nhoc xinh cute
31-07-2009, 08:27 PM
Lần đầu tiên tui biết đến bạn , một cách tình cờ . Trong một lần online tui thấy 1 tên nick lạ ....Và tui biết bạn - Tình yêu đầu của tui !!!!....Bạn đến một cách tình cờ , khiến tui cũng choáng ngợp . Tới jò này tui vẫn không thể tin là tui đã yêu bạn , yêu bạn thật nhiều , nhiều hơn những điều đáng quý trong cuộc sống này .
Yêu bạn , luôn bên bạn , khóc vì bạn ....và những lời có thể nói là cay độc nhất đối với một người con gái . Có những lúc tui khóc thật nhiều , Vì ai ....Là vì bạn đó , bạn không quan tâm tui , ghét bỏ tui .....Nhưng ....NHưng sao tui lại không hề ghét bạn , không hề giận bạn .....Mà tui càng yêu bạn hơn , có lẽ tui là kẻ mất đi lí trí trong tình yêu mất rồi . Yêu bạn dường như cuộc sống này chỉ có mình bạn , bạn quan trọng hơn tất cả ......Yêu bạn dẫu biết là tui khổ thật nhiều nhưng sao lại như thế !!!!!
Tui yêu bạn ....
Không gì có thề ngăn nỗi tình yêu tui dàng cho bạn . Những ngày tui và bạn trải qua không phải là dài nhưng sao những gì thuộc về bạn thì lại quá nhiều . Nhớ có một lần bạn chở tui trên chiếc xe đạp của tui , nó rất nặng đạp nhưng ....bạn vẫn cố gắng chở tui đi hết con đường nắng gắt ....Tui biết là bạn rất mệt nhưng khi tui hỏi thì bạn nói: " tui chở được moà...!!!! " ...Thế đấy ...
Bạn làm đồ ăn tuy không ngon lắm nhưng tui vẫn thấy đó là món ngon nhất mà tui được ăn ....Thật đấy ....Ước jì tui có thể được ăn những món ăn do bạn nấu thế thì thik lắm ....
Nhưng dù tui có ước 100 lần , 1000 lần hay 1000000 lần đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ có thể ...Biết thế nhưng tui vẫn luôn ước ...Tại sao thế ....????...
Tui và bạn chia tay hôm đó trời đã mưa , có lẽ ông trời đã thương tui , cảm thông cho tui ..
Mất bạn tui như mất tất cả , phải có nhiều nghị lực và có nhiều người luôn nghĩ cho tui nên bây giờ tui cảm thấy nhẹ nhỏm hơn .....nhưng sao trái tim tui lại rối nhịp khi nghe ai đó nhắc đến tên bạn .....Tui lại nghĩ đến bạn , nghĩ đến những gì tui và bạn trải qua . Nó thật đẹp , nhưng cũng lắm nước mắt .....Sáng nay gặp bạn trong trường tui đã không nhìn bạn .....Vì tui biết mãi mãi bạn cũng không nhìn đến tui
Trong bạn tui không quan trọng nhưng ngược lại vị trí bạn trong tui lại rất quan trọng .....Như dzậy thì sao chứ ....!!!....Quan trọng hay không giờ thì mọi chuyện đã kết thúc ....đã kết thúc thật rồi ...
Làm bạn ư .... tui không thể vì tui sợ rồi mình sẽ lại yêu bạn , yêu bạn như trước giờ tui yêu và đang yêu bạn ....Tui không thể làm một người bạn thân như cách mà bạn nói "Dù gì thì chúng ta cũng là bạn tốt của nhau " ....Bạn thì có thể làm được điều đó còn tui thì không ...
Không thể xem như bạn chưa bao giờ đến , chưa bao giờ tui yêu bạn ....Như dzậy tui làm không được ...
Cố quên bạn nhưng tui lại càng nhớ bạn , càng yêu bạn , một tình yêu bất đắt dĩ đúng không ...????
Bạn có thể quên tui trong 1 tháng , 2 tháng nhưng thời gian để tui có thể quên bạn có thể là 1 năm , 2 năm hay thậm chí là lâu hơn thế . Vì bạn là - tình yêu đầu của tui mà ....Tui biết điều này bạn hiểu vì bạn cũng chưa quên một người mặc dù người đó không yêu bạn , không quan tâm bạn ......Tình yêu trong một nghịch lí .... sự trớ trêu của số phận đối với tui và với bạn .....
Tại sao thượng đế cho tui gặp bạn , nhưng sao lại cướp bạn đi khỏi cuộc sống của tui ...Bùn chán , tuyệt vọng ....nước mắt là điều mà tui đang phải trả giá , nhưng thật sự nó quá đắt ,quá sức của tui mất rồi .
Chấm hết một cuộc tình , phải đặt dấu chấm khi còn nhiều điều bạn muốn nói, tui đã làm dzậy ....
Tui chính là người nói lời " chia tay" vì tui muốn bạn biết rằng " CHính tui là người bỏ rơi bạn chứ không phải tui bị bỏ rơi " chỉ có cách này tui mới còn thấy được giá trị của tui .....
Trước khi bắt đầu nhiều người nói tui không nên yêu bạn , không nên quen bạn ....vì bạn là một thằng không tốt ....Nhưng tui vẫn cứ yêu bạn , để giờ tình cảm đó thật nhiều , thật nhiều .....Bây giờ tui đang cố xoá nhoà hình bóng bạn trong tui ..... Tui sẽ cười cho bạn thấy tui vẫn rất hạnh phúc khi không có bạn......sẽ quen đi quá khứ về một tình yêu chết lặng .....
