-1088-
12-08-2009, 08:16 PM
Ghost lần đầu tiên đưa vợ là Khìn đi sinh, đúng lúc bệnh viện đang xây sửa vật liệu ngổn ngang, người ra vào tấp nập lại phải dẫn Khìn đi lòng vòng để hỏi thăm khoa sản.
Khìn lại là người khó tính càng đau bụng nó càng làm dữ, lúc lên đến bậc tam cấp của khoa sản KHìn la quá làm Ghost cũng quýnh lên. Thấy có hai ba bác sĩ đang đứng nói chuyện, Ghost liền lên tiếng:
- Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi! Tiếp tiếp với...
Ghost kêu đến lần thứ ba mà chẳng thấy có ông Bác sĩ nào để ý. Bực mình Ghost cáu gắt:
- Bác sĩ gì thấy ghét quá trời, làm hiểm quá chuyện nhờ có một chút mà cũng không được...
Lúc bấy giờ mới có một ông bác sĩ trả lời rất chậm rãi:
- Nè , cách đây 9 tháng 10 ngày, anh có nhờ ai "tiếp" không vậy?
Khìn lại là người khó tính càng đau bụng nó càng làm dữ, lúc lên đến bậc tam cấp của khoa sản KHìn la quá làm Ghost cũng quýnh lên. Thấy có hai ba bác sĩ đang đứng nói chuyện, Ghost liền lên tiếng:
- Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi! Tiếp tiếp với...
Ghost kêu đến lần thứ ba mà chẳng thấy có ông Bác sĩ nào để ý. Bực mình Ghost cáu gắt:
- Bác sĩ gì thấy ghét quá trời, làm hiểm quá chuyện nhờ có một chút mà cũng không được...
Lúc bấy giờ mới có một ông bác sĩ trả lời rất chậm rãi:
- Nè , cách đây 9 tháng 10 ngày, anh có nhờ ai "tiếp" không vậy?