Xem đầy đủ chức năng : cho em một chút ngông cuồng
thu tim
07-08-2009, 04:16 AM
* xưa nay trong mắt cậu thì tớ là cô bé hiền
hiền đến nỗi khi mất cậu tớ đã không thể khóc
tớ chỉ im lặng nhìn cậu bước ra khỏi trái tim tớ mãi mãi
tớ không thể có được trái tim cậu cũng vì tớ quá hiền
tớ bị người khác doạ đánh đập cũng vì tớ quá hiền
tớ để chị họ mình bị tổn thương cũng vì tớ quá hiền
tớ đã mất nhiều thứ quan trọng chỉ vì có thế
giờ đây , tớ lại sắp mất người thứ hai , quan trọng như cậu
cũng vì tớ khờ...
cậu à , tớ biết khi xa rời cậu
tớ đã tự hứa là mình sẽ luôn là con bé như vậy
hiền và chỉ biết học
nhưng giờ đây tớ nhận ra tớ mất quá nhiều rồi
xin lỗi nhé
tớ cần một chút ngông cuồng , một chút cá tính
vì đó là tớ , ngông cuồng
sẽ không ai làm tớ bị tổn thương nữa
cho em một chút ngông cuồng , em là ai?
Hến Sò
07-08-2009, 04:32 AM
sẽ ko ai trách đc khi ta thay đổi để tốt hơn,để biết nắm giữ những gì mình đáng được có.
p3_n4_kut3
08-08-2009, 05:42 AM
giữ lại những gì mình có thể giữ để sau này không phải hối hận
pe_shiva_kute
08-08-2009, 05:47 AM
* xưa nay trong mắt cậu thì tớ là cô bé hiền
hiền đến nỗi khi mất cậu tớ đã không thể khóc
tớ chỉ im lặng nhìn cậu bước ra khỏi trái tim tớ mãi mãi
tớ không thể có được trái tim cậu cũng vì tớ quá hiền
tớ bị người khác doạ đánh đập cũng vì tớ quá hiền
tớ để chị họ mình bị tổn thương cũng vì tớ quá hiền
tớ đã mất nhiều thứ quan trọng chỉ vì có thế
giờ đây , tớ lại sắp mất người thứ hai , quan trọng như cậu
cũng vì tớ khờ...
cậu à , tớ biết khi xa rời cậu
tớ đã tự hứa là mình sẽ luôn là con bé như vậy
hiền và chỉ biết học
nhưng giờ đây tớ nhận ra tớ mất quá nhiều rồi
xin lỗi nhé
tớ cần một chút ngông cuồng , một chút cá tính
vì đó là tớ , ngông cuồng
sẽ không ai làm tớ bị tổn thương nữa
cho em một chút ngông cuồng , em là ai?
Có khi phải cần giữ gì đó cho mình để khi sau k ân hận , hay hối tiếc
p/s : k phải thutim bảo trên 18t mới iu sao....
thu tim
08-08-2009, 06:28 AM
ừ, chỉ mới thích thôi , nhưng vì thế mà mất rất nhiều , nên sợ , ko yêu sớm , đã ngông cuồng rồi nên ko ai dám yêu:say:
iris_iris
08-08-2009, 08:38 AM
that ra ko nên hiền quá con gái phải cá tính mạnh mẽ 1 chút qua rồi cái thời con gái là phải hiền lành dịu dàng chỉ được đứng sau lưng con gái mà hiền quá sẽ ko giữ nổi trái tim người đàn ông của mình đâu ng ta ở lại chỉ vì ko nỡ ra đi thôi
bLueseasun
08-08-2009, 08:42 AM
Có chắc chắn rằng cái ngông ấy có thể bảo vệ em không bị đau khổ nữa hay không, hay chỉ là một lớp vỏ thô kệch che đậy một vết thương bên trong
Hãy vượt qua nó và đối diện với nó nha thutím, bởi thòi gian rồi cũng sẽ xóa nhòa đi những cơn đau và mang lại những tia hy vọng mới
K3langthang
08-08-2009, 06:43 PM
ai chả být alf thời jan sẽ xóa nhòa tất cả nhuk bây jo e có ân hận ko
bLueseasun
09-08-2009, 12:16 AM
ai chả být alf thời jan sẽ xóa nhòa tất cả nhuk bây jo e có ân hận ko
Một khi yêu là đã dám chấp nhận những gì sau đó thì làm sao có hai chữ hối hận được
bLueseasun
09-08-2009, 06:01 PM
ôi joi` ty là 1 thứ thuốc đắng hơn cả beberin al
Tùy vào việc chúng ta muốn nó đắng hay không thôi. Cũng có một số người lại cho rằng nó là những viên kẹo ngọt thì sao. Đừng bi quan quá, rồi cũng có ngày sẽ tìm dc những viên kẹo ngọt cho chính mình, thutim nhở
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.