PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình sinh viên Nguyễn Khánh Hoà



khanhhoa1988
27-07-2009, 03:57 AM
BÊN EM
:bxin:
Xuân ơi! Xuân đến điệu đà
Hoa ơi! Hãy nói em là của anh
Cây ơi! Cây có yêu cành?
Em ơi! Em có yêu anh trọn đời?

Đường dài ngắm lá Thu rơi
Cầm tay em nói bao lời thiết tha
Bên em quên cả đường xa
Bên em chỉ nhớ tình ca tuyệt vời

Bên em đi suốt cuộc đời
Cùng em đến cuối chân trời ước mơ
Bên em ấp ủ vần thơ
Nụ hôn thắm thiết, vu vơ, ngọt ngào

Bên em đi dưới trời cao
Ngàn sao lấp lánh, chiếu vào nhân gian
Bên em buông cả tiếng đàn
Bên em như được muôn vàn giấc mơ.

Nguyễn Khánh Hoà
03h50 – 26/02/2008

khanhhoa1988
27-07-2009, 04:03 AM
YÊU EM

Trăm năm anh viết tặng người
Ngàn câu anh viết, nghìn lời yêu thương
Triệu lần anh đếm giọt sương
Tỷ bông hồng đỏ, toả hương khắp trời

Yêu em yêu đến trọn đời
Yêu em yêu mãi một người là em
Nụ cười xinh xắn thân quen
Cùng làn môi đỏ, tóc đen điệu đà

Yêu từng lời nói thiết tha
Yêu luôn giọng hát, ngân nga ấm nồng
Nỗi lòng biển cả mênh mông
Trái tim thổn thức, sông Đông êm đềm

Yêu lời nguyện ước mỗi đêm
Yêu sao ánh mắt, Thu êm, sáng ngời
Tình em dào dạt ngàn khơi
Tay em ấm áp, cho tôi ấm lòng

Yêu người yêu lắm mi cong
Yêu ơi mái tóc, như dòng suối mơ
Yêu người gửi gắm vào thơ
Em ơi! Em đọc bao giờ em yêu?

http://www26.24h.com.vn/news/detail/64/200253/Yeu-em
Nguyễn Khánh Hoà
01h10 – 21/02/2008

Yêu…

Từng cơn gió khẽ rung cành lá...
Từng nụ cười khẽ lặng nhành hoa...
Từng tiếng nói văng vẳng nơi xa...
Có một người vẫn sống ko nhà...
Ko có nhà ko fải vì ko có nhà...
Ko có nhà vì bão tố phong ba...
Vì cuộc đời muốn thử thách lòng ta...
Ta bước đi vì anh em ta bước...
Sống ở đời ko bao giờ nhìn ngược...
Sống bạc nhược thì đừng đứng cạnh ta...
Ta tự hào vì có một người cha...
Yêu thương con hơn tất cả trên đời...
Rồi tự hào vì người mẹ tuyệt vời...
Đã cho con niềm tin vào cuộc sống...
Sống trên đời ko chỉ mơ với mộng...
Sống là hành động mới lồng lộng khí anh hùng...
Để hôm nay bước đi giữa muôn trùng...
Đã trải qua tận cùng cơn sóng gió...
Vầng trán ta rỉ từng dòng máu đỏ...
Ta nhỏ máu vì bạn bè thân yêu...
Để hôm nay đứng giữa gió chiều...
Ta loay hoay mà chính ta ko hiểu...
Ta ko hiểu chính vì ta đã yêu...

Nguyễn Khánh Hòa…

Ngồi trên gác xép...

Ngồi trên gác xép online
Hôm qua anh lội Minh Khai 4 vòng
Đi nhiều dép rách, chân bong
Mưa ngớt, nước lui chỉ mong lúc này

Ngồi trên gác xép rất hay
Mở to con mắt thấy ngay chuột bò
Gián thì con nhỏ con to
Kiến thì chạy loạn cũng lo lũ về

Ngồi trên gác xép rất phê
Tha hồ ngắm cảnh, nước bê cả nhà
Nước vào, đồ đạc lại ra
Nước vào chẳng thấy nước ra bao giờ

Ngồi trên gác xép ước mơ
Nhà nhà di chuyển "vu vơ" bằng "giường"
Ngồi trên gác xép lại thương
Ô tô xe máy giữa đường tập bơi

Ngồi trên gác xép thảnh thơi
Mặc cho nước chảy, rác trôi vào nhà
Sợ nhất là ngày hôm qua
Minh Khai anh lội, Đại La anh ngồi

Vòng 1 anh lượn đi chơi
Vòng 2 anh lội, anh bơi về nhà
Vòng 3 anh lại bơi qua
Vòng 4 chỉ mỗi mình ta trở về

Ôi sao cuộc sống lê thê
Mưa rơi rơi mãi, tái tê cõi lòng
Cuộc đời chỉ một chữ "mong"
Thế gian tràn ngập, mãi trong tiếng cười.

Nguyễn Khánh Hòa - 10h45_1/11/2008 (Đúng hôm lụt)

viggo
05-08-2009, 06:19 PM
^^! hay lám .....mi`nh poc' tem cho bạn nhé