hamter
03-08-2009, 10:18 PM
...
Hình ảnh
Khóe mắt cay cay, ngương mặt đầy tâm sự:
Khỉ ơi sao bạn buồn thế.........có chuyện j ah. nói đi mọi ng sẽ gỡ rối cho mà......
-->Khỉ con vẫn im lặng 1 mình ngồi nhìn nhìn mãi về nơi xa.......
^_^-------Khỉ con nhìn gì bên ấy nhỉ? nhìn gì mà sao não nề đến thế, mưa rồi đấy không vào ah.
---> ? Khỉ con hình như không nghe được lời tôi nói, có lẽ tâm trí đang tập trung vào 1suy nghĩ nào đấy, không còn biết j đến những tác động bên ngòai cả.
----->>> ^_^ Hôm nào cũng vậy sao thật là, cứ mưa rơi mặt khỉ con lại như thế.......lại cầm dù đứng dưới mưa, nhìn về 1 nơi thật xa, xa ngút tầm mắt. Nơi đó có gì vui, đẹp hay sao mà nhìn mãi thế nhỉ...không chán ah.
Cho dù tôi có nói j thì khuôn mặt đầy tâm sự của khỉ con cũng không thèm để ý.....nói mãi rồi cũng chán. Thôi tôi chẳng thèm nói nữa, ah hình như tôi biết cái gì đấy tôi,tôi thoáng hiểu phần nào tâm sự của khỉ rồi------>>
hình như khỉ có 1 kỷ niệm nào đó đưới mưa, với cây dù mà khỉ đang nắm giữ, khỉ giữ chặt lắm, cứ như sợ gió thổi bay đi mất vậy....cây dù ấy........đứng trong mưa....phải rồi: khỉ con đang nhớ về 1 ng, thôi đúng rồi. Tôi biết khỉ con luôn như thế, luôn sống trong ảo vọng vậy áh.
---------->> (chợt tôi thấy tôi đã hiểu khỉ nhìu hơn) khỉ muốn sống trong kỷ niệm ấy, khỉ sợ cái hồi ức đó mất đi, mất đi rồi tức là mất luôn cái cảm giác được lo lắng, được bảo vệ, an ủi và cái cảm giác an toàn mà khỉ con có được khi trong vòng tay người ấy. Mất đi những thứ đó khỉ lại đi tìm........khỉ con sợ........phải tìm kiếm lần nữa....và lại mất đi lần nữa........vậy nên khỉ con đã quyết định giữ lại những cái thuộc về quá khứ mà không dám tìm những thứ đó trong hiện tại..........Khỉ con ah sao khờ thế nói gì cho khỉ hiểu bây h.........thôi đành để tg sẽ làm khỉ con thay đổi vậy.(mình bó tay)
Hình ảnh
Khóe mắt cay cay, ngương mặt đầy tâm sự:
Khỉ ơi sao bạn buồn thế.........có chuyện j ah. nói đi mọi ng sẽ gỡ rối cho mà......
-->Khỉ con vẫn im lặng 1 mình ngồi nhìn nhìn mãi về nơi xa.......
^_^-------Khỉ con nhìn gì bên ấy nhỉ? nhìn gì mà sao não nề đến thế, mưa rồi đấy không vào ah.
---> ? Khỉ con hình như không nghe được lời tôi nói, có lẽ tâm trí đang tập trung vào 1suy nghĩ nào đấy, không còn biết j đến những tác động bên ngòai cả.
----->>> ^_^ Hôm nào cũng vậy sao thật là, cứ mưa rơi mặt khỉ con lại như thế.......lại cầm dù đứng dưới mưa, nhìn về 1 nơi thật xa, xa ngút tầm mắt. Nơi đó có gì vui, đẹp hay sao mà nhìn mãi thế nhỉ...không chán ah.
Cho dù tôi có nói j thì khuôn mặt đầy tâm sự của khỉ con cũng không thèm để ý.....nói mãi rồi cũng chán. Thôi tôi chẳng thèm nói nữa, ah hình như tôi biết cái gì đấy tôi,tôi thoáng hiểu phần nào tâm sự của khỉ rồi------>>
hình như khỉ có 1 kỷ niệm nào đó đưới mưa, với cây dù mà khỉ đang nắm giữ, khỉ giữ chặt lắm, cứ như sợ gió thổi bay đi mất vậy....cây dù ấy........đứng trong mưa....phải rồi: khỉ con đang nhớ về 1 ng, thôi đúng rồi. Tôi biết khỉ con luôn như thế, luôn sống trong ảo vọng vậy áh.
---------->> (chợt tôi thấy tôi đã hiểu khỉ nhìu hơn) khỉ muốn sống trong kỷ niệm ấy, khỉ sợ cái hồi ức đó mất đi, mất đi rồi tức là mất luôn cái cảm giác được lo lắng, được bảo vệ, an ủi và cái cảm giác an toàn mà khỉ con có được khi trong vòng tay người ấy. Mất đi những thứ đó khỉ lại đi tìm........khỉ con sợ........phải tìm kiếm lần nữa....và lại mất đi lần nữa........vậy nên khỉ con đã quyết định giữ lại những cái thuộc về quá khứ mà không dám tìm những thứ đó trong hiện tại..........Khỉ con ah sao khờ thế nói gì cho khỉ hiểu bây h.........thôi đành để tg sẽ làm khỉ con thay đổi vậy.(mình bó tay)