caycodai
06-08-2009, 07:48 PM
Bài thơ này Cỏ rất thích, nhưng ko biết tên tác giả.
Nói với mẹ!
Mẹ cũng có một thời như con
Nên mẹ đừng trách con yêu người ấy
Con cũng có 1 tình yêu nồng cháy
Như thủa nào mẹ đã yêu ba!
Đừng bắt con nghĩ đến chia xa
Đừng giận con mỗi khi anh ấy đến.
Đã bao lần con đã từng lỡ hẹn
Với người ấy chỉ vì muốn mẹ vui!
Hãy cho con dù chỉ 1 lần thôi
Đc sống thật với lòng con mẹ nhé!
Được sống thật với tình yêu tuổi trẻ
Của chính con cho người ấy mà thôi!
Nhưng mẹ ơi con cũng cần mẹ hiểu
Dù con thuyền có chở con xa mãi
Nhưng bến đỗ đời con mãi là mẹ
Dù con đường có đưa con lạc lối
Mẹ mãi là ánh sáng cuộc đời con!
Mẹ ơi mẹ, con thật lòng muốn nói
Dù lòng mình có yêu ai đi nữa
Con vẫn yêu Mẹ nhất trên đời!
Nói với mẹ!
Mẹ cũng có một thời như con
Nên mẹ đừng trách con yêu người ấy
Con cũng có 1 tình yêu nồng cháy
Như thủa nào mẹ đã yêu ba!
Đừng bắt con nghĩ đến chia xa
Đừng giận con mỗi khi anh ấy đến.
Đã bao lần con đã từng lỡ hẹn
Với người ấy chỉ vì muốn mẹ vui!
Hãy cho con dù chỉ 1 lần thôi
Đc sống thật với lòng con mẹ nhé!
Được sống thật với tình yêu tuổi trẻ
Của chính con cho người ấy mà thôi!
Nhưng mẹ ơi con cũng cần mẹ hiểu
Dù con thuyền có chở con xa mãi
Nhưng bến đỗ đời con mãi là mẹ
Dù con đường có đưa con lạc lối
Mẹ mãi là ánh sáng cuộc đời con!
Mẹ ơi mẹ, con thật lòng muốn nói
Dù lòng mình có yêu ai đi nữa
Con vẫn yêu Mẹ nhất trên đời!