hoa_anh_tuc
11-08-2009, 07:05 AM
Tôi quen V vào tháng 2 năm ngoái, tôi hơn V 1t nhưng tôi vẫn iu cậu ấy vì trong t/c tôi không đặt nặng vấn đề tuổi tác và V cũng iu tôi. V là con trai 1 của 1 gia đình khá giả nhưng ba mẹ V không hòa thuận nên V thường chán đời, hay giải khuây = game, tụ tập đánh nhau... Tôi cảm thấy càng thương cậu ta hơn, tôi cố gắng kéo V ra khỏi nhưng hành động tiêu cực đó và cũng có ít nhiều kết quả. Nhưng sau đó có 1 chuyện hiểu lầm ( tôi biết V còn có 1 ng` bạn gái khác) nên tôi đã chủ động chia tay mà không tìm hiểu kĩ toàn bộ câu chuyện. Rồi tôi và V cũng làm lành được với nhau. Cho đến cuối năm, V đột ngột bảo nên chia tay đi mà không nói rõ lý do, vì thế lúc đầu tôi không chấp nhận. Tôi đã suy nghĩ suốt đêm và hôm sau tôi chấp nhận lời c/t của V, đến lúc đó V lại không muốn.. Trong time quen nhau, tôi khuyên V rất nhiều về việc hay đi chơi khuya ( có hôm 3 - 4h sáng mới về nhà), việc hay gây gổ đánh nhau của V nhưng chỉ được 1 time ngắn là lại như cũ. Tôi buồn rất nhiều vì nếu V cứ như thế thì t/cảm chúng tôi không thể đi tới đâu được, ba mẹ tôi rất nghiêm khắc và tôi cũng là 1 đứa con mà theo mọi người nhận xét là ngoan hiền... Và tôi đợi V thay đổi hết lần này đến lần khác, cuối cùng khi mệt mỏi với sự chờ đợi này tôi đã quyết định chia tay. Khi quen V, tôi thường tâm sự với 2 ng`, 1 là em họ tôi kém tôi 2t, 2 là tên bạn thân.
Sau khi c/tay, ng` bạn thân đó lại tỏ tình với tôi và tôi đã chấp nhận mặc dù tôi chưa quên được V. Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với ng` kia, tôi đã cố hết sức để iu ng` bạn thân của mình nhưng ko thể. Tên bạn thân của tôi cũng nhận ra điều đó và chấp nhận chia tay cho tôi đỡ cảm thấy khó xử. Từ đó tôi ko để ý đến bất cứ ng` con trai nào nữa và thỉnh thoảng V vẫn gọi dt liên lạc với tôi , V nói là bây h V cố gắng thay đổi và V đang thực hiện điều đó, cậu ấy muốn tôi quay lại nhưng tôi đã từng nói trong lần c/tay ngày xưa là " tôi đã quyết định xem là t/cảm này là quá khứ mãi mãi ". Tôi cảm thấy V nói đúng, lần này V đi làm, không còn tụ tập ăn chơi như ngày xưa nữa và V đã thực sự là 1 con ng` mới. Tôi thực sự vui mừng và cố gắng tách xa cuộc sống mới của V, tôi mong V sẽ tìm được 1 ng` con gái khác và hạnh phúc...
Nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện ra V đang quen với người em họ mà tôi vẫn hay tâm sự ( em họ tôi ngày xưa luôn đứng về phía V mỗi khi chúng tôi cãi nhau) tôi đã từng nghĩ mình sẽ ko buồn khi V tìm được ng` con gái khác nhưng sao bây h tôi cảm thấy mình rất đau lòng, bây giờ tôi phải làm sao khi đứng trước 2 ng` đó đây??? Mọi người cho tôi lời khuyên với...
Sau khi c/tay, ng` bạn thân đó lại tỏ tình với tôi và tôi đã chấp nhận mặc dù tôi chưa quên được V. Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với ng` kia, tôi đã cố hết sức để iu ng` bạn thân của mình nhưng ko thể. Tên bạn thân của tôi cũng nhận ra điều đó và chấp nhận chia tay cho tôi đỡ cảm thấy khó xử. Từ đó tôi ko để ý đến bất cứ ng` con trai nào nữa và thỉnh thoảng V vẫn gọi dt liên lạc với tôi , V nói là bây h V cố gắng thay đổi và V đang thực hiện điều đó, cậu ấy muốn tôi quay lại nhưng tôi đã từng nói trong lần c/tay ngày xưa là " tôi đã quyết định xem là t/cảm này là quá khứ mãi mãi ". Tôi cảm thấy V nói đúng, lần này V đi làm, không còn tụ tập ăn chơi như ngày xưa nữa và V đã thực sự là 1 con ng` mới. Tôi thực sự vui mừng và cố gắng tách xa cuộc sống mới của V, tôi mong V sẽ tìm được 1 ng` con gái khác và hạnh phúc...
Nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện ra V đang quen với người em họ mà tôi vẫn hay tâm sự ( em họ tôi ngày xưa luôn đứng về phía V mỗi khi chúng tôi cãi nhau) tôi đã từng nghĩ mình sẽ ko buồn khi V tìm được ng` con gái khác nhưng sao bây h tôi cảm thấy mình rất đau lòng, bây giờ tôi phải làm sao khi đứng trước 2 ng` đó đây??? Mọi người cho tôi lời khuyên với...