PDA

Xem đầy đủ chức năng : *^^thay đổi kiểu gì đây 8^^



traitimngheoyeuanh
08-08-2009, 09:00 PM
Xin phép cả nhả có mấy câu hỏi muốn hỏi , Mình cũng nhiều tuổi rồi nhưng suy nghĩ....
Theo bạn mỗi con người sống để làm gì? người ta sinh ra cố gắng sống cho tốt , làm việc , yêu đương.... rồi cuối cùng lại trở về với cát bụi
Với tôi sao cảm thấy cuộc sống ngột ngạt vậy. Lúc buồn , lúc đau khổ, lúc chán , lúc hận, lúc cô đơn.....
Lúc mạnh mẽ , nghĩ đến tương lai , cố gắng thay đổi bản thân....
hai trạng thái luôn diễn ra trong tâm hồn tôi.
Có phải hai người đến với nhau nhờ duyên phận , tại sao tôi luôn là người cô độc , tôi ghét mình cô đơn nhưng luôn phải chấp nhận sự thật , có nhiều người đến với tôi rồi cũng ra đi không hiểu vì sao , tại sao nữa. cố gắng níu giữ nhưng vẫn bị tuột mất , khép cánh cửa này rồi mở cánh cửa kia nhưng tất cả vô nghĩa. trong tâm hồn tôi tình cảm là một điều gì đó không thể tại sao vậy khao khát một tình yêu chung thủy , niềm tin, yêu và được yêu nhưng...... tôi không bi quan ,tôi đi tìm một nửa của đời mình ,càng tìm như lần trong bóng đêm , tôi sợ mình lạnh, cô đơn càng sợ thì những điều đó càng đến với tôi
Phải chăng cái phận của tôi là vậy phải chấp nhận , tôi mỏi mệt rồi tất cả những người đến với tôi chỉ là ảo ảnh , giá như tôi không sinh ra trên cuộc sống này sẽ tốt hơn , nhiều đêm ngồi một mình nhìn vào bóng tối , tôi cảm thấy rằng cuộc sống mình như bóng đêm, thật sự quá mỏi mệt, tôi lại nhớ về quá khứ những người tôi đã yêu và những người yêu tôi, tôi thật sự hối tiếc. Tôi phải làm gì để thay đổi bản thân đây

GRTL
08-08-2009, 10:04 PM
- ta sống cho tốt vì những người thật sự yêu thương và cần đến ta ! Ta không muốn chết ... chỉ là vì ông trời bắt ta chết ! :D :D :D . Ngay cả cái chết của ta cũng vì những người ta thân yêu ( già quá chết để đất cho con cháu sống :D :D :D ).
- Ta đến với nhau vì 2 ta thích như thế ! chả có duyên phận nào cả ! :D .
- Bé cô đơn vì hiếm người chịu được cái tính của bé ! :D


.... bé chạy qua tocduoiga xin tư vấn thử xem ! :D.

Sleep Flowers
08-08-2009, 10:52 PM
Cùng cảm xúc với bạn . . . .

gooddythin_nd1996
08-08-2009, 11:23 PM
- Sống để học tập, để vui chơi, để kiếm tiền, để làm người có ích cho xã hội và sống cho riêng mình nữa :D
- Duyên phận là do mình tạo ra mà bạn, đừng lúc nào cũng nghĩ là do ông trời sắp đặt :D
- Nhiều người cứ tưởng là họ cô độc, nhưng thật ra xung quanh họ còn biết bao nhiêu người luôn quan tâm, yêu thương họ mà :D

traitimngheoyeuanh
08-08-2009, 11:55 PM
- ta sống cho tốt vì những người thật sự yêu thương và cần đến ta ! Ta không muốn chết ... chỉ là vì ông trời bắt ta chết ! :D :D :D . Ngay cả cái chết của ta cũng vì những người ta thân yêu ( già quá chết để đất cho con cháu sống :D :D :D ).
- Ta đến với nhau vì 2 ta thích như thế ! chả có duyên phận nào cả ! :D .
- Bé cô đơn vì hiếm người chịu được cái tính của bé ! :D


