nh0x_l0v3_u
14-08-2009, 12:07 AM
Tác giả : thơ lượm nên ko bik
HIẾU
Nước mắt rơi có khi nào chảy ngược
Mất mẹ rồi con hạnh phúc được không?
Thời gian trôi có khi nào quay lại
Mất cha rồi con nương tựa vào ai.
Khi thơ bé ,mẹ luôn ôm luôn ấp
Cha dỗ dành trao trọn hết yêu thương
Nhưng khi lớn mấy ai mà bik được
Công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha
Có bao giờ ai kia bật khóc?
Vì động lòng nhớ đến mẹ cha
Có bao giờ ai kia thương nhớ?
Vì động lòng trước lễ VU LAN
Đấng sinh thành như cha trời mẹ đất
Mất cha mẹ như mất cả đất trời
The end
HIẾU
Nước mắt rơi có khi nào chảy ngược
Mất mẹ rồi con hạnh phúc được không?
Thời gian trôi có khi nào quay lại
Mất cha rồi con nương tựa vào ai.
Khi thơ bé ,mẹ luôn ôm luôn ấp
Cha dỗ dành trao trọn hết yêu thương
Nhưng khi lớn mấy ai mà bik được
Công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha
Có bao giờ ai kia bật khóc?
Vì động lòng nhớ đến mẹ cha
Có bao giờ ai kia thương nhớ?
Vì động lòng trước lễ VU LAN
Đấng sinh thành như cha trời mẹ đất
Mất cha mẹ như mất cả đất trời
The end