Xem đầy đủ chức năng : Ngày cho anh...
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
12-08-2009, 11:46 PM
Hôm nay là ngày thứ n em và anh xa nhau. Em dùng hệ số n nghĩa là em không đếm số
ngày kể từ khi chia tay.
Đừng nói em bạc tình...hãy nói em vô tình
Anh không trách chứ? Khi em đành lòng sang ngang dù anh đang hạnh phúc. Thứ hạnh
phúc do chính em dựng nên.
Đừng nói em giả tạo... hãy nói em-kẻ độc ác
Anh hay thì thầm vào tai em " Em là cô gái đặc biệt, em luôn biết cách mang đến hạnh phúc cho
người khác và anh cũng đang rất hạnh phúc ". Thế nhưng rất tiếc, em đã chán diễn cái cảnh hạnh
phúc đó với anh rồi. Và em đặt dấu chấm hết.
Đừng nói em khốn nạn... hãy nói anh ngu ngốc.
Đừng bỏ anh!! Không, em không bỏ anh, chỉ là em không yêu anh thôi. Không yêu
có nghĩa là chưa-bao-giờ yêu.Và em sẽ vẫn bên anh, nhưng không phải tư cách một người yêu mà
là một người bạn.
"Hãy cho anh một ngày , chỉ một ngày thôi , rồi em muốn chia tay anh hay yêu người khác anh cũng
sẽ không xen vào ". Và anh có một ngày.
Em gặp anh. Anh tiều tuỵ và héo hon quá- thật đáng thương. Em không nhớ rõ mình đã nói với
nhau những gì. Em chỉ biết anh ngồi đó nhìn em rất lâu rồi kết thúc.
Ngày cho anh... là một phần còn lại của lương tâm em muốn nói cùng anh. . Đừng oán hay
trách gì cả , có chăng chỉ là định mệnh chưa muốn anh dừng bước nơi em thôi. Hãy tin rằng sau
em còn có nhiều người đáng để anh đặt tình yêu vào...hơn-em. Hãy hạnh phúc khi không còn em.
Biển Chiều
13-08-2009, 01:10 AM
Một ngày như thế là đủ rồi đó Ốc... Nếu đã thật sự thế thì hãy nhắm mắt với nó đi.... có lẽ Ốc còn buồn nhiều lắm.... nhưng thờii gian rồi cũng là liều thuốc kì diệu mà.... đặc biệt đừng để tinh thần suy sụp hẫn khi nước mắt đã cạn...... Cố Gắng Lên Nà.... !!!
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
13-08-2009, 01:41 AM
trước tiên thì ốc có lời cám ơn vì đã đọc bức thư đó. Thế nhưng người đáng thương ở đây- ko phải ốc.
Chỉ là một vài dòng cho cuộc tình trước thôi.
beiudanh
13-08-2009, 09:03 AM
mạnh mẽ và tàn nhẫn
nhưng cần phải có một cái kết cho câu chuyện chỉ có 1 bên cho và 1 bên nhận
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
13-08-2009, 09:15 AM
Ngày cho anh...
Cái ngày em nhìn lại chính minh... ngày em nhìn lại tình yêu anh dành cho em...
Cho đến lúc này anh vẫn nhìn em bằng cặp mắt của một kẻ đáng khinh bỉ. Em không hối hận- ít
ra là ngay bây giờ.
Chúng mình vẫn gặp nhau ... như lúc này chẳng hạn. Anh ngồi đó, khinh khỉnh nhìn em- một kẻ
đáng ghê tởm - kệ anh. Chẳng có lí do gì khiến em phải nhìn vào ánh mắt đó mà sống- em
không sai.
mạnh mẽ và tàn nhẫn
nhưng cần phải có một cái kết cho câu chuyện chỉ có 1 bên cho và 1 bên nhận
Cho đi nghĩa là dư giả, và cho đến một ngày sự dư thừa đó cạn kiệt cũng sẽ đến lúc ta phải từ bỏ. :)
frog.hell
13-08-2009, 09:38 AM
Tàn nhẫn nhưng không tàn nhẫn
Nỗi đau trước mắt ... nhưng sẽ tìm được hạnh phúc khác!
