Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ......đêm đen.....



b3kut3_d3gh3t
09-08-2009, 07:18 PM
........gió vẫn thổi.........mây vẫn trôi........chỉ có 2 chúng ta là đứng lại........

đêm tối bao phủ chỉ còn mình em....lạnh.....cô đơn.....nước mắt.....mọi thứ làm cho em nhớ anh rất nhiều.......trong bóng tối ấy em chợt thấy anh ngồi bên.......vòng tay ấm áp xua tan đi cái lạnh.......làm cho nỗi cô đơn chợt biến mất.......những giọt nước mắt hạnh phúc lăn tròn trên đôi má đang ửng hồng của em........nhưng đêm nay không còn hình bóng anh nữa.......mỗi đêm dài chỉ còn mình em........em hay sợ bóng tối âm u.......nhưng bây giờ em yêu cái bóng đêm ấy.........trong đêm tối sẽ không ai thấy những giọt nước mắt em nhớ anh.......hôm nay khi em đạp xe dạo trên phố chợt đôi mắt em ướt đẫm.........vì em thấy anh..........thấy hình ảnh em và anh........và em đang cười rất tươi khi đi cùng anh........anh xoa đầu em dịu dàng nụ cười anh thật tươi........bây giờ đi đâu em cũng đều thấy anh........em rất thích đi đâu đó trên phố vào đêm........sẽ rất tuyệt........nhưng giờ đây em không còn muốn đi đâu nữa cả........nuỗi buồn mỗi lúc càng lớn hơn........em rất muốn chạy lại anh...........năm lấy bàn tay ấy........vòng tay ôm anh thật chặt.........nhưng có lẽ em đã không còn đủ sức làm điều ấy..........phải chăng đã đến lúc em để anh ra đi.......em ước gì thời gian trước đây sẽ mãi không bao giờ mất..........ước gì anh sẽ không bao giờ thay đổi.........ước sao anh sẽ vẫn mãi yêu em.........bây giờ em đã mệt mỏi lắm rồi.......em đã không còn muốn giữ anh bên cạnh nữa......em muốn tìm cho mình một chút bình yên.........muốn mỗi đêm dài em sẽ không còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẻo nữa........muốn sao các con phố ấy vẫn luôn vẫy chào em...........muốn anh vẫn luôn cười và hạnh phúc dù người bên cạnh anh sẽ không còn là em.........anh biết không........khi em buông tay anh trở về với bình yên........em đã phải trãi qua khoang thời gian kho khăn nhất .........nhưng em không còn muốn bước tiếp nữa.........anh đã không còn hiểu được em........xa lạ lắm........anh không còn yêu em như lúc trước.........tiếp tục như vậy em sẽ kiệt sức và gụt ngã khi cứ mãi cố gắng cứu lấy t/c này.........cứ như vậy nỗi đau mổi ngày sẽ gậm nhấm con tim em..........thôi thì nếu anh đã lạnh lùng vậy thì hãy để em bước đi......tìm cho cả hai bình yên........chào anh.........em luôn yêu anh
...........gió vẫn thổi.........

........mây vẫn bay...........

..........thời gian vẫn trôi..........

...........mọi thứ vẫn tiếp diễn..........

..........chỉ có chúng ta là đang dừng lại........

for_you
09-08-2009, 11:38 PM
Tất cả chỉ còn là quá khứ, dĩ vãng là dĩ vãng đừng quên lãng và cũng đừng tôn thờ............ tình yêu là tình yêu đừng đi tìm và cũng đừng chạy trốn? Biết trách ai đây.......... thôi thì cứ để thời gian sẽ xoá nhoà tất cả một hình bóng ! Trên đời này mấy ai khi yêu thật lòng............ tất cả chỉ là dối gian mà thôi? Chỉ có tiền là tất cả?

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
10-08-2009, 01:08 AM
Tại sao đêm lại màu đen và ngày lại màu nắng.
Tại sao yêu lại đau khi mà cả em và anh đều muốn hạnh phúc.
Tại sao lại từ pỏ khi em vẫn còn yêu