PeNy
05-08-2009, 07:07 PM
Có lẽ những điều người ta nhận xét tôi là thật ............
Thật sự sok khi cả đến em mình , mình tin tưởng thế mừ đi nói xấu mình và còn nhiều cái khác nữa .
Hôm wa mình đã thực sự sok , khi nhận ra rằng , tin tưởng người ta thì người ta lại đối xử với mình như thế , cả đến đứa em của mình ấy chứ .
Cuộc sống dạy cho người ta nhiều điều , sống .....cảm nhận .....và chia sẻ .............
Có lẽ mình wá tin vào người khác chăng ?
Hôm wa là 1 ngày cực sok , nhưng rùi cũng wa đi , vì mình biết chẳng muốn nhớ đến làm gì !
Cuộc sống cứ dần trôi , mình cũng dần lớn , dần hiểu rằng nhiều thứ đã thay đổi , cả bề ngoài hay bên trong , từ ý thức đến cảm nhận .............haizz thay đổi hoàn toàn .
1 con bé , lúc xưa chỉ là 1 con nhóc , giờ này lớn phổng lên , rùi được như thế này , ngày wa ngày trôi wa , lớn lên , cái gì cũng phải suy nghĩ nhiều 1 chút , cái gì cũng phải nghe 1 chút ........Ui da thế là cũng lớn rùi , biết suy nghĩ dần rùi , biết suy nghĩ về gia đình mình đang sống , biết về wá khứ trôi wa và sự thật đáng ghét trong wá khứ ,cái ngôi nhà mình đang sống .
Nhớ những lời nói vu vơ wa tai , về những chuyện lúc nhỏ , rùi tưởng tượng theo 1 cách dã man , cũng wa rùi , wá khứ vẫn sẽ mãi ngủ yên .
Dù gì cũng lớn rùi , cũng đủ biết rằng cái gì bao dung thì nên bao dung .............!
Wá khứ sẽ mãi là chì wá khứ , đôi khi con người ta lại lấy wá khứ để làm căn bản mà sống , có lẽ sống như thế chỉ khiến con người ta chìm dần trong wá khứ mà thoi , mãi mãi ko thoát ra được . Có lẽ sống là phải nhìn về tương lai :)
Gia đình , đôi khi nếu có 1 gia đình êm ấm thì chẳng ai lại chẳng mong về nhà , nhưng đôi khi đâu phải ai cũng có niềm vui đó , gia đình , người thân , mỗi ngày cứ đón nhận cứ trải wa , có lẽ mình đã hiểu cái gia đình mà mình đang sống , phải chi ko có ba nhỉ , mỗi ngày trong nhà đều sẽ có tiếng cười . Có lẽ mình nói ra điều này là ko đúng là ngu ngốc , đáng lẽ có ba mình phải vui vẻ , mọi người đôi khi ko có ba thèm cảm giác có ba bên cạnh , nhưng phải chi ba mình ko như thế , thì mình sẽ rất vui đó , phải chi ba mình hiểu được cái cảm giác suy nghĩ của mình , ko bao giờ và ba chưa bao giờ hiểu ................Người thân xung wanh cứ đôi khi cảm thấy là ng` thân , đôi khi giống như ng` xa lạ , coi nhau chẳng là cái gì , mình cũng chả bùn nói , cứ cười rùi tung tăng , vì luôn mong mãi là con nít , nhưng con nít làm sao hiểu chuyện được chứ , nên thay đổi dần đi là vừa , đôi khi giả vờ mà cảm thấy chẳng bít mình làm vậy vì cái gì !
