motngaynhoem
10-08-2009, 07:08 PM
các bạn đọc và cho mình ý kiến !
mình quen cô ấy 3 năm nhưng quen đc 1 năm thì mình bắt cá hai tay và cô ấy bik đc và cô ấy cũng bỏ qua cho mình,mình quen người khác chỉ đc 4 ngày thôi..và từ lúc đó mình rất chung tinh.
mình và cô ấy vẫn vui vẻ cho đên 2 năm sau khi cô ấy quen 1 người khác " mình bik đc và cô ấy nói hồi đó anh bắt cá 2 tay chi rồi bây giờ em làm lại cho anh hiểu cảm giác của em lúc đó như thế nào " ( như vậy có gọi là trả thù ko vậy các bạn) mà mình thấy mình cũng có lỗi tại gì ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô ấy mình đã làm cho cô ấy giận và buồn. và mình chở cô ấy về " và rồi cô ấy gặp đc anh chàng đó mà anh đó đã có bạn gái rồi. trong một cuộc trò chuyện và mình cũng tình cờ nghe đc " anh ấy nói thích bạn gái mình " và bạn gái mình lúc này đang buồn nên ko bik nghĩ sao nữa mà nói với anh ấy là :
<anh kêu bạn bè anh lại đây và bạn gái anh lại luôn đi. anh nói anh thích em và chia tay ban gái anh đi > ko ngờ anh chàng đó làm thiệt và cô ấy bỏ tôi : bỏ tôi bơ vơ 3 tháng.mình níu kéo 3 lần nhưng cô ấy ko chịu " cô ấy nói lý do là tại hồi đó anh ko quan tâm em và em muốn cho anh bik cảm giác đau khổ hồi đó anh gây ra cho em"( các bạn ơi như vậy có gọi là trả thù ko).
nhưng trong 3 năm mình quen cô ấy " cô ấy mang giọt máu của mình và bỏ đi mình nói cái gì của mình là của mình ah " cô ấy ko chịu cô ấy nói ai kêu anh ko bik dữ "
cô ấy quen anh chàng kia chưa đầy 1 tháng mà đã ăn ở với người đó còn kể cho mình nghe nữa và mình hỏi anh chàng kia thì anh ấy cũng nói vậy "
Tôi đau khỏ vì đã bị cô ấy bỏ : mình kể cho mẹ mình nghe... mẹ mình kêu bỏ nó đi nhưng mình rất yêu cô ấy...
xa nhau 3 tháng ko bik tại sao cô ấy chia tay anh chàng kia.cô ấy chia tay anh chàng kia vì cô ấy mà anh đó mất việc làm bạn gái nói chung là mất tất cả.. mẹ mình nói " tại thằng đó hết tiền rồi nên nó quay lại mày và thằng đó ko tốt " ai kêu mày tốt với nó làm chi...
và cô ấy nhờ 1 thằng bạn của mình hẹn mình ra để nói chuyện và cô ấy muốn quay về...
tại mình còn rất yêu cô ấy nên mình quay về...
mình bỏ qua quá khứ để đến với cô ấy, mình quan tâm chăm sóc cô ấy chiều chuộng thương con hơn người trong gia đình mình nữa... " mình thì mới có 20 tuổi ah mình đi làm 1 tháng 4 triệu mấy vậy mà ko đủ vào đâu : hồi đó mình còn cho mẹ 1 tháng 1t và từ 1 năm nay mình ko cho mẹ mình... vì tình mà mình mang 2 chũ bất hiếu "
cô ấy muốn mua gì mình cũng chiêu. nhưng mà cô ấy ko bik mình làm việc cực khổ mới kiếm đc tiền.. cô ấy chỉ bik tiêu sài.
cô ấy quen mình thì cô ấy mập còn quen anh kia 3 tháng xuống gần 5 kg... mình thấy vậy mình rất đau lòng.
rồi mình quay về đc 1 tháng mấy mình mới bik là cô ấy cô ấy và mình ở 2 thế giới khác nhau.. " cô ấy nói mình ko hiểu cô ấy " lúc nào cô ấy cũng cho là mình đúng hết đó.. cô ấy đua đồi thấy bạn cô ấy đc bạn trai mua xe xin chở đi cô ấy cũng bắt tôi phải mua.. nhưng tôi ko thích vậy.. mà còn một tính xâu nữa là cô ấy ghét nhở nào thì phải làm cho nhỏ đo khổ quen với bạn trai nhỏ đó " cái này gọi là sao mình cũng ko hiểu cô ấy muốn gì?
