PDA

Xem đầy đủ chức năng : " bác ây' có biết hom nay trăng tròn không nhỉ?



hamter
05-08-2009, 08:49 PM
Đang nằm nghe VÕ Đông Sơ Bạch Thu Hà............tôi giật mình nhìn qua ô cửa bé nhỏ thấy ánh sáng gì sao mà qen thuộc đến thế........tò mò tôi ngồi dậy ngóng cái cổ lên coi.......tôi giật mình.....trời hôm nay trăng tròn ah-------->> một câu hỏi ngay lập tức được đặt ra : đã qua 1 tháng rồi sao nhỉ, sao...nhanh quá vậy?

Vào đêm trăng tròn của tháng trước bác ấy còn ngắm trăng với tôi và tôi còn có 1 kỷ niệm thật khó quên khi ở bên bác ấy. Tôi không nhớ rõ hôm đó là hôm nào nhưng tôi ấn tượng nhất là đêm ấy trăng tròn tôi và bác ngồi uống nước bên 1 dòng sông có cả lục bình lác đác dạo chơi, hôm ấy dường như cái gì cũng đẹp, thật đấy có trăng có gió lùa nhẹ qua những tán cây, cùng với 1 dòng sông êm ả chảy ngang qua. Tôi nhớ như in cái ngày ấy, những câu nói những trò đùa mà bác làm tôi phát ngượng..........

Hôm nay cũng trăng tròn giữa tháng, nhưng lại là 1 mình tôi nhìn thấy 1 mình
tôi cảm nhận cái vẻ đẹp huyền bí của trăng......trăng hôm nay mang cái vẻ gì đóa mang mác buồn....không sáng tỏ không lung linh huyền diệu như lần trước.......Không biết ở tận nơi ấy bác có thấy được trăng hôm nay không nhỉ.....bác có thấy trăng nay mang 1 nỗi buồn gì đó khó hiểu? Bác có đang ngắm trăng như tôi? Có nhớ đến cái ngày này của tháng trước.........cái ngày tôi vui nhất và cũng ngay sau ngày hôm ấy cũng là ngày tôi tiễn bác đi xa........

Ở bên kia trái đất có khi nào một cơn gió nhẹ thoảng qua, vô tình đi ngang 1 dòng sông êm đềm bác chợt thấy nhớ cái gì đó.......1 cảm giác dù là không rõ nhớ gì những vẫn mang máng những thứ ấy ngợi nên 1 cảm xúc.

Thật không có ý gì đâu tự nhiên thấy trăng nhớ lại cái ngày ấy thôi........và bỗng dưng có một cảm giác mãnh liệt trong tôi thôi thúc tôi phải ngồi đây phải viết những dòng tâm sự này. Uh vậy là bác đã đi, đi được 1 tháng rồi cơ đấy.......Tôi cứ tưởng 1 tháng trôi qua sẽ dài vô tận......nhưng không nó thật nhanh chóng.....và chẳng bao lâu nữa có lẽ tôi sẽ không còn nhớ bác là ai.......nhìn gió, nhìn trời, nhìn trăng cùng dòng sông ấy có lẽ tôi sẽ không có cảm giác nhớ hay thấy thiếu cái gì khi đứng 1 mình ngắm những gì đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho tôi cũng như cho mọi ng và cho........bác ấy.

kỷ niệm 1 tháng gặp bác và cũng là lúc tiễn bác đi xa.......xa vĩnh viễn...........23h25' đêm trăng tròn