PDA

Xem đầy đủ chức năng : oo_Bối Rối_o0o



Ljnhnghy_It's me
08-08-2009, 04:57 AM
Mọi người chắc cũng ko ít người ko biết tp :'' o0o_1 Tình yêu ích kỉ_o0o'' của em?
Hiện giờ em đang rất khó xử vì anh ta đến nhà em thường xuyên ( gần nhà nhau , đi bộ 10 phút là tới ) nói năng với em với thái độ ân hận , em chẳng biết làm sao vì chuyện anh Tùng ghen ko phải 1 lần mà là rất nhiều lần , em sợ em quay lại rồi anh ấy vẫn chứng nào tật nấy , vẫn làm em khó xử với bạn bè.!
Mà ko quay lại kể cũng tội vì bạn em nói : '' đánh kẻ chạy đi ko ai đánh kẻ chạy lại , mày nên cho nó 1 cơ hội sửa sai ''
Em rất bối rối và phân vân.!
các anh chị và các bạn cho Nghi ý kiến.!
Sự việc mới xảy ra , em rất đau đầu...
Yêu thì khổ mà ko yêu cũng khổ..!

Sleep Flowers
08-08-2009, 05:01 AM
Quan trọng là còn yêu ko ?
Mình nghĩ là ko nên .

Ljnhnghy_It's me
08-08-2009, 05:08 AM
Mới nói lời chia tay được 2 ngày , ko hẳn đã hết tình cảm
Nói lí do tại sao ko nên?

Sleep Flowers
08-08-2009, 05:18 AM
Mình thấy anh ta ko thật lòng .
Mình ko biết anh ta bên ngoài nên cũng ko chắc .
Đời người có kinh nghiệm hơn trả lời đi .
Hehe

Ljnhnghy_It's me
08-08-2009, 05:22 AM
Nghi chẳng biết.vậy mới nói là bối rối , trời ơi

baby_lovely_story
08-08-2009, 05:34 AM
iu thỳ khổ mà hem iu thỳ lỗ za thỳ thà chịu khổ chớ hem chịu lỗ heng :D

[K].B.N
08-08-2009, 05:45 AM
Tôi lạy bà , bà đừng có khìn nữa.!
2 hôm nay cả nhóm khổ với bà và ông Bu lắm rồi đấy.!

tienu
08-08-2009, 07:18 AM
Ồ, hóa ra chơi trong một nhóm bạn :D :D


Bạn Tùng đang cố níu kéo đó mà! Theo bản năng của con người, khi sắp mất mới cố níu kéo. Nếu bạn né tránh, không cương quyết, việc quay lại là rất có thể!

Nếu Tùng yêu Nghi thì hãy chờ. Bạn nên nhìn sự việc bằng lí trí, không nhất thiết phải theo ý muốn của bạn. Hiện tại, Nghi chưa phân biệt rõ tình cảm, không ổn định; trước mắt của Nghi là cả chặng đường Đh. Nếu bạn yêu Nghi nhiều đến vậy, tại sao không thể chờ đợi? :D :D :D

@K.B.N: Vậy ra chuyện tình cảm của Nghi cần phải phù hợp với cả nhóm? Nghi phải làm gì đó để cả nhóm được vui? Bạn ấy không thể tự do quyết định tình cảm của chính mình?


----


Hai bạn cứ thử xa nhau một thời gian đi. Thấy nhớ nhau nhiều đến điên cuồng thì tự động có đáp án!!

[K].B.N
08-08-2009, 07:28 AM
ờ , tieunu nói cũng đúng đấy Nghi.!
2 người như 2 cục nam châm cùng dấu.ko hơp

trungnhut
08-08-2009, 04:34 PM
Em hãy thử sự kiên nhẫn của cậu ấy đến đâu, cũng như là cơ hội để thử lửa cho tình yêu của 2 người. Em thử bảo cậu ấy hãy chờ em 1 vài tháng hay thậm chí là 1 năm nếu em muốn, kèm theo lý do là em đang rất mệt mỏi nên muốn có thời gian hồi sức và suy nghĩ. Nếu người ta yêu em thật lòng thì chắc chắn sẽ chờ được thôi em à, giờ mà em dễ dàng bỏ qua thì cậu ấy cũng sẽ dễ dàng quên bài học này.