chắc tại cô ấy ko đc ba mẹ dạy dổ nên vậy ! ba mẹ cô ấy li dị hồi cô ấy còn nhỏ. hồi đó mẹ và ba mình thấy cô ấy vậy nên thương cô ấy nhưng từ khi cô ấy bỏ mình đi theo người khác thì ba mẹ mình rất ghét cô ấy..
cô ấy nói luôn ganh tỵ với mình vì mình có gia đình nhưng cô ấy cũng có bà nội chăm sóc từ nhỏ.. nhưng cô ấy cứng đầu lắm ko nghe lời ai hết cô ấy nghĩ gì là làm vậy ah ,,, bây giờ mình và cô ấy đã ko gọi đc hay gặp mặt nhau nữa..
cô ấy nói xa nhau thêm một thời gian nữa đi koi anh có thay đổi ko.. mình ko bik là mình làm sai gì nữa.. tính mình thì an mặc giản dị nhưng mỗi khi đi với cô ấy mình mà măc đồ xâu thì cô ấy kêu mình về nhà thay ko hiểu tại soa nữa..
con gái ai cũng vậy sao... có một hôm mình đi chơi với bạn cô ấy mình mặc đồ xấu vậy mà cô ấy giận mình... nhưng mình nói với cô ấy : anh mặc vậy mà anh có tiền đc rồi còn mấy thằng bạn em thì sao mặc đồ đẹp chạy xe xin nó có trả tiền khi đi chơi chung ko " song cô ấy im ko nói gì :
mình ko bik đây có phải là gõ rồi ko nữa có gì các bạn chuyển dùm mình thank " các bạn xem mình có nên chia tay hay là tiếp tục quen cô ấy..." mẹ mình nói có đúng ko " cô ấy làm vậy có gọi là trả thù ko vậy..mình nói yêu nhau mà muốn trả thù nhau thì yêu làm gì ! cô ấy nói cho anh bik cảm giác anh gây ra cho em >!!
mình quen cô ấy 3 năm nhưng quen đc 1 năm thì mình bắt cá hai tay và cô ấy bik đc và cô ấy cũng bỏ qua cho mình,mình quen người khác chỉ đc 4 ngày thôi..và từ lúc đó mình rất chung tinh.
mình và cô ấy vẫn vui vẻ cho đên 2 năm sau khi cô ấy quen 1 người khác " mình bik đc và cô ấy nói hồi đó anh bắt cá 2 tay chi rồi bây giờ em làm lại cho anh hiểu cảm giác của em lúc đó như thế nào " ( như vậy có gọi là trả thù ko vậy các bạn) mà mình thấy mình cũng có lỗi tại gì ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô ấy mình đã làm cho cô ấy giận và buồn. và mình chở cô ấy về " và rồi cô ấy gặp đc anh chàng đó mà anh đó đã có bạn gái rồi. trong một cuộc trò chuyện và mình cũng tình cờ nghe đc " anh ấy nói thích bạn gái mình " và bạn gái mình lúc này đang buồn nên ko bik nghĩ sao nữa mà nói với anh ấy là :
<anh kêu bạn bè anh lại đây và bạn gái anh lại luôn đi. anh nói anh thích em và chia tay ban gái anh đi > ko ngờ anh chàng đó làm thiệt và cô ấy bỏ tôi : bỏ tôi bơ vơ 3 tháng.mình níu kéo 3 lần nhưng cô ấy ko chịu " cô ấy nói lý do là tại hồi đó anh ko quan tâm em và em muốn cho anh bik cảm giác đau khổ hồi đó anh gây ra cho em"( các bạn ơi như vậy có gọi là trả thù ko).
nhưng trong 3 năm mình quen cô ấy " cô ấy mang giọt máu của mình và bỏ đi mình nói cái gì của mình là của mình ah " cô ấy ko chịu cô ấy nói ai kêu anh ko bik dữ "
cô ấy quen anh chàng kia chưa đầy 1 tháng mà đã ăn ở với người đó còn kể cho mình nghe nữa và mình hỏi anh chàng kia thì anh ấy cũng nói vậy "
Tôi đau khỏ vì đã bị cô ấy bỏ : mình kể cho mẹ mình nghe... mẹ mình kêu bỏ nó đi nhưng mình rất yêu cô ấy...
