PDA

Xem đầy đủ chức năng : em cố gắng tìm lại chính mình



thu tim
01-08-2009, 01:22 AM
* em cố gắng vươn lên
--> dù biết em đã ở đỉnh cao
* em cố gắng đi xuống
--> dù biết em đã nằm ở phía dưới cùng
* em cố gắng cười
--> dù biết nước mắt vẫn cứ rơi
* em cố gắng khóc
--> dù trên môi vẫn có nụ cười tươi
* em cố gắng làm nhiều người vui
--> dù em chẳng vui tẹo nào
* em cố gắng buồn
--> dù em đang rất vui
* em cố gắng yêu ai đó
--> dù trái tim ko thể
* em cố gắng hận ai đó
--> dù biết rằng em vẫn còn yêu
* em cố gắng rất nhiều , em làm tất cả để mọi người vui , quý mến mình
nhưng em chẳng thể cố gắng làm mình vui , vì ko ai làm em vui cả
* em giờ đây , cố gắng tìm lại chính mình...

lochaison
01-08-2009, 05:49 AM
có một ai đó làm bạn vui nhưng đôi khi do chính bản thân bạn lại không nhận ra điều đó!người ấy ở rất gần bạn!có một ai đó muốn làm bạn vui nhưng lòng bạn khép lại và không cho người ta cơ hội!vậy thì hãy cố tươi cười bạn nhé!chỉ khi bạn tươi cười thì mới có người làm bạn vui được!vấn đề là ở chính bản thân mình!mình có muốn vui hay không thôi!hehe!

mưa_buồn
01-08-2009, 07:09 AM
Mỗi người đều là những người thật đặc biệt.

Họ sống và tồn tại như nhau , nhưng họ không thể hiện bản chất thật của mình cho mọi người biết , họ che giấu và cố thể hiện theo chiều hướng tốt đẹp nào đó.....để rồi chính họ tự biến họ thành những con người giả tạo.....

Đến một lúc nào đó...họ lại mong muốn tìm lại được chính mình....
....Nếu như thế....là ngay từ đầu bạn sống thật với bản thân xem chừng lại tốt hơn....

Đúng....hay sai?

thu tim
01-08-2009, 11:15 PM
ừ, có lẽ vậy
nên sống theo chính mình
ko tin bậy nên ko ai phụ mình
ko hứa bậy nên mình ko phụ ai

thaouyenken
03-08-2009, 07:27 PM
dù thế nào hãy sống cho mình........buồn thỳ buồn....vui thỳ vui đừng giấu diếm cảm xúc