Xem đầy đủ chức năng : Tuyển tuyển...!
Gió_ấm
05-08-2009, 08:49 AM
Bao lần tuyển vợ vường thơ
Đến giờ tôi vẫn bâng quơ một mình
Ôm bao giấc mộng đẹp xinh
Bao duyên hờ duyên hững duyên tình vu vơ
Nay vào tuyển vợ vườn thơ
Mong sao có bạn văn thơ đỡ buồn ^^!
xeradion
08-08-2009, 07:49 AM
Chẳng hay người có thật lòng?
Tuyệt tình hai chữ phũ phàng lắm thay
Thương người kỷ vật trao tay
Một hai hẹn ước biết ngày nào nên
sen_monkey
08-08-2009, 08:17 AM
bao lần tuyển vợ như không
thui đừng tuyển nữa đi rong cho rồi
đi rong là sướng nhất đời
cần gì tuyển vợ để rồi thở than!
cứ sống số kiếp lang thang
cần gì phải cứ nặng mang bóng hình
bachhacdangvan
09-08-2009, 03:49 AM
tuyển mãi không được thì thôi
chết luôn cho khoẻ tội gì ngồi than
anh này thì khỏi phải bàn
ai mà trúng tuyển thì xóm làng biết ngay
hoavandacphong
09-08-2009, 07:33 AM
Tiền là giấy đốt là cháy
Tình là bụi phủi là bay
Đời là phù du chết là hết
.................................
Cứ sống vui lên đi bạn ơi
Gió_ấm
10-08-2009, 09:44 PM
Làm thơ tuyển vợ chợ đời
Mà sao bao kẻ buông lời rèm pha
Tuyệt tình số chẳng đào hoa
Đa sầu đa cảm nên là cô đơn
hoavandacphong
11-08-2009, 07:53 AM
Bao lần tuyển vợ vường thơ
Đến giờ tôi vẫn bâng quơ một mình
Ôm bao giấc mộng đẹp xinh
Bao duyên hờ duyên hững duyên tình vu vơ
Nay vào tuyển vợ vườn thơ
Mong sao có bạn văn thơ đỡ buồn ^^!
Con người bất nhất thật lạ thay
Mong sao có bạn văn thơ đỡ buồn
Mà sao lại nói buông lời dèm pha
.................................................. .........
Nghĩ lại đi bạn ơi
[L][Q].[Angel]
11-08-2009, 08:33 AM
Đơn côi một nỗi sầu vương vấn
Hẹn gió cùng mây đến chốn này
Thẹn thùng hỏi nhỏ tôi và bạn
Chẳng lẽ đôi mình lại cô đơn
Chuyện mình như thế há chẳng hay
Hai kẻ đơn côi mãi đợi chờ.
Gió_ấm
12-08-2009, 10:31 PM
Phút tự hỏi lòng lòng nhớ ai
Tình như giấc mộng kéo dài bao lâu
Sao dưng ôm lấy u sâu
Có tôi có bạn còn đâu lạnh lùng
Ai ơi xin chớ ngại ngùng
Có thương có mến lại cùng làm quen ^^!
LuuDuLuong
15-08-2009, 07:38 AM
Chẳng thà bảo chỉ rằng quen
Treo chi bảng tuyển người ta hiểu nhầm
Văn thơ cốt lấy chữ tâm
Nửa câu để lại mai sau tới tìm :)
[L][Q].[Angel]
16-08-2009, 07:30 AM
Phút tự hỏi lòng lòng nhớ ai
Tình như giấc mộng kéo dài bao lâu
Sao dưng ôm lấy u sâu
Có tôi có bạn còn đâu lạnh lùng
Ai ơi xin chớ ngại ngùng
Có thương có mến lại cùng làm quen ^^!
Vào 4rum tất nhiên tìm bạn
Gặp được bạn cũng là duyên số đấy
Vậy xin hỏi tuyệt tình ơi!
Bạn ở đâu và tên gì thế hả?
Nói ra đi rồi rảnh ta tâm sự
Gió_ấm
18-08-2009, 07:39 AM
Hoàng hôn buông xuống sao mai ló
Đình nghiêng bóng nguyện gió đùa cây
Toàn cảnh đêm trăng hứng dâng đầy
Quê hương xa cach dậy hồn thơ
Nghệ An yêu dấu người có nhớ
An lành một thủa như giấc mơ
Tuyệt tình vốn kẻ say thơ
Lỡ duyên lỡ bạn bơ vơ một mình
Hà thành trốn chẳng yên bình
Mong tìm chi kỷ cùng mình họa thơ
Mong rằng ai đó mộng mơ
Cùng xây giấc mộng như mơ cùng mình ^^!
[L][Q].[Angel]
24-08-2009, 01:36 AM
Phút hỏi lòng lòng có yêu thơ
Sao ngày đó một thời mơ mộng
Mơ một ngày gặp người chung hướng
Quyết đi chung thỏa nỗi đợi chờ.
Là thế đấy một thời nhỏ dại
Theo đến nay một thủa trăng rằm
Nhớ hồi đó ta còn bé lắm
Yêu thơ, nhưng không biết làm gì
Một điều ước tưởng chừng như vô vọng
Thế mà nay đã dần thành hiện thực
Như tia sáng hé rọi trong đáy lòng
Đã đánh thức cõi lòng đang yên giấc.
Gió_ấm
24-08-2009, 06:35 AM
Đừng vội yêu cho phí hoài tuổi trẻ
Đừng vội si tình lặng lẽ buồn đau
o0KuAnh0o
24-08-2009, 07:52 AM
đã yêu rồi xin hết mình vì người ấy
xin đừng làm khổ nửa trái tim mình
nửa trái tim mang ý nghĩa của đời bạn
nếu mất đi thì hỏi bạn có đau không
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.