...:sigh:
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
13-08-2009, 09:59 AM
Tàn nhẫn nhưng không tàn nhẫn
Nỗi đau trước mắt ... nhưng sẽ tìm được hạnh phúc khác!
...:sigh:
kám ơn vì lâu lắm mới kiếm được đồng minh :so_funny::so_funny::so_funny:
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
13-08-2009, 08:49 PM
Ngày cho anh...
Đừng hỏi em tại sao?
Đừng bắt em phải trả lời những câu hỏi ngu ngốc đó của anh!
Đừng lại nói yêu em!
Và đừng tìm em-như một người yêu
.:_charlotte_:.
14-08-2009, 12:59 AM
Ngồi buồn buồn, lấy điện thoại dò danh bạ - chỉ là thói quen của em mỗi khi muốn nghe ai đó nói, đến số của anh, em ấn nút gọi - chỉ là thói quen. Em nói nhớ anh - chỉ là theo thói quen trước đây, em nói mà lòng không chút gợn.
Cúp máy rồi, em chợt nhìn lại mình, chợt ghê tởm mình, em đâu có nhớ anh, em chỉ là nói theo quán tính, em thành người giả dối từ bao giờ ?
Em thấy chút đau trong ngực - là thương hại anh ? Sao em lại có lúc thế này ? Em đã từng rất yêu anh mà ! Mỗi lần chợt nghĩ đến anh - không phải nhớ, em thấy mình tần nhẫn sao đó ? Là em đấy sao ?
alone_hix
14-08-2009, 02:52 AM
theo tui thì quá tàn nhẫn
gió đơn côi
14-08-2009, 02:59 AM
Đọc xong , sao thấy buồn quá , buồn cho anh kia quá khờ.
nhưng lại cũng rất vui khi 1 người đã ko còn yêu 1 người , mà sao có đủ can đảm để nói ra như vậy.
1 ngày có quá ít ko vậy em , sao khi yêu nhau vun đắp hạnh phúc biết bao lâu mà lúc chia tay chỉ có 1 ngày .
luu_ly_trang
14-08-2009, 05:42 AM
Yêu làm chi cho buồn cho khổ
Thương làm chi cho nước mắt hoen mi
Nhưng vẫn cứ yêu cứ thương tha thiết
dẫu biết cuộc tình này sẽ ko co ngày mai
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
14-08-2009, 08:52 AM
@ gió : nếu anh để ý kĩ hơn thì sẽ biết tại sao em có đủ can đảm để nói chia tay
@ alone : đừng nói tôi tàn nhẫn
Biển Chiều
14-08-2009, 08:55 AM
Ốc ko tàn nhẫn... chỉ là mạnh mẽ và quyết đoán thôi.....
dù gì cũng Good Fun nhá :D
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
14-08-2009, 09:14 AM
Ngày cho anh...
Anh lại tìm em... chuếnh choáng và say mèm - thật đáng thương.
Em chẳng biết phải nói j` ngoài việc ngồi nhìn anh - như một con mèo bị chủ bỏ rơi.
Có vẻ như lần này thượng đế đã nhầm lẫn khi người cho anh gặp em. Một đứa con gái thực dụng
và tầm thường. Chà , sao tự dưng em lại nói xấu chính mình nhỉ, chắc có lẽ vì anh cao thượng quá,
anh cao thượng đến mức người con gái lôi anh ra làm trò chơi -là em mà anh còn có thể tha thứ và van
xin em quay về " Về với anh đi, anh yêu em lắm , anh không thể không có em ". Đấy, em nói anh cao
thượng quá mà.
