PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu Cho Anh điều Ước



Pham Nguyen
12-08-2009, 10:21 PM
Nếu Cho Anh Điều ước !



Trong cuộc sống chắc chắn ai ai củng có nhửng ước cơ thật cao đẹp , có phải không em ?? có lẻ chính em có có những ước mơ mà hả ???



Vậy nếu cho em 1 điều ước thì em sẽ ước gì ??? nói cho anh biết đi !!!!!!!!!! hi hi không nói cũng không sao , cứ để như đó là 1 bí mật , cho đến khi em thật sự tin tưởng anh 100% hãy nói cũng đc hém .



Em nè , em có muốn biết “ nếu cho anh điều ước thì anh sẽ ước gì hok ?? “ hay là đoán thử đi hihihi



Nói chứ thật sự lúc trước anh có rất nhiều điều ước ! lúc trước khi gặp em , những điều ước của anh nhỏ nhoi lắm , có lần anh ước mình là tài nhất để ai ai cũng phải nể phục , rồi lại có lúc anh lại ước mình trở thanh người học giỏi nhất , em biết ko mắc cười lắm anh còn ước là mình trở thành siêu nhân nữa hihihi để không ai ăn hiếp đc mình , vui ghê há , suy nghĩ lại còn nhỏ thì những ước mơ rất là hồn nhiên và trong sáng , ah quên kể cho em nghe điều ước nhỏ nhoi nhất của anh …. Đoán thử ih là gì ??? hix đoán hok ra phải hok ??? hi hi sao mà đoán ra được , thoi nói lun cho nghe , điều ước nhỏ nhoi nhất của anh là sau này đươc chụp hình chung với “ Bill Gate” hihihih ông sáng lập microsoft á ! nhỏ nhoi hem ???? lắm lúc nghĩ lại anh thấy mắc cười thiệt ớ .



Từ lúc anh gặp em thì khác , những điều ước cũng anh có lẽ chính chắn hơn và không buồn cười như trước nữa , em đã làm thay đổi tất cả , em biết không khi quen em thì cái anh thix nhất cũng từ bỏ luôn đó ! biết gì ko ?? đó là games võ lâm truyền kỳ , trước khi gặp em thì anh không lo nghĩ , tối ngày chỉ biết đâm đầu vào games , ah có lần anh từng ước mà “ Mình là 1 Bang chủ nổi tiếng chốn Võ Lâm đó hihihi ” . Nói chung mọi ước muốn trẻ thơ của anh đã kết thúc khi anh gặp em . Nè em có muốn biết điều ước đầu tiên của anh khi bắt gặp em trong đêm trung thu ko ??? ừ lúc đó suy nghĩ cũng đơn gian lắm khi bắt gặp nụ cười “ đáng yêu” của em thì anh đã ước rằng “ ước gì mình wen cô ấy “ . ah mà phải cảm ơn ông trời , cho anh biết là em học chung phòng với anh , rồi chính Định mệnh đã giúp anh làm quen được em , em biết không khi quen được em anh vui lắm đó . em có biết khi quen được em rồi thì anh ước gì không ??? lát nói cho nghe , còn giờ hàn quyên lại kỹ niệm xưa 1 tý , khi viết thư làm quen được em thì anh đã làm mọi cách cho em vui , làm mọi cách để nổi trội trước mặt em , luôn chứng tỏ mình trước mặt em hi hi hi thời gian đó em vui ko ??? nhắc lại anh cũng hối hận lắm vỉ những chuyện hết sức là ấu trĩ mà anh đã làm cho em buồn , Xin lỗi em nhe , lần nào nói chuyện với em anh cũng xin lỗi hết đó , tính ra là cả trăm lần rồi hihihi bây giờ anh nói cho em biết điều ước của anh khi quen đc em nhe , thật sự dù không biết trong lòng em thế nào nhưng khi thấy “ sao băng “ thì anh ước “ Tụi mình mãi mãi yêu nhau “ ……….



Còn bây giờ sau 1 năm anh đi học Đai học , em biết không trước khi đi học ĐH thì anh luôn cho là mình đúng , luôn nghĩ mình là tài giỏi …. Sau 1 năm đó , anh đã suy nghỉ rất nhiều , và hiểu ra rất nhiều lý do em giận anh , hiểu ra rất nhiều lỗi lầm của mình , thỉnh thoảng vào những lúc trời mưa anh đã bật khóc luôn đó ! khóc vì thương nhớ em , khóc vì hối hận về những lỗi lầm của mình … em biết không bây giờ anh không còn như trước nữa , anh đã dũng cảm nhìn nhận những lỗi lầm của mình . và anh đã tự nhũ rằng , sẽ không làm em buồn , không mắc vào bất cứ 1 lỗi lầm nào nữa , và có lẽ 1 năm qua anh đã làm được . em biết không ?? khi em nói là tha thứ mọi lỗi lầm cho anh thì anh rất hạnh phúc và vui mừng , thật đó , anh vui lắm , lúc đó mà có ai tán anh một cái thì anh cũng cười nữa đó hihih