Trong cuộc sống mà mình đang có , mình có dành riêng cho mình , 1 nơi có thể chứa 1 loại tình cảm khác , ko phải tình cảm bình thường mà là tình yêu , nhưng có lẽ đối với tuổi mình bây giờ , yêu vẫn chỉ là điểm bắt đầu ..........và nó sẽ gây ra 1 số điều ko tốt cho mình . Nhưng đôi khi ng` ta thường ít khi suy nghĩ được thế , vì có lẽ mình thiếu tình thương mà ba dành cho , và tình thương mình dành cho ba , mình đem tình yêu thương đó thành tình yêu dành cho ng` khác , có lẽ nhờ đó mình có thể vui đi 1 tí .
Trong tình yêu đôi lúc có cho đi nhưng cũng ko mong rằng nhận lại , ai cũng nói thế nhưng mình bít rằng đâu ai dễ dàng làm được như thế , nói thì lúc nào mà ko dễ chứ . Tình yêu là phải cao thường , đúng nhưng cũng chỉ vài trường hợp , có lẽ giới trẻ tụi mình bây giờ ko còn mấy cái lối suy nghĩ này , khi thấy ng` ta hạnh phúc là mình cũng vui ,ngày nay chỉ có 1 wen 2 ko wen , chứ ít khi nào thấy ai kia hạnh phúc mà vui nổi , bây giờ chỉ yêu bằng hình thức bề ngoài , về 1 số thứ khác , vật chất , tiền bạc ............Ngày càng mất đi cái tình yêu thực sự !
Tình yêu rất rộng nhưng cũng dễ nhầm lẫn , tình yêu và tình bạn cũng dễ hòa vào nhau ,tình cảm của con ng` ko bao trùm như thế , càng nói về tình yêu thì càng thêm rộng , có lẽ mình đang chán cái lối yêu kiểu bây giờ của lối trẻ tụi mình ngày nay , lúc trước mình cũng thế , nhưng ngày càng nhận ra , đó chỉ là tình vu vơ chứ chẳng phải tình cảm , mà tuổi mình thì chỉ mới rung rinh là lao đầu vào . Tình yêu lúc nào cũng khiến ng` trong cuộc suy nghĩ thật nhiều , lo lắng thật nhiều , rùi phải nghĩ ra nhiều cái mới để hâm nóng cho tình yêu nữa . Ôi biết bao nhiêu là thứ , càng viết càng thêm rộng ,...........
Yêu cũng như 1 tấm gương , chỉ sơ ý sẽ rất dễ vỡ .........mà vỡ rùi thì chẳng còn cách nào cứu vãn .
Đàng sau tất cả đều là những thứ cuộc sống dành cho mình và bắt mình phải cảm nhận . Đôi khi sẽ có chùn bước nhưng vẫn sẽ có thể bước tới ........Vì nếu có khóc mình cũng sẽ tự lau khi ko có ai lau cho mình , khóc ko hẳng ko hay , bùn ko hẳng ko tốt , và mắt em cũng trong hơn sau khi khóc , lúc đó em biết ,mình đã thực sự lớn .
Đàng sau thương đau là hanh phúc , đàng sau cơn mưa là nắng ấm .
Đàng sau nước mắt là nụ cười . Và cuối cùng đàng sau tất cả , em đã thực sự trưởng thành .
Đừng bao giờ gục ngã khi bản thân mình còn có thể đi tiếp , đừng cố vương vấn wá khứ để làm thêm nỗi đau , phải biết chấp nhận và chia sẻ .
Cuộc sống ko bao giờ bắt con ng` ta đến đường cùng , còn sống là còn đi tiếp . Có lần mình đã đọc 1 mẩu truyện danh nhân văn hóa thế giới , có 1 câu nói mình rất thik :" Chết ko phải là hết mà bắt đầu 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn "
Đến lúc chết con ng` ta cũng suy nghĩ rằng mình vẫn sẽ có 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn , vậy cuộc sống thực sự sẽ kéo dài , sẽ dành cho ta những niềm vui khác , chỉ cần ta đứng lên và đi tiếp . Cuộc đời vẫn đẹp !:turn:
# Peny chỉnh sửa cho đúng văn phong tiếng Việt giúp Kem nhé! Thân ái!
Thật sự sok khi cả đến em mình , mình tin tưởng thế mừ đi nói xấu mình và còn nhiều cái khác nữa .
