Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nơi tình yêu dừng lại....



hoatrungnguyen
10-08-2009, 09:46 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Music/Here-Without-You.mp3
Như vậy là đã qua 2 tháng rồi từ ngày mình chia tay em nhỉ! Như vậy là đã qua 2 tháng từ lần cuối cùng anh nhìn thấy em.
Hôm nay, em lại xuất hiện trước mặt anh, vẫn hình hài đó, vẫn con người đó, tại sao anh lại không thể nào lau được cho em những dòng nước mắt em tuôn rơi. Tại sao anh không thể nào ôm em vào lòng để cảm nhận lại hơi ấm từ trong em.
Tại anh lạnh lùng hay tại em đã không thuộc về anh nữa.
Em có biết không? Ngay từ lúc em bước chân vào hàng càfe quen thuộc ngày trước của đôi ta, trái tim anh đã thắt lại. Anh đã nghẹn ngào nhưng anh không thể khóc.
Nhưng... Em ơi! Anh chưa hết ngừng yêu em kể từ ngày đó, anh chưa hề ngừng yêu em kể từ ngày em rời xa anh. Nước mắt anh đã ngừng chảy, hay không thể tuôn rơi từ ngày em rời xa anh, thế rồi, hôm nay... Nó lại chảy dài trên khuôn mặt anh, nó đã tuôn rơi thêm 1 lần nữa em à! Anh đã cố kìm nén, nhưng không thể, anh đã nói hết tất cả những điều anh suy nghĩ trong anh với em, anh đã cố tìm 1 lý do để trách em. Nhưng với anh! điều đó là không đủ! Anh đã cố gắng lạnh lùng với em. Anh đã cố gắng tạo cho anh 1 vỏ bọc cho mình trước những giọt nước mắt của em. Tại sao em lại khóc vậy em! Tại sao hôm nay em lại khóc trước mắt anh? Những giọt nước mắt mặn chát ngày nào anh vẫn thường hôn lên mắt em để cảm nhận nó! Tại sao hôm nay anh thấy nặng nề quá! Cố gắng lắm anh mới có thể chạm vào nó 1 lần, để rồi để nó khô đi trên đầu ngón tay của anh!
Nước mắt em đã tuôn rơi, nước mắt anh cũng đã tuôn rơi để chúng ta biết rằng. Nơi đây, tình yêu đã dừng lại, đã lắng đọng trên từng dòng nước mắt mà cả 2 chúng ta đã dành cho nhau.
Ngày mai! Giữa dòng đời xuôi ngược! Anh và em phải đi về những hướng khác nhau! Đi về những con đường riêng. Anh đã nghẹn lời, đã nói với em tại sao anh có thể yêu em nhiều đến như thế! Tại sao anh lại là người hiểu em rõ nhất. Tại sao em nhỉ! Chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng phải không em!
Em đã hỏi anh:" Em có bướng bỉnh quá không anh?"! Anh chỉ mỉm cười! uhm! Em bướng lắm, em đã cố gắng chịu đựng tất cả 1 mình để rồi chúng ta đánh mất nhau!
Trên con đường! Mỗi người sẽ đi về 1 hướng! Em đã có tình yêu của riêng em, em đã có sự chọn lựa cho riêng mình khi em chọn xa anh! Còn anh??? Tại sao anh vẫn chưa tìm cho mình 1 tình yêu nào khác hả em???
Chiều nay! Có 1 nơi tại quán cafe quen thuộc của chúng mình! Anh đã đặt tên cho nó là nơi tình yêu dừng lại!
May mắn em nhé! Đừng để anh phải hối tiếc vì đã để em rời xa anh em nhé!

PeNy
10-08-2009, 05:51 PM
Khi tình yêu dành cho mình , hãy giữ thật chặt đừng bưông tay , đó là sự níu kéo nhưng nó ko cầu kì , ko quá bắt bưộc , chỉ cần nắm tay ng` ấy lại. Dù 1 lần hay mãi mãi , để bít rằng ta cũng đã từng thưộc về nhau !

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
10-08-2009, 07:35 PM
Khi mà dòng đời tất bật ngược xuôi,
Có ko sự nhộn nhịp của con tim
Khi mà anh lỡ đánh rơi tình em mất rồi

bLueseasun
10-08-2009, 07:49 PM
Có những cái không thuộc về ta thì có níu kéo cũng không thể thuộc về chúng ta. Có những con tim đã không cùng nhịp đập thì mãi mãi không thể đánh lên được bài hát mang tên TY.
2 tháng không phải là thời gian dài cũng không phải là ngắn để có thể quên được một TY.
Thời gian sẽ xóa nhòa những vết thương. Hy vọng ...
... hy vọng lá mùa thu đủ lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh
... hy vọng gió mùa thu đủ lấp đầy nỗi nhớ
... hy vọng nắng mùa thu đủ soi sáng tâm hồn anh bị chôn vùi trong bóng tối
... hy vọng mưa mùa thu đủ xóa đi những kỷ niệm buồn của đôi ta.

