Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ông già ơi, bà nhớ ông lắm!



miss trực đông
12-08-2009, 07:47 PM
ông với bà quen nhau như nào nhỉ? Hình như tất cả là định mệnh, cũng không hiểu được tại sao bà lại thân với ông đến thế, phải chăng là vì bà với ông ở quá xa nhau, chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, phải chăng vì thế mà bà cảm thấy có thể kể với ông tất cả những chuyện vui buồn của bà? Chẳng biết từ bao giờ bà cảm thấy ông thật thân thiết, bà không biết nữa nhưng có lẽ bà đã dành tình cảm đặc biệt ấy cho ông rồi... Nhưng ông nói là ông còn giữ "hai chữ vàng" nữa cơ mà nhỉ , làm sao đây? thui khi nào ông bỏ được hai chữ ấy cho bà ưu tiên trước nha? iu ông nhìu lắm................

Dana
12-08-2009, 08:37 PM
Có lẽ hãy để theo tự nhjên,chuyện jì tớj cũng sẽ tớj thuj. Nhưng bạn cũng đừng wá hy vọng hay thất vọng sớm nha!

miss trực đông
14-08-2009, 05:47 PM
uhm, phải bjt chờ đợi thui, dù sao cậu ấy cũng đã chờ mình quá lâu rồi, giờ tới lượt mình :nhi: