PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhật kí giảm cân



traitim_muathu_91
10-08-2009, 06:34 PM
thế là cái kì thi Dh cũng chấm dứt kết quả ko dc như mong muốn của mẹ , nhưng vẫn đủ, thế là đỗ ĐH và thế là...............bắt đầu cuộc hành trình tu chỉnh nhan sặc
Đau buồn lắm, mẹ than vãn cả ngày, đẻ nó ra có xấu đâu, xinh xắn là đường khác ( mỗi cái mũi hơi tẹt tý ) , nhưng ai cũng khen hết, lớn thì còn xinh hơn, cao ráo sáng sủa, bỗng ngày đen tối ập đến..... 1 tháng trời mẹ vắng nhà , con gái yêu quý của mẹ bỗng lột xác, phì nhiêu , màu mỡ hẳn ra... bước vào sân, dò tìm hoài mà ko thấy cục cưng yêu dấu đâu hết ,có mỗi bà béo nào đang lọ mọ qúet sân , đến khổ, khác thế cơ mà........... Mẹ phát hoảng , lên kế hoạch cứu chữa nhan sắc cho con , sáng nào cũng rượt dậy từ 4h , tập chạy bộ, tập nhảy dây , but............... vô phương , cái miệng hư làm hại cái thân.
đến bây h, chung sống vs cái thân hình ục ịch này đã ngót nghét 4 năm... sắp tới đi học Dh , còn phải mang đồng phục khoa " áo sơ mi - juýp "..... ko còn cách nào khác , 1 lần nữa, mẹ con ta lại bước vào cuộc hành trình cứu rỗi 1 mỹ nhân của nhà...hỳhỳ...
Mẹ bắt đi cân, đi đo, để mẹ còn biết đường lên thực đơn, còn cả làn da lão hoá như bà già nữa..... mẹ ngán ngẩm : 1m67,5 và 62 kg

thứ 3-11-8-2009, sáng nay dậy từ 4h30 , chạy bộ, về nhà, lau nhà, giặt đồ, sau đó uống 1 li nước dừa pha 1 tý chanh, ko đường , ko đá... mẹ bảo: "thế là đủ, bữa sáng đấy" , cũng lạ , mình ko hề thấy đói, nếu ko thấy thức ăn, thì cũng ko sao..... thế mà , thằng em nó ngủ dậy
mua 3 cái mì chà bông về, cái bụng bỗng réo lên , quên hết mọi thứ và lỡ cho 1 cái đi về nơi sâu thẳm.... ăn xong rồi mới thấy tiếc, lại muốn nôn ra, nhưng cứ sợ.....