Thu về cho lá me bay
Cho hồn thương nhớ nửa vời mùa đông

Yêu nhiều, yêu lắm, cố gắng... vẫn chia tay
Dại khờ yêu nữa.... vẫn chia tay

Mong rằng hoatrungnguyen sẽ luôn vui vẻ như một hoatrungnguyen mà B từng biết.
Mong những nụ cười luôn nở trên môi.
Đã dc 1ngày rồi... 1 ngày để có em bên đời

.:_charlotte_:.
10-08-2009, 08:13 PM
Ừ, em bướng nhưng tại sao anh không đủ dũng cảm để nắm đôi tay em lại khi em quay mặt bước đi ? Anh có biết nước mắt em cũng đã chảy dài trên má khi anh quá lạnh lùng, em đã cố gắng rất nhiều và cũng hy vọng rất nhiều nhưng rồi... em đã đuối sức anh à ! Mình cùng đi chung 1 con thuyền tình yêu, em cố gắng đẩy nó vào gần bờ còn anh thì cứ cố gắng đẩy nó ra xa, nước mắt em đã rơi, anh lạnh lùng quá !

Anh nói anh yêu em nhưng sao anh không giữ em lại khi anh biết rằng anh cũng yêu em nhiều ? Anh nói dối em ?

bLueseasun
10-08-2009, 08:25 PM
Ừ, em bướng nhưng tại sao anh không đủ dũng cảm để nắm đôi tay em lại khi em quay mặt bước đi ? Anh có biết nước mắt em cũng đã chảy dài trên má khi anh quá lạnh lùng, em đã cố gắng rất nhiều và cũng hy vọng rất nhiều nhưng rồi... em đã đuối sức anh à ! Mình cùng đi chung 1 con thuyền tình yêu, em cố gắng đẩy nó vào gần bờ còn anh thì cứ cố gắng đẩy nó ra xa, nước mắt em đã rơi, anh lạnh lùng quá !

Anh nói anh yêu em nhưng sao anh không giữ em lại khi anh biết rằng anh cũng yêu em nhiều ? Anh nói dối em ?

Anh lạnh lùng nhưng trái tim anh ấm áp.
ANh ko giữ đôi tay em vì anh biết nó không còn là của anh
Nếu con tim có thể lên tiếng
Sẽ nói rằng anh vẫn muốn được yêu em
... yêu em thêm một lần nữa, em biết không?

letue
10-08-2009, 08:33 PM
Bất cứ chuyện gì anh cũng lấy niềm vui và hạnh phúc của em đi đầu
Nếu em còn cần đến anh , xin em hãy nói lên 1 tiếng...
Tuy em xa anh nhưng hình bóng em mãi mãi ở trong con tim nhỏ bé này :sad:
Em à , hãy lun vui cười ; sống vui vẻ và hạnh phúc em nhé
Mãi mãi yêu em :)

.:_charlotte_:.
10-08-2009, 08:36 PM
Anh lạnh lùng nhưng trái tim anh ấm áp.
ANh ko giữ đôi tay em vì anh biết nó không còn là của anh
Nếu con tim có thể lên tiếng
Sẽ nói rằng anh vẫn muốn được yêu em
... yêu em thêm một lần nữa, em biết không?

Anh nói dối em !

Anh biết trong sâu thẳm tận cùng trái tim em, tình yêu này vẫn chỉ dành cho mỗi mình anh, anh biết điều đó cơ mà ! Em quay lưng bước đi vì em không muốn anh lại thấy nước mắt em rơi, em đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra...

Em quay lưng bước đi vì em muốn xem anh có cảm giác đau không, anh có khóc vì em không, anh có nắm lấy bàn tay em và nói " đừng đi " không, nhưng... anh đã để em đi ! Anh biết là em đâu có muốn bước đi, đúng không ?

Khoé mắt em cay cay, anh đã để em đi !

