Xem đầy đủ chức năng : good bye!
badabada
06-08-2009, 08:51 PM
Hôm nay tròn 1 năm tớ và cậu chia tay nhau.
Xin lỗi vì ra đi mà ko nói với cậu lời nào cả, tớ biết cậu đã rất buồn khi tớ làm như vậy.
Nhưng....
Thực ra tớ chia tay ko phải vì tớ ko còn yêu cậu nữa. Đôi khi nhiều thứ ko phải muốn là được đúng ko? Và tớ đành phải làm vậy vì như thế sẽ tốt cho cả tớ vs cậu.
Một năm qua tớ vẫn chưa thể quên đc hình bóng của cậu và chắc rằng cậu cũng vậy. Tớ và cậu đã yêu nhau đc 3 năm còn j`!
Tớ cũng đã nhận được những tin nhắn đó của cậu nhưng tớ thật vô tình khi không trả lời những tin nhắn đó mà lại đi thay số điện thoại.
Tớ cũng ko biết mình là làm đúng hay sai khi đánh đổi tình yêu của chúng mình lấy tình bạn của cậu và Y ko nữa.
Quãng thời gian qua ko liên lạc với nhau chắc cậu cũng có nhiều đổi thay. Mấy hôm trước nghe tin cậu có người yêu mới...tuy có đôi chút bỡ ngỡ nhưng dù sao đó cũng là chuyện thường tình đúng ko? Đợi chờ luôn làm cậu mệt mỏi và tớ đã để cậu phải đợi chờ quá nhiều rồi.
Nhiều thứ sau này nghĩ lại mới thấy tiếc đúng ko? Nhưng tớ ko hề hối tiếc về những j` mình đã làm.
Chúc cậu luôn hạnh phúc!
for_you
06-08-2009, 09:11 PM
Không hề hối tiếc những gì đã trôi qua, giờ đó chỉ còn là những kỷ niệm êm đềm mang vị ngọt đắng cay của tình yêu? Khi nào đó bắt đầu và khi nào nó kết thúc........ cũng chẳng biết nữa tình yêu đã cháy lên trong ai? Hãy chỉ để một người đợi chờ, một người khóc, một người đâu,......... dành lại một chút hạnh phúc lẻ loi của niềm tin và họng ! Màn đêm lạnh, một mình tôi lang thang đi tìm một giấc mơ, hình bóng ai nhạt nhoà trong mưa..... im lặng sẽ là mãi mãi??
Ljnhnghy_It's me
06-08-2009, 09:45 PM
vẫn nhớ người ta.. lâu lắm mới gặp anh Nấm , vậy mà gặp lại đụng vô tp xấu xí này...quên đi anh...nhớ chi cho phiền lòng?
thu tim
06-08-2009, 10:29 PM
tiếc nhỉ , có lẽ giữa hai bạn đã ko có sự tín nhiệm cho nhau ,...
bạn đã bán đi tình yêu của mình chỉ để mua tình bạn , mà liệu có còn là tình bạn lâu dài ko , hay rồi đây sẽ bán luôn nó và mua những giọt nước mắt...
badabada
07-08-2009, 01:23 AM
tiếc nhỉ , có lẽ giữa hai bạn đã ko có sự tín nhiệm cho nhau ,...
bạn đã bán đi tình yêu của mình chỉ để mua tình bạn , mà liệu có còn là tình bạn lâu dài ko , hay rồi đây sẽ bán luôn nó và mua những giọt nước mắt...
Người yêu mình và cái bạn tên Y kia là bạn thân học với nhau từ hồi cấp 1 rồi cấp 2 và cấp 3 nữa.
Cũng có thể nói 2 người đó là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Nhưng thời gian cách đây hơn 1 năm trong khi mình và người yêu vẫn yêu nhau thì bạn Y kia cũng có cảm tình với mình. Mình nhận thấy rõ sự thay đổi của cả 2 người.
Trước mặt mình cả 2 người đều hay nói xấu nhau, và còn có rất nhiều hệ lụy không hay khác nữa mà mình không muốn kể. Nhưng hiện tại bây giờ thì cả 2 vẫn chơi với nhau coi nhau như chị em.
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
07-08-2009, 01:31 AM
chia tay để làm bạn , nói thật đừng chửi vô duyên nház. Tại sao phải chia tay , nếu đã yêu như thế thì phải chiến đấu tới cùng chứ , nếu như trong từ điển của cậu có 2 chữ pỏ cuộc ngay từ đầu thì ko nên yêu [ thật lòng đấy ]. Chỉ vì 1 chút cản trở đó mà từ pỏ có đáng mặt là con trai ko. Khi mà bạn yêu và đc yêu thì phải làm tất cả để giữ gìn tình yêu ấy , giải quyết chuyện với cô gái tên Y kia , hạn chế tiếp xúc và khẳng định với ng` bạn yêu rằng bạn chỉ yêu cô ấy , như thế ko phải hay hơn sao , với cái thứ con gái tranh chấp tình yêu với bạn mình thì chẳng còn j` để níu giữ tình bạn đó rồi , nếu lúc đó bạn quyết đoán hơn thì chắc giờ này bạn đang ở bên cạnh cô ấy cùng nhau dạo phố hơn là online vào lúc này đấy :):)
badabada
07-08-2009, 01:48 AM
chia tay để làm bạn , nói thật đừng chửi vô duyên nház. Tại sao phải chia tay , nếu đã yêu như thế thì phải chiến đấu tới cùng chứ , nếu như trong từ điển của cậu có 2 chữ pỏ cuộc ngay từ đầu thì ko nên yêu [ thật lòng đấy ]. Chỉ vì 1 chút cản trở đó mà từ pỏ có đáng mặt là con trai ko. Khi mà bạn yêu và đc yêu thì phải làm tất cả để giữ gìn tình yêu ấy , giải quyết chuyện với cô gái tên Y kia , hạn chế tiếp xúc và khẳng định với ng` bạn yêu rằng bạn chỉ yêu cô ấy , như thế ko phải hay hơn sao , với cái thứ con gái tranh chấp tình yêu với bạn mình thì chẳng còn j` để níu giữ tình bạn đó rồi , nếu lúc đó bạn quyết đoán hơn thì chắc giờ này bạn đang ở bên cạnh cô ấy cùng nhau dạo phố hơn là online vào lúc này đấy :):)
Đấy ko phải chỉ là một chút cản trở đâu bạn à. Mình cũng đã thử nhiều cách nhưng chỉ làm cả hai người này thêm ghét nhau. Bạn tên Y kia cũng yêu mình rất nhiều, thử hỏi yêu người yêu của bạn thân thì còn có j` nữa mà ko thể. Có thể nói mình cũng đã rất mệt mỏi.
Mình cũng đã đuổi, nói rất nặng lời với cái bạn Y kia, nhưng có lẽ bạn ý cũng quá yêu mình mà thôi.
Với lại bây giờ nói lên những điều trên cũng ko thể làm j` nữa vì người đó đã có người mới. Mình chỉ là không quên đc hình bóng chứ không phải là sống ko thể thiếu người đó.
Ljnhnghy_It's me
07-08-2009, 02:00 AM
Thôi , đừng buồn nữa. Người này còn có người kia. chuyện gì qua thì cho nó qua đi anh à..!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.