supper_love_you
03-08-2009, 01:40 AM
qua câu chuyện người mẹ một mắt..... supper cảm ơn các bạn ủng hộ nhiều nhiều lắm..... kể về công ơn của 1 mama thì không thể thiếu được tình thương của papa ! supper xin kể 1 câu chuyện có thật 99% ( 1% còn lại là quên :wish: )........chuyện là vầy :
Có 1 gia đình nọ... cả nhà sống với nhau rất hòa thuận lắm lắm.... trong nhà hằng ngày chỉ có nụ cười..... ko bao giờ người cha la mắng con mình, ( supper cũng mong được vậy lắm á nhưng lại hok đc vì bị papa mắng wai á.... tại học dở tệ ^^!) 2 đứa con.... 1 đứa lớn là Minh , con trai nè..... em út là Vy.........! hằng ngày papa đi làm ở một công trường , do mắc bệnh cao huyết áp và tăng xông nẫu ,..... nên công việc có đôi lúc làm ông mệt mỏi lắm lắm... nhưng vì chăm lo cho con nên ông rất tận tụy ,..... 1 ngày nọ... như bao ngày ông đến chỗ làm ,... công việc là cái nắng gắt của mùa hè làm cho ông mệt mỏi.... cơn đau kéo đến.... huyết áp tăng ,... ông phải nhập viện.........! cả gia đình lần đầu tiên tràn ngập trong nổi buồn.... dòng nước mắt như lăn dài mãi không ngưng trên đôi mắt sâu thẳm của người mẹ ,..... ông không chết , nhưng lại bị liệt nửa người do di chứng.... trong nhà vắng lặng hẳn tiếng nói... tiếng cười ! tài chính ại càng thiếu hụt hơn vì mất đi một nguồn lao động chính............. đứa con gái 5 tuổi.... không biết gì vẫn cười nói tung tăng , đứa con trai thì 15 tuổi , khuôn mặt nó thoáng buồn............
- papa ơi cho con tiền mua khoai lang đi papa - đứa con gái út nhìn pa nó với vẻ mặt lấm lem............. papa không có tiền !- ông ngập ngừng........ con bé buồn bả bỏ đi ra ngoài...ông nhìn theo nó với hàng nước mắt lăn trên má... ông suy nghĩ nhiều ,.... đêm đó hình như ông không ngủ........... !
Sáng hôm sau , mama đưa cho Minh 10 ngàn , dặn là ở nhà mua đồ ăn sáng cho pa..... ông gọi 2 đứa con lại rồi dặn :
- hôm qua con xin pa tiền mua khoai lang ăn , nhưng pa không có.... nhưng hôm nay papa có rồi thì mấy đứa mua khoai đi.... còn tiền dư thì mua cho papa bịch thuốc kiến....
- chi vậy pa - Minh ngắt lời
- mua về rải xuống giường , để kiến khỏi cắn pa..... - ông cười nói
Nói đến đây 2 đứa nhỏ vui vẻ chạy đi mua khoai ,...... bé vy - ông gọi ( sau khi mua về )
- dạ - hớn hở
- pha cho pa ly cà phê - ông nói
Sau khi pha xong......... ông gọi con lại gần.... :
- trong khi pa uống cà phê thì con đi với anh hai đi qua nhà bác 2 chơi đi.... đến chiều rồi hãy về - nói xong ông rút ra 2 ngàn đưa cho Vy - cái này pa cho 2 đứa ăn kẹo -ông cười....Vy chạy đi tìm anh Minh....
đến chiều , khi 2 đứa về nhà... bé Vy chạy xuống nhà sau gọi ba dậy..... nhưng gọi mãi mà ông vẫn không dậy ,..... 2 đứa chạy đi gọi mẹ ở chỗ làm..... bà lật đật chạy về ! nhưng......... ông đã ra đi mãi mãi.... chỉ vì sợ mình là gánh nặng cho gia đình mà ông đã uống thuốc kiến tự tữ.... Vy còn nhỏ chưa biết gì vẩn cười nói vui vẻ, nhưng đến đêm thì nó khóc hỏi mẹ nó papa đâu... bà chỉ nhìn con ngậm ngùi nước mắt ! có ai biết được sau này sẽ ra sao... sống được ngày hum nay thì có nhìn thấy mặt trời của ngày mai chăng?
