Silent*
03-08-2009, 03:50 AM
Hm... Khá thú vị, khá phổ biến, khá hấp dẫn... Tâm sự - sẻ chia cộng đồng !!! ( Join or not?! Hi... )
Chỉ đơn giản là một nút thắc trong tình cảm, nhỏ thôi nhưng đương sự không tài nào tháo nổi, vậy đó. Chỉ đơn giản là một trò chơi, nhỏ thôi nhưng giúp ta tâm sự nhiều hơn, ĐVTY cũng vì thế mà xuôi hơn chút, vậy đó.
Luật chơi khá đơn giản là viết nối đôi, mình sẽ viết một bài tâm sự, người tiếp theo sẽ viết tiếp theo với mở đầu bằng câu kết của mình , tất nhiên là phải có dấu, viết đúng tiếng việt theo qui định của diễn đàn nha.
Okie, mình sẽ tâm sự mở hàng, nhân tiện làm ví dụ luôn nha.
- Are you determined? Thật sự thì có nhiều lúc cũng muốn Yes, I am cho cái người query ra nó, nhưng cũng chỉ là có nhiều lúc thôi, còn một số ít lúc còn lại lại là những thứ quyết định cho điều đó, Yes or No - Omq i dun care, pls !!! Con người là vậy đấy, cứ chất chồng rồi ôm đồm vô mình những thứ thuộc hay không thuộc về mình, rồi cứ thế, thế hả? Đến khi nào mới tìm được cho mình trái tim của mình, của một nửa của mình?!?
Ví dụ bài tiếp theo:
Đến khi nào mới tìm được cho mình trái tim của mình, của một nửa của mình?!? Ngu ngốc, đần độn, mất trí à , tìm trái tim của mình + một nữa của mình, vậy hoá ra mình có tới 1,5 trái tim lận, có đôi khi mình thật lãng mạn đấy chứ, con nhà ai mà xinh thế ^^...
Chỉ đơn giản là một nút thắc trong tình cảm, nhỏ thôi nhưng đương sự không tài nào tháo nổi, vậy đó. Chỉ đơn giản là một trò chơi, nhỏ thôi nhưng giúp ta tâm sự nhiều hơn, ĐVTY cũng vì thế mà xuôi hơn chút, vậy đó.
Luật chơi khá đơn giản là viết nối đôi, mình sẽ viết một bài tâm sự, người tiếp theo sẽ viết tiếp theo với mở đầu bằng câu kết của mình , tất nhiên là phải có dấu, viết đúng tiếng việt theo qui định của diễn đàn nha.
Okie, mình sẽ tâm sự mở hàng, nhân tiện làm ví dụ luôn nha.
- Are you determined? Thật sự thì có nhiều lúc cũng muốn Yes, I am cho cái người query ra nó, nhưng cũng chỉ là có nhiều lúc thôi, còn một số ít lúc còn lại lại là những thứ quyết định cho điều đó, Yes or No - Omq i dun care, pls !!! Con người là vậy đấy, cứ chất chồng rồi ôm đồm vô mình những thứ thuộc hay không thuộc về mình, rồi cứ thế, thế hả? Đến khi nào mới tìm được cho mình trái tim của mình, của một nửa của mình?!?
Ví dụ bài tiếp theo:
Đến khi nào mới tìm được cho mình trái tim của mình, của một nửa của mình?!? Ngu ngốc, đần độn, mất trí à , tìm trái tim của mình + một nữa của mình, vậy hoá ra mình có tới 1,5 trái tim lận, có đôi khi mình thật lãng mạn đấy chứ, con nhà ai mà xinh thế ^^...