EM NGOAN NHƯ QUỶ
08-08-2009, 05:45 PM
mình nghĩ bạn ko nên quay lại
chưa chắc gì họ đã thiệt sự thay đổi hay là chỉ nói suôn cho qua chuyện rùi từ từ chuyện đến đâu thì đến, có nhiều lọai người như dzãy đó bạn à
mà trong chuyện tình cảm ko bao giờ có chuyện tội nghiệp hết bạn à, đừng nghe lời người ta nói là tội nghiệp thì bạn tội nghiệp rùi quay lại sau này người khổ sẽ là bạn chứ ko phải là người mà đã khuyên bạn, tốt nhất bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quay lại
chúc may mắn:wish:

Ljnhnghy_It's me
08-08-2009, 07:57 PM
em nghĩ nên cho anh ấy 1 cơ hội nhưng tính anh ấy vậy....

lu_hehe
08-08-2009, 08:40 PM
cho một cơ hội nhưng không phải là bây giờ!

Xin lỗi, tớ đã xem qua comm của bạn trai bạn trong topic kia, và tớ nghĩ rằng cậu ấy thuộc loại người không dễ thay đổi đâu. Ng ta đã nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Bạn muốn thì cứ việc quay lại, nhưng chuyện cũ chắc chắn sẽ tái diễn, và người khổ dài dài sẽ chỉ là bạn mà thôi.

Vâng, bây giờ là thời gian thử thách. Nếu bạn quay lại ngay bây giờ, cậu ấy sẽ cho rằng bạn lệ thuộc vào cậu ấy, không thể sống thiếu cậu ấy, và sẽ quay trở về cái bản tính độc đoán kia thôi.

[K].B.N
08-08-2009, 08:42 PM
Anh thì nghĩ 2 đứa gần nhau vậy thì em về quách HN cho nhẹ lòng rồi quay lại.!
Chứ ở vũng tàu vậy suốt ngày đi ra là đụng đi vô là đụng muốn quên cũng chẳng quên được

tienu
08-08-2009, 11:23 PM
em nghĩ nên cho anh ấy 1 cơ hội nhưng tính anh ấy vậy....


Bạn không thể cương quyết với bất thứ gì, hình như là vậy :D :D :D Dễ bị lay động, cả nghĩ, sợ làm tổn thương người khác ^^!

Bạn đã có quyết định rồi còn phải hỏi người khác?! Bạn biết rõ tính của anh ấy vậy mà vẫn nghĩ cho anh ấy một cơ hội?! Không tốt, không tốt chút nào đâu!! Bạn cần phải nhanh chóng ra quyết định đi không thì người khổ sẽ là cả 2 đó!!


Con gái....... -_-''

gooddythin_nd1996
08-08-2009, 11:31 PM
Khó có thể đưa ra câu trả lời được, nhưng tớ nghĩ là Nghi hãy dành cho mình 1 tuần suy nghĩ rồi sau 1 tuần hãy cho Tùng câu trả lời chính xác của mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, nếu sợ đau khổ lần nữa thì đừng quay lại, đau lòng lắm đấy

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 01:52 AM
Hít 1 hơi thiệt là dài , em nghĩ như này : Sẽ cho Tùng 1 cơ hội nhưng cơ hội đó sẽ là sau 1 tháng 2 đứa xa nhau.!
Để tất cả cùng suy nghĩ lại và đưa ra quyết định cuối cùng.!
Mọi người nghĩ thế nào ạ?

loveyouloveme_yt
09-08-2009, 02:12 AM
Tốt nhất là không nên
khi ghen nhiều người không kiểm soát được hành động của mình đâu

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 02:15 AM
Vậy mà chia tay còn khủng khiếp hơn bạn...

Sleep Flowers
09-08-2009, 02:25 AM
Nhân tiện bạn coi lại đám bạn của bạn phải bạn tốt ko nhé .
Chơi với bạn xấu ko tốt cho tương lai .

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 02:26 AM
ơ ! tụi bạn Nghi mần chi mà kêu Nghi tránh xa.
à , hiểu rồi.!
có gì pm sau chứ ở đây thành spam

Băng Tước
09-08-2009, 02:26 AM
Bỏ thì thương mà vương thì tội phải không em?

1 tháng? Em nghĩ thế là đủ, là ngắn, hay là dài?

P/s: Chữ kí của em hao hao giống anh về 1 mục đích :lol:

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 02:32 AM
đúng thưa anh , thiệt sự em ko đành lòng.!
Em cũng chẳng biết là tại sao.?
Vì anh ấy ko hẳn đáng để em chia tay.!
Em thiệt khổ sở quá , em nghĩ 1 tháng đủ để ta đưa ra quyết định.!

Băng Tước
09-08-2009, 02:39 AM
Anh nghĩ em là 1 cô gái có tấm lòng vị tha. Nhưng đừng vị tha quá em nhé. Khổ cho em thôi.

