PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự vu vơ



sasa
05-08-2009, 08:37 AM
Em chẳng thích đâu những hoàng hôn,
Khi mặt trời rơi, cùng nỗi buồn xấu xí.
Em chỉ thích mỗi bình minh xinh xinh nắng mới
Khi chơi vơi cho dìu dịu góc lòng.

Em chẳng thích đâu những mùa đông,
Khi gió tràn về, không ai ôm em, lạnh lắm.
Em thích mùa hè dẫu có là nắng cháy.
Để em đứng một mình, cháy hết mảnh cô đơn.

Em không thích đường trơn khi không một cánh tay.
Và cả ghế đá công viên nơi vai kề vai mới đủ.
Em không thích, không thích nhiều và dài lắm,
Vì trống vắng trong em, trong những ngày thăm thẳm, không anh...

Biển Chiều
05-08-2009, 09:32 AM
Lẽ giờ em lòng kô thấy muộn phiền
Nên Hòang Hôn chẳng đẹp gì trong ánh mắt ngây thơ
Nhưng anh biết e có 1 điều rất dở
Là giấu lòng nhưng khép nào lại hiện ra

Em không thích khi mùa thu trôi qua
Kéo theo nắng đã sưởi ấm em bao ngày trống vắng
Nhưng e nè khi Hoàng Hôn thiếu nắng
Là bắt đầu cho ngày mai ánh bình minh