Mắt ướt_31
10-08-2009, 08:59 PM
Tại sao còn yêu nhau mà cứ phải rời xa? Tại sao phải cứ giả vờ trước mặt nhau? Tại sao lại luôn giấu đi cảm xúc thật của mình? Tại sao cứ luôn chúc nhau hạnh phúc khi người này chính là hạnh phúc của người kia?

letue
10-08-2009, 09:04 PM
Anh sợ...anh sợ rằng anh ko mang lại hạnh phúc cho em
Anh sợ rằng anh ko yêu em như người kia
và điều anh sợ nhất là sợ mất em mãi mãi

bLueseasun
10-08-2009, 09:05 PM
Tại sao còn yêu nhau mà cứ phải rời xa? Tại sao phải cứ giả vờ trước mặt nhau? Tại sao lại luôn giấu đi cảm xúc thật của mình? Tại sao cứ luôn chúc nhau hạnh phúc khi người này chính là hạnh phúc của người kia?

Mãi mãi những câu hỏi về TY sẽ không có lời đáp. Bởi câu trả lời nằm trong tim mỗi người
Khi TY không còn ngự trị trong trái tim ta thì chúng ta đâu thể gượng ép được.

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
10-08-2009, 10:06 PM
Có chăng chia tay là hạnh phúc khi anh phũ phàng rũ bỏ tình em.
Em đi tìm quên niềm đau và tìm kiếm hạnh phúc, ko phải mới mà là tìm lại

hoatrungnguyen
10-08-2009, 11:01 PM
Tình yêu anh dành cho em là quá lớn! Lớn đến mức ngày em quyết định rời xa anh để bước đi cùng người khác anh đã chết lặng. Đã ko thể nào níu kéo em được nữa rồi. Đã xa nhau thật rồi em nhỉ?
Nghe em kể về người ấy trước mặt anh, nghe em nói với anh! Chẳng ai hiểu em bằng anh cả! Chẳng có ai biết cách làm em nguôi ngoai cơn giận giữ! Chẳng ai có thể chiều em như thế bằng anh mà anh nghẹn lời!
Em biết anh là người yêu em nhiều nhất, sẽ chẳng ai yêu em nhiều như anh, nhưng tiếc rằng anh không giữ được con tim em, anh đã để người khác đánh cắp con tim em đi mất rồi.
Anh hỏi em: " Tại sao em lại chọn con đường phản bội anh ngay khi vẫn còn ở bên cạnh anh?" Em bảo rằng em làm thế để anh có thể dễ dàng dứt bỏ và buông tay em.
Em không hiểu, suốt đời này vết thương đó sẽ hằn sâu trong trái tim anh. Anh bảo sao giờ đây anh khó yêu 1 ai đó khác, em quay sang gắt lên với anh! Em bảo anh đừng nói như thế?
Anh tỏ ra là người bất cần để em có thể thấy anh đang vui vẻ! Để em có thể thấy anh đang hạnh phúc!
Anh muốn em cười chứ ko muốn thấy em khóc!

bLueseasun
10-08-2009, 11:09 PM
Tình yêu anh dành cho em là quá lớn! Lớn đến mức ngày em quyết định rời xa anh để bước đi cùng người khác anh đã chết lặng. Đã ko thể nào níu kéo em được nữa rồi. Đã xa nhau thật rồi em nhỉ?
Nghe em kể về người ấy trước mặt anh, nghe em nói với anh! Chẳng ai hiểu em bằng anh cả! Chẳng có ai biết cách làm em nguôi ngoai cơn giận giữ! Chẳng ai có thể chiều em như thế bằng anh mà anh nghẹn lời!
Em biết anh là người yêu em nhiều nhất, sẽ chẳng ai yêu em nhiều như anh, nhưng tiếc rằng anh không giữ được con tim em, anh đã để người khác đánh cắp con tim em đi mất rồi.
Anh hỏi em: " Tại sao em lại chọn con đường phản bội anh ngay khi vẫn còn ở bên cạnh anh?" Em bảo rằng em làm thế để anh có thể dễ dàng dứt bỏ và buông tay em.
Em không hiểu, suốt đời này vết thương đó sẽ hằn sâu trong trái tim anh. Anh bảo sao giờ đây anh khó yêu 1 ai đó khác, em quay sang gắt lên với anh! Em bảo anh đừng nói như thế?
Anh tỏ ra là người bất cần để em có thể thấy anh đang vui vẻ! Để em có thể thấy anh đang hạnh phúc!
Anh muốn em cười chứ ko muốn thấy em khóc!

