gió đơn côi
31-07-2009, 09:15 PM
Em à , cuối cùng thì mình cũng chính thức chia tay .Hơn một năm qua anh đã đợi chờ , đợi chờ …và hi vọng . Anh nghĩ rằng em vẫn như ngày đó , cái ngày mà chúng mình tay trong tay vui vầy cùng nhau , anh nhớ quá . Em nói đúng ,anh ích kỷ quá , toàn những kỷ niệm đẹp anh giữ hết , để lại cho em toàn những tin nhắn mà có lẽ hok chỉ mình em , ai ai đọc vào cũng phải căm thù anh nữa là em . Anh hok biết nói cho em biết sao để em hiểu cảm giác của anh lúc này , khi nghe em nói em có dự định sẽ yêu người khác ,, tim anh như vụn vỡ ra từng mảnh . Anh biết rằng giờ anh chẳng còn có ý nghĩa gì với em cả , những lỗi lầm của anh sẽ chẳng bao giờ có thể xoá nhoà đi trong tâm trí em . ừ , lỗi tất cả là do anh , anh hok tốt , anh chẳng có tốt . Và em hok tha thứ những lỗi lầm của anh là đúng ,anh cam chịu , anh sẽ chịu đựng tất cả mọi khổ đau mà chính anh đã gây nên cho mình .
Em biết hok , hơn 1 năm qua , anh đã hi vọng vào em nhiều lắm , anh tưởng rằng thời gian hơn 1 năm đã làm cho em thay đổi , nhưng anh đã nhầm rùi , anh thực sự đã nhầm rùi em ạ .Em biết hok , có ai hỏi anh người yêu đâu ? anh luôn nhớ về em , anh nói với người ta về em ,em luôn là hình ảnh mà anh nghĩ tới khi nhắc đến 2 chữ “ người yêu “ .Và từ bây giờ anh phải tập cho mình một cuộc sống thiếu em , một cuộc sống hok có hình bóng của em . Nhưng …anh biết làm như thế nào đây em , hình ảnh của em đã khắc sâu vào tận trong trái tim anh , trong từng lời nói , từng hành động suy nghĩ của anh luôn có em đi cùng . Hơn một năm qua , hok gặp em nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn thế thì bây giờ làm sao anh có thể quên được hả em ? khó lắm , khó lắm em ạ , chắc anh chịu thôi , anh hok làm được đâu , chắc chắn anh hok làm được mà .
Em làm sao có thể biết rằng anh đã hối hận như thế nào , trong hơn 1 năm qua anh đã tự hành hạ mình như thế nào khi đã đối xử với em như thế . Anh luôn nhớ em , anh luôn luôn nghĩ về em , cả trong những giấc mơ của anh , hình ảnh của em hiện lên như những ngày ban đầu mình mới yêu .Anh hok thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống thiếu em ngay từ bây giờ của mình sau này sẽ ra sao , thế nào nữa em ạ . Anh buồn , cảm giác buồn này đã quá quen với anh rùi .nó đến với anh ngay từ khi tiễn em lên xe lần cuối cùng . Chẳng lẽ anh cứ phải mãi thế này sao em ?
Em biết hok , hơn 1 năm qua , anh đã hi vọng vào em nhiều lắm , anh tưởng rằng thời gian hơn 1 năm đã làm cho em thay đổi , nhưng anh đã nhầm rùi , anh thực sự đã nhầm rùi em ạ .Em biết hok , có ai hỏi anh người yêu đâu ? anh luôn nhớ về em , anh nói với người ta về em ,em luôn là hình ảnh mà anh nghĩ tới khi nhắc đến 2 chữ “ người yêu “ .Và từ bây giờ anh phải tập cho mình một cuộc sống thiếu em , một cuộc sống hok có hình bóng của em . Nhưng …anh biết làm như thế nào đây em , hình ảnh của em đã khắc sâu vào tận trong trái tim anh , trong từng lời nói , từng hành động suy nghĩ của anh luôn có em đi cùng . Hơn một năm qua , hok gặp em nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn thế thì bây giờ làm sao anh có thể quên được hả em ? khó lắm , khó lắm em ạ , chắc anh chịu thôi , anh hok làm được đâu , chắc chắn anh hok làm được mà .
Em làm sao có thể biết rằng anh đã hối hận như thế nào , trong hơn 1 năm qua anh đã tự hành hạ mình như thế nào khi đã đối xử với em như thế . Anh luôn nhớ em , anh luôn luôn nghĩ về em , cả trong những giấc mơ của anh , hình ảnh của em hiện lên như những ngày ban đầu mình mới yêu .Anh hok thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống thiếu em ngay từ bây giờ của mình sau này sẽ ra sao , thế nào nữa em ạ . Anh buồn , cảm giác buồn này đã quá quen với anh rùi .nó đến với anh ngay từ khi tiễn em lên xe lần cuối cùng . Chẳng lẽ anh cứ phải mãi thế này sao em ?