okanobee
01-08-2009, 02:45 AM
Công việc bận rộn , lại gặp nhiều chuyện phiền phức khác cùng một lúc làm mình căng thẳng quá. Có phải vì thế mà mình đã lớn tiếng với anh ; thật sự mình cũng không biết nữa. Hai đứa lại cãi nhau. Anh hỏi mình muốn chia tay? Cái tính bướng bỉnh chẳng chịu suy nghĩ hay nhường nhịn của mình đã trả lời : "Anh muốn chia tay thì chia tay thôi. Cứ làm theo ý anh. Sao phải quan tâm đến suy nghĩ của em làm gì?" Dropped him off, lái xe về mà trong lòng thấy sao mệt mỏi và chán chường quá. Tự nhủ lòng sẽ không khóc ; bởi nước mắt chỉ làm mình thêm yếu đuối... Thế mà... vẫn không ngăn được. Mặc kệ nó đi ; biết đâu khóc được lại thấy thoải mái hơn.
Minh với mấy đứa bạn tụ tập đi xem phim. Cố tập trung xem , vậy mà cũng chỉ vô ích. Lại nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Lại buồn. Gia đình , bạn thân , anh??? Sao tât cả lại đổ xô vào cùng một lúc như thế này chứ? Nhỏ bạn thân nhắn tin xin lỗi mình , hứa là sẽ take responsibility cho việc làm của nó. Anh cũng nhắn tin giải thích nói là không có ý chia tay , chỉ vì giận vì mình nổi nóng với anh thôi. Thật tình mình chỉ muốn bỏ qua mọi chuyện. Giận nhau cũng chẳng giải quyết được gì , chỉ làm lòng mình thấy nặng nề và khó chịu thôi. Nhưng mà mình lại chẳng muốn nói chuyện gì với ai lúc này. Chỉ muốn quên hết những chuyện vừa xảy ra.
Hang out với mấy đứa bạn đến 3h sáng. Lái xe trên đường về , cảm thấy hơi mệt ; nghĩ rằng mình sẽ đi ngủ ngay khi về đến nhà. Vậy mà giờ đã gần 5h sáng , mình chẳng biết làm gì , lại lang thang HHT như thế này. Ngày mai mình phải đi làm từ 10 - 7. Anh cũng vậy. Hy vọng chuyện tối nay không làm anh khó ngủ. Ngày mai anh còn phải làm cả ngày. Tối đến lại chạy xuống Hot Springs nữa.
Mình cũng đi ngủ thôi !!!
Minh với mấy đứa bạn tụ tập đi xem phim. Cố tập trung xem , vậy mà cũng chỉ vô ích. Lại nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Lại buồn. Gia đình , bạn thân , anh??? Sao tât cả lại đổ xô vào cùng một lúc như thế này chứ? Nhỏ bạn thân nhắn tin xin lỗi mình , hứa là sẽ take responsibility cho việc làm của nó. Anh cũng nhắn tin giải thích nói là không có ý chia tay , chỉ vì giận vì mình nổi nóng với anh thôi. Thật tình mình chỉ muốn bỏ qua mọi chuyện. Giận nhau cũng chẳng giải quyết được gì , chỉ làm lòng mình thấy nặng nề và khó chịu thôi. Nhưng mà mình lại chẳng muốn nói chuyện gì với ai lúc này. Chỉ muốn quên hết những chuyện vừa xảy ra.
Hang out với mấy đứa bạn đến 3h sáng. Lái xe trên đường về , cảm thấy hơi mệt ; nghĩ rằng mình sẽ đi ngủ ngay khi về đến nhà. Vậy mà giờ đã gần 5h sáng , mình chẳng biết làm gì , lại lang thang HHT như thế này. Ngày mai mình phải đi làm từ 10 - 7. Anh cũng vậy. Hy vọng chuyện tối nay không làm anh khó ngủ. Ngày mai anh còn phải làm cả ngày. Tối đến lại chạy xuống Hot Springs nữa.
Mình cũng đi ngủ thôi !!!