Một lần nữa em nhắc lại với anh đứa khốn nạn như em ko xứng với anh - quên đi
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
14-08-2009, 11:36 PM
Ngày cho anh...
Hôm nay anh không đi làm... em biết , vì em vừa đến đó. Hắn nói anh bệnh..." mà nó bệnh tim
đấy kưng " -móc méo thật, ngay cả hắn cũng biết.
Em vừa gặp Mướp-và nó cũng biết. Chà, khi không lại được nổi tiếng thế này khiến em có cảm giác tội lỗi
quá. Sao anh lại là một người không-như-người khác nhỉ. Anh mà là một người bình thường như mọi người
thì yêu-và-chia tay lại là một chuyện hết sức bình-thường như bao người.
Càng ngày em càng thấy mình là một kẻ đáng nguyền rủa. Ở nhà thì mẹ lại ca bài ca không quên
nào là mày có phải con mẹ ko hả? rồi thì sao mày lại có thể độc ác như vậy hả con... em
nghe đến phát chán rồi. Ra đường thì đứa này xì xầm đứa kia xì xọ. Công nhận đồng
minh phe anh nhiều thật.
"Tối nay ở nhà đừng đi đâu , em qua "...
gió đơn côi
15-08-2009, 02:33 AM
hãy tha thứ nếu có thể , hãy trở về với người ấy khi trong tim còn yêu , vẫn còn hình bóng người ấy trong tim mình , hãy cho người ấy 1 chút ít cơ hội đi pé à.
ko có con đường nào có điểm cưối cả , và tình yêu cũng thế , chẳng có cuộc tình nào biết được điểm dừng , sẽ ra sao và như thế nào .
cố lên nhé , mạnh mẽ nữa lên để quyết định việc mình phải làm.
có những hạnh phúc ko ai cho ta hết pé à , mà chính là ta , do ta tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình .
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
15-08-2009, 07:22 AM
ko có con đường nào có điểm cưối cả , và tình yêu cũng thế , chẳng có cuộc tình nào biết được điểm dừng , sẽ ra sao và như thế nào .
có những hạnh phúc ko ai cho ta hết pé à , mà chính là ta , do ta tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình .
Cảm ơn vì đã chia sẻ với ốc câu chuyện này. Gió đơn côi đúng khi nói không có con đường nào là có điểm
cuối và chẳng thể nào biết trước được điểm dừng của một tình yêu. Thế nhưng khi tạo hoá ko có thì chính ta sẽ làm cho
nó có. Không có gì là không thể với loài người. Và Gió đơn côi lại đúng một lần nữa khi khẳng định hạnh phúc là do
chính mình tạo nên. Nhưng hạnh phúc đó có là vĩnh cửu khi bản chất của loài người là tham lam và ích kỉ, họ muốn
nhận nhiều hơn là cho. Con người trưởng thành từng ngày từ những thất bại và tổn thương. Hạnh phúc chỉ làm
họ yếu mềm và hèn nhát đi thôi. Thế thì với cái cuộc sống hỗn độn phức tạp này có cần thiết cái thứ gọi
là hạnh phúc hay không?
gió đơn côi
16-08-2009, 08:02 PM
bạn nói vậy là sai , ko đúng rồi , gió đã nghe và được đọc 1 câu thế này.
ko có tình yêu thì con người vẫn sống , nhưng liệu cuộc sống đó có còn ý nghĩa hay ko.
còn hạnh phúc thì lại càng đơn giản nữa , đối với những người hạnh phúc chỉ là được nắm tay ,thật chặt người họ yêu thương , có người thì chỉ muốn được ôm 1 ai đó trong lúc lạnh lẽo ,chỉ cần 1 bờ vai để dựa vào ,họ coi đó là hạnh phúc đấy bạn à.
tùy mỗi người thôi có những hạnh phúc thật giản đơn là thế đấy.
chúc bạn luôn vui vẻ nhá.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.