Xem đầy đủ chức năng : '' Em yêu anh ''.......đó là điều em muốn nói !!!!!!!
ngocv0hinh
05-08-2009, 02:44 AM
Hum nay trời lại mưa... 1 mình em ngồi đây , em buồn và nhớ anh kinh khủng anh àk !!!!Em biết là VÌ TƯƠNG LAI CẢ 2 ĐỨA em fải cố gắng học hành thật tốt nhưng em biết làm sao để kìm nén trái tjm bé nhỏ của em???? Mỗi lần anh hỏi :" em có yêu anh ko? '' em muốn nói với anh lắm nhưng em lại ko thể thốt lên thành lời dù em rất muốn.
Anh nói đúng khoảng cách làm người ta cảm thấy khó chịu vô cùng... Anh ốm -anh báo em cũng mới biết - mà em chẳng thể làm j` cả. Chỉ biết ngồi đó lo lắng và thầm cầu mong anh sẽ chóng khoẻ lại. Có fải em nhàm chán lắm đúng ko? Có fải em ngốc lắm ko? Có fải chỉ là em tưởng tượng ra ko?... Có quá nhiều điều em-cần-anh sẻ chia cùng anh hiểu ko???????????????????????????????????Đừng bao h nghĩ em ko yêu anh... chỉ là em chưa thừa nhận trước anh thôi !!!!!!!!!!!!!
MÌNH SẼ NẮM TAY NHAU BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA 2 ĐỨA ANH NHỈ?????????
bLueseasun
05-08-2009, 02:51 AM
Hum nay trời lại mưa... 1 mình em ngồi đây , em buồn và nhớ anh kinh khủng anh àk !!!!Em biết là VÌ TƯƠNG LAI CẢ 2 ĐỨA em fải cố gắng học hành thật tốt nhưng em biết làm sao để kìm nén trái tjm bé nhỏ của em???? Mỗi lần anh hỏi :" em có yêu anh ko? '' em muốn nói với anh lắm nhưng em lại ko thể thốt lên thành lời dù em rất muốn.
Anh nói đúng khoảng cách làm người ta cảm thấy khó chịu vô cùng... Anh ốm -anh báo em cũng mới biết - mà em chẳng thể làm j` cả. Chỉ biết ngồi đó lo lắng và thầm cầu mong anh sẽ chóng khoẻ lại. Có fải em nhàm chán lắm đúng ko? Có fải em ngốc lắm ko? Có fải chỉ là em tưởng tượng ra ko?... Có quá nhiều điều em-cần-anh sẻ chia cùng anh hiểu ko???????????????????????????????????Đừng bao h nghĩ em ko yêu anh... chỉ là em chưa thừa nhận trước anh thôi !!!!!!!!!!!!!
MÌNH SẼ NẮM TAY NHAU BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA 2 ĐỨA ANH NHỈ?????????
Hãy nói "Em Yêu Anh" nếu bạn yêu người ấy. Hãy thể hiện sự wan tâm lo lắng đối với người mà bạn yêu mến. hãy cho họ biết bạn yêu họ đến mức nào và họ wan trong với bạn như thế nào bởi vì chúng ta ko có cơ hội để làm nhưng điều đó lần thứ 2. Hãy biết quý trọng từng phút giây mình có nha.
Hy vọng người ấy sẽ hiểu dc tấm lòng của ban. kon trai là thế bạn ah. Họ cũng là con người nên ko thể nào đọc dc hết suy nghĩ và tình cảm của con gái đâu. Hãy nói lên suy nghĩ của mình, bạn nhé!
thu tim
05-08-2009, 06:00 PM
mối tình của bạn thật đẹp , bạn may mắn lắm đấy nhé , hãy nắm bắt cơ hội , tôi tin bạn và anh ấy sẽ hạnh phúc , cố lên , vì tình yêu của bạn:)
hamter
05-08-2009, 08:55 PM
hãy nói những gì bạn muốn nói, đừng để sau này phải hối hận. anh ý bịnh mà bạn ở bên cầu chú anh mau hit bịnh thế là anh ý hp lắm rùi sức mạnh của nó nhìu khi còn mãnh liệt hơn cả thuốc men ấy chứ hjhj. cố lên nha bạn mạnh dạn lên nào
for_you
06-08-2009, 12:45 AM
Khi hai người thật sự yêu nhau thì điều cần thiết nhất để đi tìm con đường hạnh phúc chính là chia sẻ! Hãy chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn và hãy nhắm mắt cảm nhận vị ngọt của tình yêu để khi tỉnh giấc ta chỉ cảm thấy đắng cay của nỗi đau và lạnh giá của cô đơn?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.