Một ngày nào đó sẽ tìm thấy được cái gọi là hạnh phúc thật sự mà.
Có lẽ Chúa trời muốn ta gặp sai người trước khi ta gặp đúng người ta yêu
Để rồi ta sẽ biết quý trọng hạnh phúc của mình
Hãy để anh kể cho em nghe những câu chuyện về TY đến khi nào em yêu anh và không thể yêu một ai khác

PeNy
10-08-2009, 11:40 PM
Yêu nhiều, yêu lắm, cố gắng... vẫn chia tay
Dại khờ yêu nữa.... vẫn chia tay
Cảm thấy thật bưồn và hụt hẫng sao ấy , mãi mãi tình yêu luôn mang theo 1 cái gì đó ko vốn có của nó , chia tay 2 tiếng thật nhẹ nhàng , nhưng ko thể thốt ra được , Cố gắng níu kéo vì em còn yêu và anh cũng thế !

bLueseasun
10-08-2009, 11:48 PM
Cảm thấy thật bưồn và hụt hẫng sao ấy , mãi mãi tình yêu luôn mang theo 1 cái gì đó ko vốn có của nó , chia tay 2 tiếng thật nhẹ nhàng , nhưng ko thể thốt ra được , Cố gắng níu kéo vì em còn yêu và anh cũng thế !

Vốn dĩ mọi vật trên đời đều tồn tại 2 mặt của nó mà bạn
Níu kéo được không em khi tình yêu đã hết
Níu kéo làm chi em khi trái tim đã không còn
Giữ chặt được không em khi không còn chung bước
Bên nhau được không em khi đã vắng bóng hình

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
11-08-2009, 04:51 AM
Tình yêu anh dành cho em là quá lớn! Lớn đến mức ngày em quyết định rời xa anh để bước đi cùng người khác anh đã chết lặng. Đã ko thể nào níu kéo em được nữa rồi. Đã xa nhau thật rồi em nhỉ?
Nghe em kể về người ấy trước mặt anh, nghe em nói với anh! Chẳng ai hiểu em bằng anh cả! Chẳng có ai biết cách làm em nguôi ngoai cơn giận giữ! Chẳng ai có thể chiều em như thế bằng anh mà anh nghẹn lời!
Em biết anh là người yêu em nhiều nhất, sẽ chẳng ai yêu em nhiều như anh, nhưng tiếc rằng anh không giữ được con tim em, anh đã để người khác đánh cắp con tim em đi mất rồi.
Anh hỏi em: " Tại sao em lại chọn con đường phản bội anh ngay khi vẫn còn ở bên cạnh anh?" Em bảo rằng em làm thế để anh có thể dễ dàng dứt bỏ và buông tay em.
Em không hiểu, suốt đời này vết thương đó sẽ hằn sâu trong trái tim anh. Anh bảo sao giờ đây anh khó yêu 1 ai đó khác, em quay sang gắt lên với anh! Em bảo anh đừng nói như thế?
Anh tỏ ra là người bất cần để em có thể thấy anh đang vui vẻ! Để em có thể thấy anh đang hạnh phúc!
Anh muốn em cười chứ ko muốn thấy em khóc!

Khóc đi anh khi nỗi nhớ em về
Em đâu biết đâu hay vẫn vô tình
Khi em sang ngang rồi anh mới lạ
Có nghi ngờ có bất công quá với anh

nhoc xinh cute
11-08-2009, 05:58 AM
Khi có một tình yêu thuộc về mình , dành cho mình , nhưng lại có những người không biết trân trọng nó .....Để khi tình yêu đó ra đi ....mãi ..mãi .....thì có cố nếu kéo là điều vô ít mà thui .
Tui cũng từng có một tình yêu ...... tình yêu của tuổi học trò ....rất đẹp và ngây thơ lắm .....Nhưng rôi` người Ấy không biết tôn trọng tui ....luôn để tui một mình , 1 mình tui vung đấp cho tình yêu của cả hai , một mình tui cố gắng ......đến jò tui cảm thấy mệt mỏi ....quá chán chường ....và tui đã chấm đứt 1 tình yêu trong nước mắt ....
Tui muốn nói với các bạn rằng hãy nắm giữ những jì trước mắt .....Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ!

nít ranh học đòi
12-08-2009, 12:46 AM
một bài vik buồn......................:rain:................ ...
.......................................
mọi cảm xúc đều trong dòng suy nghĩ của mỗi người..............
chia sẽ 1 nỗi niềm của bạn và cả ngững người có tâm tạng buồn..........
.................................................. .................................................. ............

lá rời cây vì cây không giữ lá hay vì gió cuốn lá bay

.:_charlotte_:.
12-08-2009, 07:23 PM
Khi bạn cảm thấy mình thật sự yêu thương một người nhưng lại chẳng có đủ mạnh mẽ để giữ người đó ở lại, hãy để họ đi ! Cuộc sống này đầy rẫy những trải nghiệm những thử thách, chông gai. Ai biết được sau này mình sẽ ra sao ! Hãy để tình yêu ra đi, rồi một ngày nào đó khi đã trải qua quá nhiều thăng trầm của cuộc sống, nhìn mọi thứ qua đi, khi ấy biết đâu bạn lại thầm cảm ơn sự chia ly ấy !