏi, những vết thương có bao sâu
Nhói lòng mình mỗi lần nhắc đến
Góc phố xưa ngày xưa ta hò hẹn
Giờ vắng lặng rồi - còn nữa bước chân hoang?!!
...
sangsang
18-08-2009, 02:24 AM
Giá như ta chưa một lần gặp gỡ
Không đợi chờ không tan vỡ tình yêu
Thì giờ đây em không thấy cô liêu
Mang nỗi nhớ ngươi yêu theo ngày tháng
hoamua
19-08-2009, 11:04 PM
Có những nỗi đau ko bao giờ dừng lại
Nhưng đường đời biết mấy nẻo chông gai?
Em tin rằng hạnh phúc chẳng riêng ai
Nên phải chấp nhận và đương đầu sóng gió
Khi soi vào nhau và thấy mình trong đó
Hãy tin rằng mọi thứ sẽ tái sinh
Đường anh đi rồi sẽ chẳng riêng mình
Anh đừng sợ nỗi lạnh lùng đơn lẻ
Khi đoạn đường khổ đau đi wa hạnh phúc sẽ trở về vẫy gọi
Nên dẫu mấy đoạn trường em vẫn sẽ vững tin
Nhưng nếu ko anh đỡ lấy gánh nặng cho mình
Chắc em sẽ quỵ ngã dù chỉ thêm một lần vấp ngã...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.