PDA

Xem đầy đủ chức năng : điều k dám nói



tinhyeutgt3_91
12-08-2009, 08:52 PM
mình k biết ở trong diễn đàn này có ai là gay k, tìm 1 ng bạn chân thành ờ tgt3 thạt là khó, các bạn đả bao giờ sống trong sợ hãi chưa? lúc nào cũng phải đặt mình vào khuôn phép, phải đóng kick trước mọi người chưa? hay phải chịu sự dòm nhó của mọi ngươi? tất cả những điều ấy chỉ để thể hiện mình là 1 boy trong mắt mọi ngươi. đã có nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao tôi sinh ra k được bình đẳng như mọi người, đó là 1 bất hạnh rất lớn của tôi. nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn có gắng làm 1 ng tốt, có ích cho xh. và sẽ trở thành 1 diễn viên chuyên nghiệp, mà này tôi vẫn có càm tình với các bạn nữ đó nha, đừng đánh giá sai về tgt3 nha. và cho mình hỏi tgt3 có tình yêu thạt lòng k?

pe_shiva_kute
12-08-2009, 09:29 PM
mình k biết ở trong diễn đàn này có ai là gay k, tìm 1 ng bạn chân thành ờ tgt3 thạt là khó, các bạn đả bao giờ sống trong sợ hãi chưa? lúc nào cũng phải đặt mình vào khuôn phép, phải đóng kick trước mọi người chưa? hay phải chịu sự dòm nhó của mọi ngươi? tất cả những điều ấy chỉ để thể hiện mình là 1 boy trong mắt mọi ngươi. đã có nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao tôi sinh ra k được bình đẳng như mọi người, đó là 1 bất hạnh rất lớn của tôi. nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn có gắng làm 1 ng tốt, có ích cho xh. và sẽ trở thành 1 diễn viên chuyên nghiệp, mà này tôi vẫn có càm tình với các bạn nữ đó nha, đừng đánh giá sai về tgt3 nha. và cho mình hỏi tgt3 có tình yêu thạt lòng k?
bạn viết mình k hỉu lắm , tgt3 là zì hở bạn....tớ hỉu sơ sơ bài của bạn , cho tớ trả lời rằng tớ cũng như bạn , cũng luôn đặt mình vào một khuôn khổ , nhưng tớ mún bít , liệu bạn là b hay g , bạn chưa nói rõ

tinhyeutgt3_91
13-08-2009, 03:31 AM
mình là boy, hình như bạn là gril? tuy khac giới nhưng cùng chung nỗi bất hạnh bạn nhỉ

kem dâu mút
13-08-2009, 08:37 PM
Kem hy vọng phần nào hiểu được nỗi bất hạnh của bạn. Những khó khăn và áp lực mà bạn phải đối mặt: gia đình - xã hội - bạn bè. Nhưng sự thực thì để giúp nhau quả thật là rất khó vì lằn răn giữa nguyên tắc của cuộc sống hay lề lối của xã hội nó mong manh khiến cho con người ta không tự chủ được thói quen bình phẩm hay đánh giá một người khác. Do đó, cũng không thể nào trách những ánh mắt dòm ngó, dò xét của mọi người được.

Kem có một người bạn và một người anh làm chung cũng như vậy. Quả thực để đưa cô bé trở lại với cuộc sống bình thường hoặc hoà mình với xã hội rất khó. Và Kem thấy nể phục bạn, vì cái cách bạn đang hiên ngang đi giữa xã hội để có thể làm người tốt và có ích. kem thấy tiếc cho cô bé kia - bạn của kem thi trượt dài theo những thú vui rất tầm thường để cho cái nhìn của người khác càng lúc càng không còn thiện cảm. Còn anh bạn kia thì có một cuộc sống rất vô tư và vui vẻ. Kem nghĩ nếu như có được vòng tay mở rộng của gia đình và một chút ý chí vượt lên thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Vì vậy, những gì bạn đạt được ngày hôm nay đó là do ý chí và sự quyết tâm của bạn. Việc dòm ngó của mọi người đành rằng khiến bạn sẽ khó chịu, nhưng việc bạn sống cho bản thân mình mới là quý giá. Đơn giản là mình sống cho bản thân mình chứ không phải sống cho người khác.

Mong rằng bạn sẽ luôn hạnh phúc và hài lòng với những sự lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời khiến mình cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm nhất!

Tháng Tư
13-08-2009, 09:24 PM
gay hay les ko phải cái tội chẳng qua khi sinh ra chúng ta đã dính rồi
Tôi đồng cảm với bạn - chẳng qua cái xã hội hiện nay chưa chấp nhận vấn đề này

bạn hãy sống mạnh mẽ lên ko làm tổn hại ai là dc rồi , đừng sợ hãi nhé

girlkute2009
13-08-2009, 09:44 PM
gay hay les cũng có seo âu,cũng là người mò, đâu phải là thú đâu
tự tin lên, mặc kệ người ta mún nói j` thì nói
bạn cứ là chính mình là được