Sau câu chuyện này mấy bạn rút ra được gì nè? riêng supper thì nhiều nhiều lắm !
Có 1 gia đình nọ... cả nhà sống với nhau rất hòa thuận lắm lắm.... trong nhà hằng ngày chỉ có nụ cười..... ko bao giờ người cha la mắng con mình, ( supper cũng mong được vậy lắm á nhưng lại hok đc vì bị papa mắng wai á.... tại học dở tệ ^^!) 2 đứa con.... 1 đứa lớn là Minh , con trai nè..... em út là Vy.........! hằng ngày papa đi làm ở một công trường , do mắc bệnh cao huyết áp và tăng xông nẫu ,..... nên công việc có đôi lúc làm ông mệt mỏi lắm lắm... nhưng vì chăm lo cho con nên ông rất tận tụy ,..... 1 ngày nọ... như bao ngày ông đến chỗ làm ,... công việc là cái nắng gắt của mùa hè làm cho ông mệt mỏi.... cơn đau kéo đến.... huyết áp tăng ,... ông phải nhập viện.........! cả gia đình lần đầu tiên tràn ngập trong nổi buồn.... dòng nước mắt như lăn dài mãi không ngưng trên đôi mắt sâu thẳm của người mẹ ,..... ông không chết , nhưng lại bị liệt nửa người do di chứng.... trong nhà vắng lặng hẳn tiếng nói... tiếng cười ! tài chính ại càng thiếu hụt hơn vì mất đi một nguồn lao động chính............. đứa con gái 5 tuổi.... không biết gì vẫn cười nói tung tăng , đứa con trai thì 15 tuổi , khuôn mặt nó thoáng buồn............
- papa ơi cho con tiền mua khoai lang đi papa - đứa con gái út nhìn pa nó với vẻ mặt lấm lem............. papa không có tiền !- ông ngập ngừng........ con bé buồn bả bỏ đi ra ngoài...ông nhìn theo nó với hàng nước mắt lăn trên má... ông suy nghĩ nhiều ,.... đêm đó hình như ông không ngủ........... !
Sáng hôm sau , mama đưa cho Minh 10 ngàn , dặn là ở nhà mua đồ ăn sáng cho pa..... ông gọi 2 đứa con lại rồi dặn :
- hôm qua con xin pa tiền mua khoai lang ăn , nhưng pa không có.... nhưng hôm nay papa có rồi thì mấy đứa mua khoai đi.... còn tiền dư thì mua cho papa bịch thuốc kiến....
- chi vậy pa - Minh ngắt lời
- mua về rải xuống giường , để kiến khỏi cắn pa..... - ông cười nói
Nói đến đây 2 đứa nhỏ vui vẻ chạy đi mua khoai ,...... bé vy - ông gọi ( sau khi mua về )
- dạ - hớn hở
- pha cho pa ly cà phê - ông nói
Sau khi pha xong......... ông gọi con lại gần.... :
- trong khi pa uống cà phê thì con đi với anh hai đi qua nhà bác 2 chơi đi.... đến chiều rồi hãy về - nói xong ông rút ra 2 ngàn đưa cho Vy - cái này pa cho 2 đứa ăn kẹo -ông cười....Vy chạy đi tìm anh Minh....
đến chiều , khi 2 đứa về nhà... bé Vy chạy xuống nhà sau gọi ba dậy..... nhưng gọi mãi mà ông vẫn không dậy ,..... 2 đứa chạy đi gọi mẹ ở chỗ làm..... bà lật đật chạy về ! nhưng......... ông đã ra đi mãi mãi.... chỉ vì sợ mình là gánh nặng cho gia đình mà ông đã uống thuốc kiến tự tữ.... Vy còn nhỏ chưa biết gì vẩn cười nói vui vẻ, nhưng đến đêm thì nó khóc hỏi mẹ nó papa đâu... bà chỉ nhìn con ngậm ngùi nước mắt ! có ai biết được sau này sẽ ra sao... sống được ngày hum nay thì có nhìn thấy mặt trời của ngày mai chăng?
Sau câu chuyện này mấy bạn rút ra được gì nè? riêng supper thì nhiều nhiều lắm !