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 02:42 AM
em cũng nghĩ con gái khi yêu thì thường mềm lòng , thấy người yêu van xin thì bắt đầu thay đổi suy nghĩ
Khi màn đêm buông xuống em ngồi 1 mình trên sân thượng nghĩ rằng : '' anh ta như thế mày yêu làm gì?
anh ta đáng ghét như thế sao ko vứt bỏ đi cho đỡ đau đớn?''
Nhưng cứ giáp mặt là những ý nghĩ đó lại hoàn toàn biến mất.!

Băng Tước
09-08-2009, 02:51 AM
Chuyện bình thường thôi em à. Nếu đã xác định được là quay lại sẽ không chắc chắn gì hạnh phúc thì em nên suy nghĩ nhé.

Anh cũng cảm thấy đau, nhưng anh nghĩ để người ta đi là đúng, vì sẽ không mang lại hạnh phúc gì cho người ta. Trong người luôn có 2 mặt đối lập, 1 muốn người ta hạnh phúc, 1 ích kỷ muốn giữ người ta bên mình. Cơ bản là anh thấy mình không xứng đáng. Đây là lời nói từ 1 người con trai. Hiện tại thì anh đang ví dụ anh là người yêu em ấy.

Sleep Flowers
09-08-2009, 02:56 AM
Con gái việt nam khi yêu tính toán thấy bà . Trừ người yêu mình .
Hi hi

[K].B.N
09-08-2009, 02:59 AM
tôi nói rồi ,bỏ thằng hâm đấy đi.! :so_funny:
Bạn bè nói thiệt đấy
Nhưng mà hơi khó nhỉ?

Băng Tước
09-08-2009, 03:08 AM
Ừ như anh nói và cũng giống ý bạn trên, bỏ đi !

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 03:29 AM
Anh thử đặt hoàn cảnh như em xem có bỏ là bỏ được ko?
vì tụi em gần nhà nhau , giáp mặt nhau là chuyện quá bt.!
Nhìn thấy suốt ngày nên là...

Băng Tước
09-08-2009, 03:35 AM
Sao lại không hả em?
Anh đặt rồi anh mới nói chứ...

Không dứt khoát để lại nhiều hệ lụy. Mà thôi, dường như anh đang phá đám vậy. :Ngoc:
Tùy trái tim em mách bảo nhé , em gái !

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 03:39 AM
ồ , ko.!
em rất cảm ơn mọi người là đằng khác

Sleep Flowers
09-08-2009, 03:47 AM
Kiểu này suốt đời ko chia tay đc .

nh0k_pùn
09-08-2009, 03:54 AM
Nghi đừng có buồn nữa nhé !
Dù sao hãy để thời gian trả lời...

Sleep Flowers
09-08-2009, 04:12 AM
http://forum.gamevn.com/forumdisplay.php?f=34
Qua đây tham khảo ý kiến thử coi sao .

nh0k_pùn
09-08-2009, 04:24 AM
bạn này nhiệt tình với Nghi kinh
ừm, thôi , tính nó đã vậy mày nên để 2 đứa 1 khoảng ko riêng.!
Đừng làm gì lúc này , có thể mày sẽ phạm tiếp sai lầm đấy

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 07:07 PM
cảm ơn tất cả mọi người.!
Nghi cần time suy nghĩ.!
chắc chắn thế mà
Nhưng cũng mệt mỏi lắm rồi
Đúng là bỏ thỳ thương mà vương thì tội
haizzz

Mắt ướt_31
09-08-2009, 07:41 PM
Con người như 1 sinh vật viễn thị, vậy chỉ khi lùi về phía xa ta mới nhìn rõ họ thật sự. Cố gắng quyết định đúng nha bạn.

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 07:44 PM
Rất sợ lại sai lầm , lại bị ngã , mà ngã quả này thì đúng là ko bao giờ đứng lên được

alone_hix
09-08-2009, 08:14 PM
Nghi nên nghe theo trái tim mình chứ ko nên nghe theo hội ban.Trả lời thật lòng mình đi,Nghi còn thix Tùng ko? Quan trọng là tình cảm của Nghi dành cho Tùng có còn nguyên vặn ko sau những xích mich. Hãy lắng nghe trái tim mình,Nghi nhé:D

Ljnhnghy_It's me
09-08-2009, 08:30 PM
Thiệt sự nói thẳng ra Nghi vẫn còn tình cảm với Tùng vì chưa hẳn tụi Nghi đã chia tay.thiệt khó xử , bối rối

Chi Lan
13-08-2009, 12:42 AM
Vì bạn đã lập topic mới nên CL khoá topic này lại.

Chi Lan