PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ dành cho những đứa con bất hiếu!!!!!



supper_love_you
31-07-2009, 01:57 AM
nước mắt rơi , có bao giờ chảy ngược....
mất mẹ rồi con sẽ sống ra sao?
giọt nước trôi có bao giờ chảy lại...
cha đi rồi con nương tựa vào ai.....
Hai vai cha gánh cuộc đời con cái
đôi tay mẹ , nặng trĩu tuổi thơ con !
khi sinh ra con như tờ giấy trắng
so sánh cha như nghiên mực thân thương
còn mẹ là cây bút mòn... mẹ viết....
viết run tay 2 chữ con chào đời !
khi ăn uống có bao điều gian khó
đắng phần mẹ , ngọt dành lại cho con
đêm mưa ướt 1 chiếc giường ọp ẹp
ướt phần mẹ , khô ráo để cho con !
Khi con lớn mẹ ân cần dạy dỗ
những điều hay lẽ phải của cuộc đời
từ lúc nhỏ cha ân cần nuôi dưỡng
tập con đi , ăn uống , chơi đùa
ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc ,
đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?

Biển Chiều
31-07-2009, 02:38 AM
lúc chào đời nước mắt mẹ đã rơi
từng dòng lệ ôm hòa gương mặt con
con nhìn mẹ bằng đôi mắt còn non
có biết nào yêu thương trước mặt kia
cừ từng ngày con lớn trong gian khó
mẹ chịu đựng cho buổi cơm ấm no
có bao giờ vị đắng mẹ kô dành
có bao giờ vị ngọt mẹ kô chia
từng buổi chiều mẹ ôm ấp
ấm vòng tay đã bao ngày khô héo
từng giọt mưa khẽ rơi trên mái tóc
có lòng mẹ đã che chở cho con
con sinh ra với cuộc đời giấy trắng
mẹ là người viết lên từng chữ thẳng
có tâm tình mà mẹ gởi vào trong
con khôn lớn dưới giọt mồ hôi mặn
chút ngọt ngào con chẳng thấy mẹ có đâu
hay con là viên kẹo của đời mẹ
viên kẹo này mẹ muốn màu đỏ thôi

supper_love_you
31-07-2009, 03:32 AM
con muốn nói rằng con yêu mẹ
con muốn viết chữ con nhớ cha
hoa nhờ đất ung dung mà lớn
con nhờ mẹ khôn lớn từng ngày
có ai nói cho con được biết
phải làm gì để đền đáp mẹ cha
khi thân con tưỡng rằng có hiếu
rằng mỗi ngày con chỉ cần gữi đến
năm ba đồng là đủ để trả ơn
nhưng không đâu ta luôn nên nhớ
sống ôn hoà tình nghĩa và bao dung
và hạnh phúc , thông minh khôn lớn
là đã đáp ơn nghĩa mẹ cha !

Biển Chiều
31-07-2009, 06:16 PM
mẹ cho con biết thế nào là đất trời
cha cho con 2 chữ vàng quê hương
con đi xa có bao giờ không thấy
màu đất đỏ đã nhuộm nỗi nhớ mong
với bao ngày khó công mà vất vả
chốn quê hương khắc khoải đợi con về
con bất hiếu không phụng dưỡng cha mẹ
không ướp đất khi đã thiếu phù sa
không vung trồng khi quê hương thiếu bóng
con bất hiếu con xin lỗi cha mẹ
cha mẹ ơi làm sao con đền đáp
những vùng đất tốt quê hương dành cho con
con chỉ có tấm lòng do đất sinh nở
có quê hương hòa nguyện thêm tình thương
xin dâng cha dâng mẹ chút hiếu hòa
rồi 1 ngày khi con đủ sức đứng vững
bằng bàn chân đã bao ngày non nớt
con trở về xóa tan nổi mong nhớ
báo đền hết công ơn
chờ con nhé hỡi vùng đất quê hương

caycodai
06-08-2009, 07:34 PM
Đố ai biết hoa gì đẹp nhất?
Hồng, lan, cúc, huệ, hoa sao...
Ko bạn ạ, hoa mẫu tử đẹp nhất
Dẫu đất cằn vẫn sống vươn cao
Che chở cho mầm non mới nhú
Như mẹ hiền che chở lũ con yêu!

Đất cằn cội, hoa vẫn sống vươn mình
Lặng lẽ, âm thầm, đi tìm nguồn dinh dưỡng
Nhường cả cho con, những mầm xanh, hoa lá
Giống như mẹ, tần tảo và vất vả
Nuôi con lớn, con trưởng thành con ơi!

Có ai biết thân cây trầy vết xước
Như thân mẹ rỉ máu vì con
Này con ơi nhớ mãi đừng quên nhé:
Mẹ hy sinh cả một đời xuân trẻ
Để con yêu khôn lớn vững vào đời
Để loài hoa "mẫu tử" thành bất hủ
Chỉ có ở trong trái tim con người!

tinhthuquan
28-08-2009, 06:00 AM
Ta đã khóc vì 1 thòi lầm lỡ
khiến me bao u uất bóng năm xưa
lan tóc rối ôm trầm trên nép cửa
chẳng dông lòng khi mắt mẹ làm mưa