Yêu bạn , luôn bên bạn , khóc vì bạn ....và những lời có thể nói là cay độc nhất đối với một người con gái . Có những lúc tui khóc thật nhiều , Vì ai ....Là vì bạn đó , bạn không quan tâm tui , ghét bỏ tui .....Nhưng ....NHưng sao tui lại không hề ghét bạn , không hề giận bạn .....Mà tui càng yêu bạn hơn , có lẽ tui là kẻ mất đi lí trí trong tình yêu mất rồi . Yêu bạn dường như cuộc sống này chỉ có mình bạn , bạn quan trọng hơn tất cả ......Yêu bạn dẫu biết là tui khổ thật nhiều nhưng sao lại như thế !!!!!
Tui yêu bạn ....
Không gì có thề ngăn nỗi tình yêu tui dàng cho bạn . Những ngày tui và bạn trải qua không phải là dài nhưng sao những gì thuộc về bạn thì lại quá nhiều . Nhớ có một lần bạn chở tui trên chiếc xe đạp của tui , nó rất nặng đạp nhưng ....bạn vẫn cố gắng chở tui đi hết con đường nắng gắt ....Tui biết là bạn rất mệt nhưng khi tui hỏi thì bạn nói: " tui chở được moà...!!!! " ...Thế đấy ...
Bạn làm đồ ăn tuy không ngon lắm nhưng tui vẫn thấy đó là món ngon nhất mà tui được ăn ....Thật đấy ....Ước jì tui có thể được ăn những món ăn do bạn nấu thế thì thik lắm ....
Nhưng dù tui có ước 100 lần , 1000 lần hay 1000000 lần đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ có thể ...Biết thế nhưng tui vẫn luôn ước ...Tại sao thế ....????...
Tui và bạn chia tay hôm đó trời đã mưa , có lẽ ông trời đã thương tui , cảm thông cho tui ..
Mất bạn tui như mất tất cả , phải có nhiều nghị lực và có nhiều người luôn nghĩ cho tui nên bây giờ tui cảm thấy nhẹ nhỏm hơn .....nhưng sao trái tim tui lại rối nhịp khi nghe ai đó nhắc đến tên bạn .....Tui lại nghĩ đến bạn , nghĩ đến những gì tui và bạn trải qua . Nó thật đẹp , nhưng cũng lắm nước mắt .....Sáng nay gặp bạn trong trường tui đã không nhìn bạn .....Vì tui biết mãi mãi bạn cũng không nhìn đến tui
Trong bạn tui không quan trọng nhưng ngược lại vị trí bạn trong tui lại rất quan trọng .....Như dzậy thì sao chứ ....!!!....Quan trọng hay không giờ thì mọi chuyện đã kết thúc ....đã kết thúc thật rồi ...
Làm bạn ư .... tui không thể vì tui sợ rồi mình sẽ lại yêu bạn , yêu bạn như trước giờ tui yêu và đang yêu bạn ....Tui không thể làm một người bạn thân như cách mà bạn nói "Dù gì thì chúng ta cũng là bạn tốt của nhau " ....Bạn thì có thể làm được điều đó còn tui thì không ...
Không thể xem như bạn chưa bao giờ đến , chưa bao giờ tui yêu bạn ....Như dzậy tui làm không được ...
Cố quên bạn nhưng tui lại càng nhớ bạn , càng yêu bạn , một tình yêu bất đắt dĩ đúng không ...????
Bạn có thể quên tui trong 1 tháng , 2 tháng nhưng thời gian để tui có thể quên bạn có thể là 1 năm , 2 năm hay thậm chí là lâu hơn thế . Vì bạn là - tình yêu đầu của tui mà ....Tui biết điều này bạn hiểu vì bạn cũng chưa quên một người mặc dù người đó không yêu bạn , không quan tâm bạn ......Tình yêu trong một nghịch lí .... sự trớ trêu của số phận đối với tui và với bạn .....
Tại sao thượng đế cho tui gặp bạn , nhưng sao lại cướp bạn đi khỏi cuộc sống của tui ...Bùn chán , tuyệt vọng ....nước mắt là điều mà tui đang phải trả giá , nhưng thật sự nó quá đắt ,quá sức của tui mất rồi .
Chấm hết một cuộc tình , phải đặt dấu chấm khi còn nhiều điều bạn muốn nói, tui đã làm dzậy ....
Tui chính là người nói lời " chia tay" vì tui muốn bạn biết rằng " CHính tui là người bỏ rơi bạn chứ không phải tui bị bỏ rơi " chỉ có cách này tui mới còn thấy được giá trị của tui .....
Trước khi bắt đầu nhiều người nói tui không nên yêu bạn , không nên quen bạn ....vì bạn là một thằng không tốt ....Nhưng tui vẫn cứ yêu bạn , để giờ tình cảm đó thật nhiều , thật nhiều .....Bây giờ tui đang cố xoá nhoà hình bóng bạn trong tui ..... Tui sẽ cười cho bạn thấy tui vẫn rất hạnh phúc khi không có bạn......sẽ quen đi quá khứ về một tình yêu chết lặng .....