xa nhau 3 tháng ko bik tại sao cô ấy chia tay anh chàng kia.cô ấy chia tay anh chàng kia vì cô ấy mà anh đó mất việc làm bạn gái nói chung là mất tất cả.. mẹ mình nói " tại thằng đó hết tiền rồi nên nó quay lại mày và thằng đó ko tốt " ai kêu mày tốt với nó làm chi...
và cô ấy nhờ 1 thằng bạn của mình hẹn mình ra để nói chuyện và cô ấy muốn quay về...
tại mình còn rất yêu cô ấy nên mình quay về...
mình bỏ qua quá khứ để đến với cô ấy, mình quan tâm chăm sóc cô ấy chiều chuộng thương con hơn người trong gia đình mình nữa... " mình thì mới có 20 tuổi ah mình đi làm 1 tháng 4 triệu mấy vậy mà ko đủ vào đâu : hồi đó mình còn cho mẹ 1 tháng 1t và từ 1 năm nay mình ko cho mẹ mình... vì tình mà mình mang 2 chũ bất hiếu "
cô ấy muốn mua gì mình cũng chiêu. nhưng mà cô ấy ko bik mình làm việc cực khổ mới kiếm đc tiền.. cô ấy chỉ bik tiêu sài.
cô ấy quen mình thì cô ấy mập còn quen anh kia 3 tháng xuống gần 5 kg... mình thấy vậy mình rất đau lòng.
rồi mình quay về đc 1 tháng mấy mình mới bik là cô ấy cô ấy và mình ở 2 thế giới khác nhau.. " cô ấy nói mình ko hiểu cô ấy " lúc nào cô ấy cũng cho là mình đúng hết đó.. cô ấy đua đồi thấy bạn cô ấy đc bạn trai mua xe xin chở đi cô ấy cũng bắt tôi phải mua.. nhưng tôi ko thích vậy.. mà còn một tính xâu nữa là cô ấy ghét nhở nào thì phải làm cho nhỏ đo khổ quen với bạn trai nhỏ đó " cái này gọi là sao mình cũng ko hiểu cô ấy muốn gì?
chắc tại cô ấy ko đc ba mẹ dạy dổ nên vậy ! ba mẹ cô ấy li dị hồi cô ấy còn nhỏ. hồi đó mẹ và ba mình thấy cô ấy vậy nên thương cô ấy nhưng từ khi cô ấy bỏ mình đi theo người khác thì ba mẹ mình rất ghét cô ấy..
cô ấy nói luôn ganh tỵ với mình vì mình có gia đình nhưng cô ấy cũng có bà nội chăm sóc từ nhỏ.. nhưng cô ấy cứng đầu lắm ko nghe lời ai hết cô ấy nghĩ gì là làm vậy ah ,,, bây giờ mình và cô ấy đã ko gọi đc hay gặp mặt nhau nữa..
cô ấy nói xa nhau thêm một thời gian nữa đi koi anh có thay đổi ko.. mình ko bik là mình làm sai gì nữa.. tính mình thì an mặc giản dị nhưng mỗi khi đi với cô ấy mình mà măc đồ xâu thì cô ấy kêu mình về nhà thay ko hiểu tại soa nữa..
con gái ai cũng vậy sao... có một hôm mình đi chơi với bạn cô ấy mình mặc đồ xấu vậy mà cô ấy giận mình... nhưng mình nói với cô ấy : anh mặc vậy mà anh có tiền đc rồi còn mấy thằng bạn em thì sao mặc đồ đẹp chạy xe xin nó có trả tiền khi đi chơi chung ko " song cô ấy im ko nói gì :
mình ko bik đây có phải là gõ rồi ko nữa có gì các bạn chuyển dùm mình thank " các bạn xem mình có nên chia tay hay là tiếp tục quen cô ấy..." mẹ mình nói có đúng ko " cô ấy làm vậy có gọi là trả thù ko vậy..mình nói yêu nhau mà muốn trả thù nhau thì yêu làm gì ! cô ấy nói cho anh bik cảm giác anh gây ra cho em >!!