PDA

Xem đầy đủ chức năng : hơi thở = cuộc sống?



supper_love_you
31-07-2009, 01:34 AM
Thế giới của chúng ta thật to , chứa những điều mới mẻ nhất ! ( học hoài không hết nè nha ! ).....hơi thở của chúng ta là gì? là hít zô thở ra ( hơi quề zốn )..... các bạn có ai dám bảo đảm được rằng mình sống được ngày hôm nay và cả ngày mai? không bao giờ chắc chắn âu nha ! cuộc sống là vô thường... ta có thể rời khỏi nó 1 cách kì lạ... hay là chết lãng xẹt ko một lí do.... bởi zy ta hãy sống thật zui zẻ nè... ko bùn...ko hận...ko sầu thảm.... ko khóc...ko thu...ko bi ai ! ( đa số h toàn là... bị người iu bỏ... hết tiền.... papa mama ko hỉu ý la mắng mình.... rồi mất đồ cá nhân....v.v.v.vv.v kể tới tối cũng chưa hết nữa ! ).....................sợ bây giờ còn ngồi đây post bài cho mý bạn rồi ngày mai chết hồi nào ko hay (_ _").... những điều này là mình nói thịt.... ko phải chù ẽo ai đâu !.....Các bạn nên trân trọng và tự tay mình làm hết mọi việc rùi cái khôn và Hp sẽ đến zới mình ! Mình có câu chuyện nhỏ muốn dùng nó để giải thích cho mý bạn nghe về câu......
hôm nay ta nên làm tất cả
đừng để mai ta sẽ trễ mất thôi !
Ngày xửa ngày xưa..... có 1 vương quốc nọ... ở nơi đó có mọi điều Hp , họ hàng và làng xóm san sát nhau , luôn giúp đỡ lẫn nhau.... cuộc sống thật thanh bình , nhờ có 1 vị vua anh minh và tài giỏi , một hôm nọ nhà vua gọi các vị đại thần đến và phán :
- ta tuổi còn trẻ , nhưng không thể đi sưu tầm sách hay trên thế giới được nên các ngươi hãy tìm về đây mọi loại sách của nhân loại ! Thế là cả vương quốc cống nạp...... sách cho nhà vua , đến ngày nọ... 1 vị đại thần đến tâu với vua :
- bẩm hoàng thượng.... sách đã có đủ không thiếu 1 quyển nào ! nhìn cả 1 thư viện sách khổng lồ... nhà vua ngẫm nghĩ rồi nói tiếp :
- các khanh làm rất tốt , nhưng ta thì ko thể dùng tay để mở từng trang sách được , các khanh hãy tóm gọn tất cả sách trên thế giới thành 3 quyển thôi..........! Thế là , mọi người bắt đầu tóm gọn sách..... ngày này qua tháng nọ... nhà vua tới tuổi xấp xỉ 60...... 1 vị đại thần thông báo :
- bẩm hoàng thượng , sách đã được tóm gọn thành 3 quyển rồi.....
Vị vua nhìn 3 quyển sách rồi nói :
- ta gần đất xa trời... làm sao có thể ngồi đọc sách được nữa.... các khanh hãy tóm gọn 3 quyển sách này thành 1 câu thôi ! - nói rồi ngài thiếp đi........................Rồi 1 lần nữa các vị đại thần lại làm việc qua 3 năm trời...... vị đại thần tiến tới nhà vua đang hấp hối :
- bẩm đã xong rồi ạ , chỉ có 4 chữ thôi !
Nhà vua cầm tờ giấy dát vàng có khắc 4 chữ : sinh , lão , bệnh , tử.......! rồi nhà vua qua đời....
qua câu chuyện trên , các bạn có rút ra bài học gì không? hãy nói cho mình biết nha !

mưa_buồn
31-07-2009, 07:31 AM
Cuộc sống được gom gọn trong bốn từ. Được mở rộng ra ba thế giới. Được phủ lên nhiều màu sắc. Và có thể được cảm nhận khác nhau bời những con người khác nhau....:rain:....