beiudanh
04-08-2009, 02:24 PM
"Đứng dậy và bước đi!"
Không biết em đã tự nói câu nói với mình bao nhiêu lần, vậy mà em vẫn lần lữa, em vẫn cố gắng tạo cơ hội cho anh nhìn lại...
5 năm qua, anh đã không biết em đặt vào tay anh bao nhiêu cơ hội rồi đâu, nhưng đâu có ai trao cơ hội cho người ko biết trân trọng, không biết nâng niu...
vậy tại sao em không cho mình cơ hội ra đi và quên anh... giờ đây em nghĩ em cần 1 cơ hội cho em.
Em biết sau những gì đã qua, em ko thể tìm lại anh của em ngày xưa dù em có cho anh thêm 100, 1000 cơ hội nữa
Em sẽ phải làm gì nếu cứ mãi lay hoay để chờ đợi
Có phải người đàn ông sau 1 thời gian yêu thì sẽ không còn toàn tâm toàn ý với tình yêu nữa, họ cần nhiều thời gian cho công việc, cho sự nghiệp... và họ có quyền gạt người yêu sang 1 bên?
Đối với em, anh là tất cả, là cuộc sống, là hơi thở
còn đối với anh, em là gì hả anh?
Ra đi là em tự đâm 1 nhát vào trái tim mình, và em sẽ luôn nhớ hình ảnh anh ko hề níu giữ khi em nói lời hứa với anh "em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh"...
Chúc anh hạnh phúc
Không biết em đã tự nói câu nói với mình bao nhiêu lần, vậy mà em vẫn lần lữa, em vẫn cố gắng tạo cơ hội cho anh nhìn lại...
5 năm qua, anh đã không biết em đặt vào tay anh bao nhiêu cơ hội rồi đâu, nhưng đâu có ai trao cơ hội cho người ko biết trân trọng, không biết nâng niu...
vậy tại sao em không cho mình cơ hội ra đi và quên anh... giờ đây em nghĩ em cần 1 cơ hội cho em.
Em biết sau những gì đã qua, em ko thể tìm lại anh của em ngày xưa dù em có cho anh thêm 100, 1000 cơ hội nữa
Em sẽ phải làm gì nếu cứ mãi lay hoay để chờ đợi
Có phải người đàn ông sau 1 thời gian yêu thì sẽ không còn toàn tâm toàn ý với tình yêu nữa, họ cần nhiều thời gian cho công việc, cho sự nghiệp... và họ có quyền gạt người yêu sang 1 bên?
Đối với em, anh là tất cả, là cuộc sống, là hơi thở
còn đối với anh, em là gì hả anh?
Ra đi là em tự đâm 1 nhát vào trái tim mình, và em sẽ luôn nhớ hình ảnh anh ko hề níu giữ khi em nói lời hứa với anh "em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh"...
Chúc anh hạnh phúc