Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : * Thoáng buồn :(



judy_andy
29-07-2009, 09:24 PM
Thời gian xây dựng một hạnh phúc vẫn k đủ vững vàng để giữ nó thật chắc.

Một cơn gió nhẹ cũng làm nó lung lay.

Tại gió làm nó lung lay hay tại ai đó không giữ nó chặt như trước nữa.

Cái gọi là lòng tin dần dần trốn chạy rồi.

Chắc nó cũng không muốn nhìn thấy lúc này, vì nó không đủ can đãm.

Năm ngày có thể làm mất đi sự quan trọng của nhau.

Vậy một tuần tiếp đến có lấy lại được k ?

Cố gắng ?

Có còn cần thiết nữa không :)

Cái gì đó nhạt rồi.

Không phãi Em.

Là cái gì đó giữa hai đứa mình.

Khõang cách ?

Là ai tạo ra nó. Anh hay Em hay cã hai ?

Anh có bao giờ đặt mình là Em không ?

Có bao giờ Anh nghĩ đến cãm giác của Em không ?

Anh ích kĩ, Anh bất cần, Anh không hiểu cho Em :)

Chưa bao giờ a đặt cãm xúc cũa Em là một phần quan trọng cũa Anh :)

Anh hãy nghĩ thật nghĩ thật kĩ xem Em nói đúng hay sai ?

Em không mạnh mẽ nhưng Em vẫn đủ sức để đợi Anh.

Em không vững vàng nhưng Em vẫn cố gắng giữ lấy cái hạnh phúc nhõ này.

Em không được như người khác :)

Còn Anh ?

Ừ thì một tuần.

Một tuần tiếp tục cho sự chờ đợi, thất vọng :)

Một tuần cho tất cã những suy nghĩ không tồn tại.

Một tuần để nhận ra sự quan trọng cũa nhau ?

Em không biết phãi làm gì hết.

Im lặng.

Cãm nhận.

Cái gì đó lăn dài trên má.

Em không cần Anh hiểu cảm giác của Em.

Em chĩ muốn Anh thử một lần đặt mình vào đó để cãm nhận đi :)

Ừ thì sẽ cố nốt.

Nhưng Em vẫn không dám tin hay nghĩ rằng sẽ có kì tích.

Chĩ hi vọng một chút nhõ nhoi chứ không to lớn nữa.

:)

lochaison
29-07-2009, 09:38 PM
Anh có bao giờ đặt mình là Em không ?

Có bao giờ Anh nghĩ đến cãm giác của Em không ?

Anh ích kĩ, Anh bất cần, Anh không hiểu cho Em :)




:)

bạn có nghĩ rẵng đã có lúc người bạn yêu cũng hỏi những câu như thế này không!nhưng dù sao thì mình cũng chúc bạn và người ấy sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này để tìm về với nhau!chúc bạn vui và hạnh phúc!!!!