Hôm wa mình đã thực sự sok , khi nhận ra rằng , tin tưởng người ta thì người ta lại đối xử với mình như thế , cả đến đứa em của mình ấy chứ .
Cuộc sống dạy cho người ta nhiều điều , sống .....cảm nhận .....và chia sẻ .............
Có lẽ mình wá tin vào người khác chăng ?
Hôm wa là 1 ngày cực sok , nhưng rùi cũng wa đi , vì mình biết chẳng muốn nhớ đến làm gì !
Cuộc sống cứ dần trôi , mình cũng dần lớn , dần hiểu rằng nhiều thứ đã thay đổi , cả bề ngoài hay bên trong , từ ý thức đến cảm nhận .............haizz thay đổi hoàn toàn .
1 con bé , lúc xưa chỉ là 1 con nhóc , giờ này lớn phổng lên , rùi được như thế này , ngày wa ngày trôi wa , lớn lên , cái gì cũng phải suy nghĩ nhiều 1 chút , cái gì cũng phải nghe 1 chút ........Ui da thế là cũng lớn rùi , biết suy nghĩ dần rùi , biết suy nghĩ về gia đình mình đang sống , biết về wá khứ trôi wa và sự thật đáng ghét trong wá khứ ,cái ngôi nhà mình đang sống .
Nhớ những lời nói vu vơ wa tai , về những chuyện lúc nhỏ , rùi tưởng tượng theo 1 cách dã man , cũng wa rùi , wá khứ vẫn sẽ mãi ngủ yên .
Dù gì cũng lớn rùi , cũng đủ biết rằng cái gì bao dung thì nên bao dung .............!
Wá khứ sẽ mãi là chì wá khứ , đôi khi con người ta lại lấy wá khứ để làm căn bản mà sống , có lẽ sống như thế chỉ khiến con người ta chìm dần trong wá khứ mà thoi , mãi mãi ko thoát ra được . Có lẽ sống là phải nhìn về tương lai :)
Gia đình , đôi khi nếu có 1 gia đình êm ấm thì chẳng ai lại chẳng mong về nhà , nhưng đôi khi đâu phải ai cũng có niềm vui đó , gia đình , người thân , mỗi ngày cứ đón nhận cứ trải wa , có lẽ mình đã hiểu cái gia đình mà mình đang sống , phải chi ko có ba nhỉ , mỗi ngày trong nhà đều sẽ có tiếng cười . Có lẽ mình nói ra điều này là ko đúng là ngu ngốc , đáng lẽ có ba mình phải vui vẻ , mọi người đôi khi ko có ba thèm cảm giác có ba bên cạnh , nhưng phải chi ba mình ko như thế , thì mình sẽ rất vui đó , phải chi ba mình hiểu được cái cảm giác suy nghĩ của mình , ko bao giờ và ba chưa bao giờ hiểu ................Người thân xung wanh cứ đôi khi cảm thấy là ng` thân , đôi khi giống như ng` xa lạ , coi nhau chẳng là cái gì , mình cũng chả bùn nói , cứ cười rùi tung tăng , vì luôn mong mãi là con nít , nhưng con nít làm sao hiểu chuyện được chứ , nên thay đổi dần đi là vừa , đôi khi giả vờ mà cảm thấy chẳng bít mình làm vậy vì cái gì !
Trong cuộc sống mà mình đang có , mình có dành riêng cho mình , 1 nơi có thể chứa 1 loại tình cảm khác , ko phải tình cảm bình thường mà là tình yêu , nhưng có lẽ đối với tuổi mình bây giờ , yêu vẫn chỉ là điểm bắt đầu ..........và nó sẽ gây ra 1 số điều ko tốt cho mình . Nhưng đôi khi ng` ta thường ít khi suy nghĩ được thế , vì có lẽ mình thiếu tình thương mà ba dành cho , và tình thương mình dành cho ba , mình đem tình yêu thương đó thành tình yêu dành cho ng` khác , có lẽ nhờ đó mình có thể vui đi 1 tí .