Ba điều mà anh hối hận nhất thì em biết rồi phải không , 1 năm qua anh đã rất cố gắng để chuộc lại lổi lầm của mình , đã khác phục được điều thứ nhất là : “ Đậu Đại học , và trở thành 1 Sinh Viên tốt , một lãnh đạo , học hành đàn hoàng được bạn bè nể phục , làm cho ba mẹ vui lòng “ , điều 2 cũng vậy “ môn học khó nhất là Kỹ Thuật Lập Trình ai cũng sợ , thì anh lại giỏi nhất về môn đó “ . chỉ còn Duy nhất điều thứ 3 , anh đã cô gắng làm mọi chuyện mà mình có thể để em đc vui , anh không biết phải làm bao nhiu để chuộc lại hết lỗi lầm của mình nữa , vậy đó !



Và Bây Giờ Điều Ước của anh đã khác xưa , khác với lúc anh chưa gặp em , khác với lúc anh đang làm wen em , em có biết là gì không ??? anh nghĩ là lần này em đoán ra mà hả ???



Thật Sự Ngay lúc này nếu cho anh 1 điều ước thì anh ước : “ Người Mà anh Yêu sẽ luôn vui vẽ , luôn được hạnh phúc , mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em “ .

Em có biết tại sao bây giờ anh ước như vậy không ???

bởi vì Thật Lòng Anh Yêu Em

Đây là Những Lời nói thật lòng của anh gửi Đến Tiểu Phụng , mong rằng Tiểu Phụng sẽ hiểu ..................


Phạm Nguyên

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
12-08-2009, 10:57 PM
Anh thật là chung tình đấy. >"< thời buổi này hiếm kiếm được anh nào như anh này lắm :D

Pham Nguyen
12-08-2009, 11:15 PM
Anh thật là chung tình đấy. >"< thời buổi này hiếm kiếm được anh nào như anh này lắm :D

cảm ơn em ! anh sẽ gắng hơn nữa...

kidrobinhood
13-08-2009, 02:25 AM
Sao bạn giống mình thế ^^. Trước kia chưa quen 1 người kon gái nào thì chỉ bik chơi games VLTKII thui à. Khi đã quen 1 người kon gái rùi thì từ bỏ games luôn. Nhưng giờ 2 đứa chia tay tay rùi, mình chỉ bik ngồi vào chơi VLTKII mà thôi. Chơi cho quên đi nỗi buồn :((

Pham Nguyen
13-08-2009, 07:22 AM
Sao bạn giống mình thế ^^. Trước kia chưa quen 1 người kon gái nào thì chỉ bik chơi games VLTKII thui à. Khi đã quen 1 người kon gái rùi thì từ bỏ games luôn. Nhưng giờ 2 đứa chia tay tay rùi, mình chỉ bik ngồi vào chơi VLTKII mà thôi. Chơi cho quên đi nỗi buồn :((

hihih mình rất yêu cô ấy........ vì cô ấy mình có thể bỏ tất cả và làm tất cả. đã bỏ game rồi thì hok quay lại chơi game nữa ^^~

.Rainy.
13-08-2009, 07:29 AM
hihih mình rất yêu cô ấy........ vì cô ấy mình có thể bỏ tất cả và làm tất cả. đã bỏ game rồi thì hok quay lại chơi game nữa ^^~

Thế nếu cô ấy chơi game, ấy có chơi cùng cô ấy không? :cr::cr::cr:

Pham Nguyen
13-08-2009, 07:34 AM
Thế nếu cô ấy chơi game, ấy có chơi cùng cô ấy không? :cr::cr::cr:

hihi một câu hỏi hay , nhưng cô ấy không chơi game hihihi

Chúc vui vẽ

.Rainy.
13-08-2009, 07:38 AM
hihi một câu hỏi hay , nhưng cô ấy không chơi game hihihi

Chúc vui vẽ

Mình biết nên mình mới nói là "Nếu" mà. Giỡn bạn chút cho vui thôi.

Mình nghĩ là người con gái nào cũng sẽ vui khi mình khiến được một người khác thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc

P/s : Bạn này rất giống một người bạn của mình. Mình có xem ảnh của bạn trong Album ảnh thành viên rồi ^^! Nice pic. Nhìn nụ cười của bạn khiến người ta cảm thấy thoải mái, muốn tiến tới nói chuyện và làm quen. Cười một cái và tự hào nhé :D

Pham Nguyen
13-08-2009, 07:42 AM
Mình biết nên mình mới nói là "Nếu" mà. Giỡn bạn chút cho vui thôi.

Mình nghĩ là người con gái nào cũng sẽ vui khi mình khiến được một người khác thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc

P/s : Bạn này rất giống một người bạn của mình. Mình có xem ảnh của bạn trong Album ảnh thành viên rồi ^^! Nice pic. Nhìn nụ cười của bạn khiến người ta cảm thấy thoải mái, muốn tiến tới nói chuyện và làm quen. Cười một cái và tự hào nhé :D

cảm ơn lời khen của rainy , hân hạnh làm wen.

"cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua " trong cuộc sống có lắm chuyện không như ý mình do đó phải tập cách cố gắng vượt qua mọi chuyện và Cười lên hihih

rainy tên gì? nhiu tuổi?? làm wen nhé ^^

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
13-08-2009, 08:55 AM
cảm ơn em ! anh sẽ gắng hơn nữa...

thế chị ấy có yêu anh như vậy ko???????????

beiudanh
13-08-2009, 08:59 AM
bạn cố gắng vươn lên, làm những điều tốt đẹp như vậy thì mình nghĩ cũng là 1 fan làm cho cô bạn gái đó vui rồi
đừng cứ mãi ray rứt chưa chuộc hết lỗi lầm
mà hãy vui vẻ, trao tình yêu thật sự của bạn cho cô ấy
have fun nhé

Pham Nguyen
13-08-2009, 09:29 AM
bạn cố gắng vươn lên, làm những điều tốt đẹp như vậy thì mình nghĩ cũng là 1 fan làm cho cô bạn gái đó vui rồi
đừng cứ mãi ray rứt chưa chuộc hết lỗi lầm
mà hãy vui vẻ, trao tình yêu thật sự của bạn cho cô ấy
have fun nhé

hi hi ! cảm ơn bạn nhiều lắm , mình cố gắng hết sức , và không để cô ấy buồn dù chỉ 1 lần nữa


thế chị ấy có yêu anh như vậy ko???????????

thật sự thì anh cũng chưa từng hỏi thử rằng cô ấy có yêu anh hok nữa , nhưng anh biết 1 điều vì 1 hiểu lầm từ phía gia đình anh thì cô ấy rất đau lòng và tức giận , do đó hok cần hỏi anh vẫn cảm nhận đc cô ấy có tình cảm với anh

.Rainy.
13-08-2009, 08:12 PM
Mình cảm thấy nể phục bạn. Thật lòng đó. Bạn đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm và đã có những "thành tích đầu tiên".

Nhưng mình nghĩ cố gắng làm cho cô ấy vui chưa phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là mang lại hạnh phúc cho cô ấy kìa. Hạnh phúc không phải cái gì quá cao xa.

Chúc bạn và cô ấy sẽ hạnh phúc nhé!

cảm ơn lời khen của rainy , hân hạnh làm wen.

"cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua " trong cuộc sống có lắm chuyện không như ý mình do đó phải tập cách cố gắng vượt qua mọi chuyện và Cười lên hihih

rainy tên gì? nhiu tuổi?? làm wen nhé ^^

Rainy tên... Rainy :cr: Chắc là kém bạn 1 tuổi vì Rainy mới thi ĐH xong. Đang đợi giấy gọi nhập học :D

Pham Nguyen
14-08-2009, 11:03 AM
Mình cảm thấy nể phục bạn. Thật lòng đó. Bạn đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm và đã có những "thành tích đầu tiên".

Nhưng mình nghĩ cố gắng làm cho cô ấy vui chưa phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là mang lại hạnh phúc cho cô ấy kìa. Hạnh phúc không phải cái gì quá cao xa.

Chúc bạn và cô ấy sẽ hạnh phúc nhé!


Rainy tên... Rainy :cr: Chắc là kém bạn 1 tuổi vì Rainy mới thi ĐH xong. Đang đợi giấy gọi nhập học :D

hiihih nhất định ^^~ mình sẽ gắng làm cho cô ấy hạnh phúc ^^~. mình hứa với các bạn , hãy tin mình nhé , mình sẽ mang đến ko nhửng là hạnh phúc mà còn những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy ^^~

Pham Nguyen
15-08-2009, 07:16 AM
Nếu cho các bạn điều ước thì các bạn sẽ ước gì nhĩ??????????

Pham Nguyen
16-08-2009, 12:11 AM
thế chị ấy có yêu anh như vậy ko???????????

thật sự thì............ anh không biết nữa vì anh chưa từng hỏi , chỉ dùng trái tim cảm nhận thoi , anh nghĩ là có

.:_charlotte_:.
16-08-2009, 12:24 AM
Ước gì bình yên về ngang qua đây ! Thế thôi !

Pham Nguyen
16-08-2009, 05:52 AM
Ước gì bình yên về ngang qua đây ! Thế thôi !

hihihi điều ước của bạn nhỏ nhoi mà hay nhỉ ^^~ chúc điều ước thành sự thật

lar_go
17-08-2009, 10:11 PM
trong đời ai cũng thế ai cũng có một trời ngây thơ để rồi đến một bầu trời trường thành
và để làm một người đàn ông chính chắn...và bạn đã làm được điều đó khi đã đứng vững được lập trường của bạn
mình tin rằng rù bạn ko còn cô ấy bên cậu , nhưng cô ấy sẽ vui vì bạn đã làm được nhiều điều hơn cả mong đợi..