PDA

Xem đầy đủ chức năng : ^_^ Lần cuối Em nhớ đến Anh #



hoasuatraotay
10-08-2009, 11:43 PM
Anh như tiếng đêm, đêm bình yên, không ồn ào náo nhiệt, nhưng sao không giữ lại cho Em những giây phút tĩnh lặng ấy. Để Em mãi nghĩ rằng :Anh còn yêu Em.:timvo:

Sao Anh không là Anh của bao ngày sâu lắng. Chỉ lặng im khi ở bên Em, nhưng Em vẫn cảm thấy ấm áp và được bảo vệ bởi Anh.

Sao Anh không là Anh của một tình yêu chân thành, đã trao Em thì đừng mang nước mắt đến cho Em.

Sao Anh nhất định phải là màu của đêm, đêm không bình yên, khắc khoải, xa xăm, mù mịt. Em trong bóng đêm ấy và không tìm được lối ra. Vì bấy lâu trái tim Em đã gửi đến Anh. Nhưng Em mãi mong, ánh sáng của một vì sao giúp Em tìm ra lối thoát. Vì chính Em đã không đủ kiên nhẫn đợi chờ Anh nữa rồi.

Sao chỉ có mình Em phải khóc, phải chờ, phải đắng cay, phải hờn giận. Còn Anh, nơi ấy Anh có hiểu tình Em.:spin2:
Tiếng yêu Em trao anh ngày nào để bây giờ nhận lại chỉ là nước mắt thôi sao. Em đã từng nói : “Em rất ghét Anh”. Ừm Em rất ghét Anh, vì Anh là người làm Em phải khóc nhiều nhất, phải giận nhiếu nhất, cũng là người mà Em không biết có nên quên hay không? :kisl:

Thì thôi…

… Anh cứ đi con đường Anh đã chọn và đừng bao giờ quay lại nhìn Em lần nào nữa. Dẫu biết nơi đây Em vẫn … nhưng Em sẽ không yêu Anh thêm lần nào nữa đâu.

Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém. “ACHILLE POINCELOT”

PeNy
11-08-2009, 01:33 AM
Giọt nước mắt của ng` con gái chỉ trao cho ng` thực sự ng` con gái đó yêu.

Công_Tử_Bột
13-08-2009, 06:01 AM
Lá thư của bạn sao mà khó hiểu quá, thật mâu thuẩn với nhau. Mọi thứ phải tuỳ tính cách của người đó nữa.