.... bé chạy qua tocduoiga xin tư vấn thử xem ! :D.
- Bé thấy hai người đến với nhau là do duyên phận , hết duyên hết phận thì sẽ có hai con đường , có hai hướng đi khác nhau , cũng giống như hai đường thẳng song song không có điểm đầu và điểm cuối
-Bé cô đơn vì bé thấy cuộc sống quá ngột ngạt , mỏi mệt , chẳng ai thương bé nữa, không ai cần bé nữa , không ai quan tâm bé nữa , tình yêu của bé cũng đã chết rồi
Tính cách bé ư , tính cách bé cũng giống như những người con gái khác , con gái ai cũng nhõng nhẽo, giận hờn vô cớ , cả tuần một buổi tối thứ 7 bên người yêu cũng không có như vậy là đòi hỏi sao :so_funny: , bé không sai cho rằng bé không thông cảm người yêu nhưng anh ý đâu hiểu bé không thông cảm mà im lặng chấp nhận tất cả sao , con giun séo mãi cũng quằn huống chi bé con người sống sờ sờ
kết luận anh ý không yêu bé nếu yêu bé thì đã chấp nhận tất cả ưu cũng như khuyết của bé
Tất cả chỉ là duyên phận , bé nhớ anh ý nhiều nhưng chấp nhận tất cả những gì anh ta nói bé đau đó, anh ta muốn làm bé đau thì cứ việc , bé cũng chỉ là ảo anh , cũng chỉ là người thay thế mà thôi. Bé có lòng tự trọng có lòng tự ái của bé nhất định bé sẽ quên anh ta như quên mối tình đầu , tình yêu quan trọng thật nhưng tình yêu không phải là tất cả
bé thấy cuộc sống trở lên vô nghĩa cái gì cũng thế , bé bị tổn thương quá nhiều , cố gắng đứng dậy bước đi tiếp nhưng quá mỏi mệt thật sự quá mỏi mệt, muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không thế cố gắng đứng lên nghĩ tương lại sự nghiệp lại mỏi mệt thấy nản
thay đổi kiểu gì đây :ow: tất cả chỉ nước mắt

Sleep Flowers
09-08-2009, 12:13 AM
Kiếm bạn trai đi là hết liền , thằng nào lãng mạng ấy . Như mình chẳng hạn

nhok.bUồN
09-08-2009, 12:49 AM
Sống vì tiền bac...vì cái gì để làm ta cảm thấy hạnh phúc thôi

traitimngheoyeuanh
09-08-2009, 01:29 AM
Kiếm bạn trai đi là hết liền , thằng nào lãng mạng ấy . Như mình chẳng hạn
làm được mình đã làm , chán, buồn, nản cuộc sống


- Sống để học tập, để vui chơi, để kiếm tiền, để làm người có ích cho xã hội và sống cho riêng mình nữa :D
- Duyên phận là do mình tạo ra mà bạn, đừng lúc nào cũng nghĩ là do ông trời sắp đặt :D
- Nhiều người cứ tưởng là họ cô độc, nhưng thật ra xung quanh họ còn biết bao nhiêu người luôn quan tâm, yêu thương họ mà :D
- Cố gắng rồi tất cả cũng trở về với cát bụi giầu có cũng như nghèo nàn
- Duyên phận do mình tạo ra không hẳn vậy mình đã cố gắng tạo nhưng tất cả chỉ là con số 0
- Mình thực sự cô độc nhìn lại bản thân chẳng có ai ngoài chính bản thân

chaulong_551989
09-08-2009, 07:00 AM
mình cũng chẳng hơn gì bạn nên mình chẳng có lời khuyên nào cả chỉ có một lời này muốn chia sẽ cũng bạn đó là " hãy sống thật với chính mình, đừng bi quan vì tình yêu cũng cần có thời gian". Chúc bạn sớm tìm đc một nữa còn lại của bản thân

kiwi
09-08-2009, 07:40 AM
nếu thật bạn nghĩ như vậy thì... bạn chết đi ,
chết sẽ tốt hơn,đỡ mệt, đỡ chán, đỡ cô đôc.
Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, trong cưộc sống không có gì là trọn vẹn cả, có người xấu thì mới có người tốt, có nỗi buồn thì mới có hạnh phúc,..
tuy rằng tất cả sẽ trở về cát bụi nhưng trước khi về cát bụi thì cũng phải làm cho bản thân không nưối tiếc, phải làm cho mọi người nhớ đến những hạt cát óng ánh của mình sau này.
có thể bạn hối hận, cô độc nhưng trước kia bạn cũng từng hạnh phúc và tương lai cũng sẽ vậy nếu bạn biết tự quý trọng bản thân.
nếu không tự hào và yêu quý chính bản thân mình thì làm sao mọi người có thể yêu quý bạn dc. trong khi chính bạn cung ko iu nổi bản thân mình.
Hãy tìm cơ hội cho bản thân và mỉm cười với tất cả... sau đó bạn sẽ thấy mình hạnh phúc bởi ko có hạt cát cô độc trên thế gian này

nguoidanongtoinghiep
09-08-2009, 05:37 PM
co luc tui cung nhu ban tui cung thương tu hoi minh nhung khi toi vap nga ,,moi khi toi cam thay chan chương cươc song nay{toi hoi toi} la::::ta sinh da tren doi nay de lam gi???va hang loat nhung cau tra lươi hien len trong dau toi.....va toi biet bươc la ::toi song la de cho toi cho nhung ngươi sung wanh toi va ca cho nhung ngươi can toi...cho cha me da sinh thanh da tui..va toi lay no lam nghi luc vươn len....:santa3::say: