PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng thầm!



J.Bon
05-08-2009, 10:30 AM
Ngồi một mình buổi sáng
nghe gió reo ngoài trời
gió đem hồn tôi đi đâu rồi?
Tôi chẳng biết cứ ngồi như chờ đợi
tôi đợi em một tà áo mới
một nụ cười tươi tắn vết son thơm
một linh hồn được ủ bằng hương
tặng cho tôi tấm lòng trong trẻo
Ngồi một mình tôi buồn như lá héo
một mình đi và đứng ngó vào gương
con mắt chào nhau con mắt cá ươn
buổi sáng đẹp sao mày không dạo phố?
buổi sáng đẹp sao mày không nhớ
dẫn người yêu đi chơi?
Nhưng tôi ơi ngọn gió ở ngoài trời
đã cuốn hồn đi đâu rồi
tôi ngồi một mình chẳng rõ
buổi sáng đẹp như một ngày nào đó
Tôi lại thầm hỏi tôi!




NHẠT!~




FOR : Someone!

Vi_kiet
05-08-2009, 01:06 PM
ý muốn nhắn nhủ điều j ấy nhỉ?

nhoc xinh cute
05-08-2009, 06:09 PM
seo hok viết típ na` ...cái kết hok hay cho lắm . Nếu thêm vào 1 chút jì đó sẽ đặc sắc hơn ...Chúc bạn dzui dze~

boyhandsome_9x
05-08-2009, 06:17 PM
hay đấy bạn, mà có phải bài đó của bạn viết hok zay.

19.z4
05-08-2009, 08:02 PM
tôi lại thầm hỏi tôi
có phải bài thơ của 1 boy :D
mà chủ nhà là ng con gớ tôi thích
>>> mong đc giải đáp :D

for_you
06-08-2009, 12:24 AM
Gởi gió gọi thầm tên ai..........nói hết những yêu thương ngọt ngào của nỗi nhớ, biết chăng tình ai hay gió cứ mãi theo mây về chốn nào?

J.Bon
06-08-2009, 02:30 AM
Đang rất buồn, vài phút ngẫu hứng thôi. Cũng chả biết đang type cái j` ^^ Xin lỗi!

Sleep Flowers
06-08-2009, 04:21 PM
Cái này thơ mà , lộn post ư ?

thu tim
06-08-2009, 07:15 PM
bạn viết mà bạn còn hok hỉu thì ai hỉu
tiếng thầm , có phải là của trái tim bạn
một cảm giác bâng khuâng không đáp án...

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
07-08-2009, 06:38 PM
đọc xong mù tịt luôn :):)

J.Bon
08-08-2009, 01:00 AM
Thơ.............................................. .....Ngẫu Hứng!

bonghong_tangem_586
08-08-2009, 03:18 AM
Ngồi một mình buổi sáng
nghe gió reo ngoài trời
gió đem hồn tôi đi đâu rồi?
Tôi chẳng biết cứ ngồi như chờ đợi
tôi đợi em một tà áo mới
một nụ cười tươi tắn vết son thơm
một linh hồn được ủ bằng hương
tặng cho tôi tấm lòng trong trẻo
Ngồi một mình tôi buồn như lá héo
một mình đi và đứng ngó vào gương
con mắt chào nhau con mắt cá ươn
buổi sáng đẹp sao mày không dạo phố?
buổi sáng đẹp sao mày không nhớ
dẫn người yêu đi chơi?
Nhưng tôi ơi ngọn gió ở ngoài trời
đã cuốn hồn đi đâu rồi
tôi ngồi một mình chẳng rõ
buổi sáng đẹp như một ngày nào đó
Tôi lại thầm hỏi tôi!




NHẠT!~




FOR : Someone!

con tim ơi sao chi khờ dại
lạc vào chốn bể khổ của tình yêu
tôi lặng lẽ khi hoàng hôn chợt đến
chiếm hồn tôi một tiếng yêu thầm
người đâu mất cho hồn tôi sũng ướt
con tim khờ cứ mãi vấn vươn
chào buổi sáng tự hỏi lòng nhung nhớ
gọi tình yêu thức dậy từ con tim
nơi u tối tình yêu bừng tỉnh
chiếm hồn ta một nỗi đầy nhung nhớ
......

J.Bon
08-08-2009, 04:13 AM
chiếm hồn ta một nỗi đầy nhung nhớ

Chiếm hồn ta một nỗi đầy nhớ nhung :) sẽ hay hơn......Hihi, nice đó ^^