Trong tình yêu đôi lúc có cho đi nhưng cũng ko mong rằng nhận lại , ai cũng nói thế nhưng mình bít rằng đâu ai dễ dàng làm được như thế , nói thì lúc nào mà ko dễ chứ . Tình yêu là phải cao thường , đúng nhưng cũng chỉ vài trường hợp , có lẽ giới trẻ tụi mình bây giờ ko còn mấy cái lối suy nghĩ này , khi thấy ng` ta hạnh phúc là mình cũng vui ,ngày nay chỉ có 1 wen 2 ko wen , chứ ít khi nào thấy ai kia hạnh phúc mà vui nổi , bây giờ chỉ yêu bằng hình thức bề ngoài , về 1 số thứ khác , vật chất , tiền bạc ............Ngày càng mất đi cái tình yêu thực sự !
Tình yêu rất rộng nhưng cũng dễ nhầm lẫn , tình yêu và tình bạn cũng dễ hòa vào nhau ,tình cảm của con ng` ko bao trùm như thế , càng nói về tình yêu thì càng thêm rộng , có lẽ mình đang chán cái lối yêu kiểu bây giờ của lối trẻ tụi mình ngày nay , lúc trước mình cũng thế , nhưng ngày càng nhận ra , đó chỉ là tình vu vơ chứ chẳng phải tình cảm , mà tuổi mình thì chỉ mới rung rinh là lao đầu vào . Tình yêu lúc nào cũng khiến ng` trong cuộc suy nghĩ thật nhiều , lo lắng thật nhiều , rùi phải nghĩ ra nhiều cái mới để hâm nóng cho tình yêu nữa . Ôi biết bao nhiêu là thứ , càng viết càng thêm rộng ,...........
Yêu cũng như 1 tấm gương , chỉ sơ ý sẽ rất dễ vỡ .........mà vỡ rùi thì chẳng còn cách nào cứu vãn .
Đàng sau tất cả đều là những thứ cuộc sống dành cho mình và bắt mình phải cảm nhận . Đôi khi sẽ có chùn bước nhưng vẫn sẽ có thể bước tới ........Vì nếu có khóc mình cũng sẽ tự lau khi ko có ai lau cho mình , khóc ko hẳng ko hay , bùn ko hẳng ko tốt , và mắt em cũng trong hơn sau khi khóc , lúc đó em biết ,mình đã thực sự lớn .
Đàng sau thương đau là hanh phúc , đàng sau cơn mưa là nắng ấm .
Đàng sau nước mắt là nụ cười . Và cuối cùng đàng sau tất cả , em đã thực sự trưởng thành .
Đừng bao giờ gục ngã khi bản thân mình còn có thể đi tiếp , đừng cố vương vấn wá khứ để làm thêm nỗi đau , phải biết chấp nhận và chia sẻ .
Cuộc sống ko bao giờ bắt con ng` ta đến đường cùng , còn sống là còn đi tiếp . Có lần mình đã đọc 1 mẩu truyện danh nhân văn hóa thế giới , có 1 câu nói mình rất thik :" Chết ko phải là hết mà bắt đầu 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn "
Đến lúc chết con ng` ta cũng suy nghĩ rằng mình vẫn sẽ có 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn , vậy cuộc sống thực sự sẽ kéo dài , sẽ dành cho ta những niềm vui khác , chỉ cần ta đứng lên và đi tiếp . Cuộc đời vẫn đẹp !:turn:
# Peny chỉnh sửa cho đúng văn phong tiếng Việt giúp Kem nhé! Thân ái!