sweetlove0703
10-08-2009, 10:04 PM
Nếu 1 ngày đẹp trời được định nghĩa là 1 ngày không nắng, không mưa, chỉ có mây lãng đãng trên nền trời xanh ngắt thi... hôm nay đúng là 1 ngày trời đẹp.
Những ngày như thế này đáng lẽ ra phải trùng hợp vào nhưng dịp đặc biệt.
Thế mà hôm nay lại là 1 ngày hết sức bình thường... đối với mọi người.
Nhưng có lẽ là không bình thường... đối với 1 người...
...
...
Anh à!
Em nên buồn... hay nên vui???
...
Anh còn nhớ không???
Cũng đúng vào ngày này, năm ngoái...
...anh đã đến với em...
Thật hạnh phúc anh nhỉ!!!
Anh đã đến với em, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp!
Là 1 sự khởi đầu tốt đẹp, và em luôn hy vọng...
Nhưng...
Có phải sự khởi tốt đẹp nào cũng giữ nguyên vẹn ánh hào quang của nó trong suốt cuộc hành trình???
Không!!!
Em đã hy vọng rất nhiều!
Nhưng dần dần, những niềm hy vọng của em cứ lần lượt, lần lượt hóa thành bong bóng...
... tuột khỏi tay em...
... bay lên trời...
... rồi vỡ ra...
... cũng rất nhẹ nhàng như cái cách mà anh đã đến!
Và em đã khóc...
... khóc rất nhiều...
...vì anh như những quả bong bóng kia...
...đã dần dần rời xa em...
...
...
Tuy giờ đây, anh và em vẫn là bạn, vẫn mỉm cười mỗi khi tình cờ nhìn thấy nhau, đôi lúc vẫn cùng nhau đi trên 1 con đường, vẫn là 1 mối quan hệ hậu chia tay tốt đẹp hơn so với bao người khác...
Nhưng em không thích thế!
...Em thích được anh chở trên cùng 1 chiếc xe, lặng nhìn anh từ phía sau như em đã từng làm...
... Em thích được nghe mẹ anh gọi em là Bã Đậu... như em đã từng nghe...
... Em thích được anh gọi là Pig vợ và xưng là Pig chồng... như anh đã từng gọi...
... Em còn thích được nhìn thấy anh cười, nhìn anh bễu môi... như con nít ấy...
... Nhiều nhiều nữa anh à!
...
Ừ thì em thích được như vậy, nhưng có lẽ là em không muốn...
Bởi vì...
...Em rất sợ 1 lần nữa bị tổn thương...
...Em rất sợ vị mặn của giọt nước mắt...
...Em rất sợ mình sẽ không còn tốt đẹp như thế này...
Thôi thì chấp nhận nhé anh!
Nhưng anh à!
Nếu như tình cảm mà em dành cho anh là 1 đoạn thẳng có 2 đầu mút là Tình bạn và Tình yêu, thì anh cho phép em đặt anh vào trong khoảng ấy... xa hơn Tình bạn... và gần chạm mút Tình yêu nhé!!!
Chia tay...nhẹ nhàng... nhưng con tim... đau nhói
Không muốn khóc...nhưng... nước mắt cứ rơi hoài
Không muốn nhớ...nhưng...kí ức cứ tràn về
Cứ tràn về...đau...rất đau...đau lắm!!!
Những ngày như thế này đáng lẽ ra phải trùng hợp vào nhưng dịp đặc biệt.
Thế mà hôm nay lại là 1 ngày hết sức bình thường... đối với mọi người.
Nhưng có lẽ là không bình thường... đối với 1 người...
...
...
Anh à!
Em nên buồn... hay nên vui???
...
Anh còn nhớ không???
Cũng đúng vào ngày này, năm ngoái...
...anh đã đến với em...
Thật hạnh phúc anh nhỉ!!!
Anh đã đến với em, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp!
Là 1 sự khởi đầu tốt đẹp, và em luôn hy vọng...
Nhưng...
Có phải sự khởi tốt đẹp nào cũng giữ nguyên vẹn ánh hào quang của nó trong suốt cuộc hành trình???
Không!!!
Em đã hy vọng rất nhiều!
Nhưng dần dần, những niềm hy vọng của em cứ lần lượt, lần lượt hóa thành bong bóng...
... tuột khỏi tay em...
... bay lên trời...
... rồi vỡ ra...
... cũng rất nhẹ nhàng như cái cách mà anh đã đến!
Và em đã khóc...
... khóc rất nhiều...
...vì anh như những quả bong bóng kia...
...đã dần dần rời xa em...
...
...
Tuy giờ đây, anh và em vẫn là bạn, vẫn mỉm cười mỗi khi tình cờ nhìn thấy nhau, đôi lúc vẫn cùng nhau đi trên 1 con đường, vẫn là 1 mối quan hệ hậu chia tay tốt đẹp hơn so với bao người khác...
Nhưng em không thích thế!
...Em thích được anh chở trên cùng 1 chiếc xe, lặng nhìn anh từ phía sau như em đã từng làm...
... Em thích được nghe mẹ anh gọi em là Bã Đậu... như em đã từng nghe...
... Em thích được anh gọi là Pig vợ và xưng là Pig chồng... như anh đã từng gọi...
... Em còn thích được nhìn thấy anh cười, nhìn anh bễu môi... như con nít ấy...
... Nhiều nhiều nữa anh à!
...
Ừ thì em thích được như vậy, nhưng có lẽ là em không muốn...
Bởi vì...
...Em rất sợ 1 lần nữa bị tổn thương...
...Em rất sợ vị mặn của giọt nước mắt...
...Em rất sợ mình sẽ không còn tốt đẹp như thế này...
Thôi thì chấp nhận nhé anh!
Nhưng anh à!
Nếu như tình cảm mà em dành cho anh là 1 đoạn thẳng có 2 đầu mút là Tình bạn và Tình yêu, thì anh cho phép em đặt anh vào trong khoảng ấy... xa hơn Tình bạn... và gần chạm mút Tình yêu nhé!!!
Chia tay...nhẹ nhàng... nhưng con tim... đau nhói
Không muốn khóc...nhưng... nước mắt cứ rơi hoài
Không muốn nhớ...nhưng...kí ức cứ tràn về
Cứ tràn về...đau...rất đau...đau lắm!!!